Đại thắng U22 Timor Leste, U22 Việt Nam hẹn quyết chiến với U22 Thái Lan

Chiến thắng đậm đà với tỷ số 4-0 trước U22 Timor Leste đã giúp cho U22 Việt Nam vào bán kết tgiải U22 Đông Nam Á 2019rước một vòng đấu.

Đại thắng U22 Timor Leste, U22 Việt Nam hẹn quyết chiến với U22 Thái Lan

Bàn thắng:

Danh Trung (39", 61"), Thanh Hậu (83"), Xuân Tú (90+4")

So với chiến thắng nhọc nhằn với tỷ số 2-1 trước U22 Philippines, U22 Việt Nam có đến 6 sự thay đổi trong đội hình xuất phát khi đối đầu với U22 Timor Leste. HLV Nguyễn Quốc Tuấn muốn tìm một sự đột biến mới trong lối đá so với sự bế tắc của ngày đầu ra quân. Dù có mặt của nhiều cầu thủ dày dặn kinh nghiệm ở tuyến giữa như Hoàng Nam, Tiến Dụng, Thanh Hậu… nhưng điều đó chỉ giúp cho U22 Việt Nam kiểm soát được bóng nhiều hơn.

Còn trong các phương án tiếp cận khung thành của U22 Timor Leste, đoàn quân của ông Nguyễn Quốc Tuấn tỏ ra khá bế tắc. Lối chơi phòng ngự số đông của đối phương càng khiến cho U22 Việt Nam trở nên lúng túng trong việc tiếp cận cầu môn của Fernandes.

Phải đến phút 34, các học trò của ông Nguyễn Quốc Tuấn mới có cơ hội ăn bàn rõ nét đầu tiên. Nhưng cú dứt điểm ở góc hẹp của Danh Trung không thắng được thủ môn U22 Timor Leste.

Khi sự bất lực đang hiện hữu thì rất may cho U22 Việt Nam là từ một pha phối hợp không tốt bên phần sân nhà, đối phương đã tạo cho Danh Trung cơ hội để khai thông thế bế tắc. Thủ môn Fernandes lao lên tung cú sút để giải vây nhưng bóng lại bật chân đồng đội quay ngược trở lại.

Đại thắng U22 Timor Leste, U22 Việt Nam hẹn quyết chiến với U22 Thái Lan

Danh Trung lập cú đúp trong chiến thắng đậm của U22 Việt Nam - Ảnh: Trí Công

Trên đà lao xuống, Danh Trung dễ dàng đưa bóng vào lưới trống. Ở phút cuối cùng của hiệp 1, Thanh Hậu bỏ lỡ cơ hội nhân đôi lợi thế cho đội nhà khi dứt điểm không chính xác dù rất trống trải.

Bàn thắng khai thông thế bế tắc giúp cho U22 Việt Nam chơi tự tin hơn trong hiệp 2. Sau hàng loạt cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ thì phải đến phút 65, Danh Trung mới nhân đôi lợi thế cho đội nhà sau pha đột phá rồi dứt điểm từ xa rất đẹp mắt.

Trong quãng thời gian còn lại, U22 Timor Leste xuống sức hoàn toàn nên càng dễ cho U22 Việt Nam. Và đoàn quân của ông Nguyễn Quốc Tuấn ghi được thêm 2 bàn thắng do công của Thanh Hậu và Xuân Tú.

Cùng toàn thắng sau 2 trận, U22 Việt Nam đã cùng U22 Thái Lan giành 2 vé của bảng A vào bán kết. Trận đấu giữa 2 đội ở lượt cuối có ý nghĩa xác định ngôi đầu.

Đội hình ra sân:

U22 Việt Nam: Văn Biểu, Văn Xuân, Văn Hạnh, Văn Đạt, Thiện Đức, Minh Bình, Tiến Dụng, Thanh Sơn, Thanh Hậu, Hoàng Nam (Hữu Thắng, 56"), Danh Trung (Xuân Tú, 65").

U22 Timor Leste: Raul Fernandes, Silva, Dias Oliveira (De Lima, 68"), Gama, Martins, Gumario, Portela, Gusmao, Da Costa, Viegas (Conceicao, 56"), Belo.

Theo bongdaplus.vn

Đọc thêm

Kepa tỏa sáng cho Arsenal

Kepa tỏa sáng cho Arsenal

Rạng sáng 24/12, Arsenal phải chờ tới loạt luân lưu cân não mới khuất phục được Crystal Palace khi Kepa Arrizabalaga trở thành người hùng định đoạt tấm vé vào bán kết.
LĐBĐ Malaysia ra phán quyết vụ nhập tịch

LĐBĐ Malaysia ra phán quyết vụ nhập tịch

Trưa 22/12, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) lên tiếng sau hàng loạt lùm xùm liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch trong nỗ lực xử lý khủng hoảng và khôi phục niềm tin.
FIFA xử thua Malaysia 3 trận với tỷ số 0-3

FIFA xử thua Malaysia 3 trận với tỷ số 0-3

Sáng 17/12, FIFA giáng đòn nặng vào bóng đá Malaysia khi quyết định xử thua 3 trận giao hữu với cùng tỷ số 0-3 do vi phạm quy định về sử dụng cầu thủ nhập tịch.