Giữ biên cương Hà Tĩnh an toàn trong những ngày nghỉ lễ

(Baohatinh.vn) - Những ngày nghỉ lễ 30/4, cán bộ, chiến sỹ các đơn vị Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vẫn bám trụ địa bàn, thường trực trên các tuyến biên giới để đảm bảo an toàn tuyệt đối chủ quyền lãnh thổ và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các vùng đóng quân...

Giữ biên cương Hà Tĩnh an toàn trong những ngày nghỉ lễ

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Bản Giàng (Hương Khê) tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc để ngăn chặn tội phạm và bọn phản động lợi dụng tình hình xâm nhập qua các đường tiểu ngạch...

Vừa mới kết thúc đợt tuần tra chung với các lực lượng khác cách đây mấy ngày nhưng các chiến sỹ trong Đội Vũ trang của Đồn Biên phòng Bản Giàng (Hương Khê) đã phải gấp rút lên đường thực hiện đợt tuần tra mới.

Theo kế hoạch, đợt tuần tra thường niên này chủ yếu là sẽ thực hiện các hoạt động tác nghiệp, nghiệp vụ nên chỉ có lực lượng chuyên trách bảo vệ biên giới của 2 nước tham giam. Thời gian thực hiện khoảng 5 ngày lực lượng tuần tra sẽ tiến hành kiểm tra đường biên và các cột mốc 511, 512, 515.

Giữ biên cương Hà Tĩnh an toàn trong những ngày nghỉ lễ

Đội Vận động quần chúng (Đồn Biên phòng Bản Giàng) trao đổi với nhân viên bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Chúc A để gắn công tác bảo vệ biên giới với công tác bảo vệ rừng...

Thiếu tá Nguyễn Tiến Khánh - Chính trị viên Đồn Biên phòng Bản Giàng cho biết: “Trong dịp nghỉ lễ này, chỉ trừ một số chiến sỹ đang được điều động làm nhiệm khác, còn lại tất cả đều ở lại đơn vị. Cùng với công tác trực sẵn sàng chiến đấu thì chúng tôi còn bố trí lực lượng bám nắm, trinh sát địa bàn, nhất là các nơi trọng điểm như: Hương Lâm, Hương Thủy và các bản làng giáp biên. Đặc biệt, chúng tôi đang tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các tuyến đường tiểu ngạch để ngăn ngừa các loại tội phạm hoạt động và phản động, khủng bố ở ngoại biên lợi dụng tình hình xâm nhập về Việt Nam”.

Giữ biên cương Hà Tĩnh an toàn trong những ngày nghỉ lễ

Biên phòng cửa khẩu Vũng Áng - Sơn Dương (thị xã Kỳ Anh) làm thủ tục xuất nhập nhập cảnh cho người dân...

Đóng quân trên địa bàn trọng điểm nên những ngày này, cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Vũng Áng - Sơn Dương (thị xã Kỳ Anh) cũng đang quên mình vì nhiệm vụ.

Chỉ huy trưởng, Thượng tá Phạm Thanh Sơn cho biết: “Đơn vị chúng tôi đang đảm bảo 100% quân số. Cùng với các phương án, kế hoạch để chủ động ứng phó với các tình huống có thể xẩy ra thì trang bị vũ khí, phương tiện cũng luôn sẵn sàng. Đặc biệt, chúng tôi đã tăng cường lực lượng đến các vùng nhạy cảm, những nơi có nguy cơ phức tạp về ANNT, khu vực cửa khẩu cảng và trong khu vực nhà máy Formosa”.

Giữ biên cương Hà Tĩnh an toàn trong những ngày nghỉ lễ

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hòa Hải (Hương Khê) lau chùi vũ khí để chuẩn bị cho đợt tuần tra đường biên, cột mốc trong dịp nghỉ lễ...

Không chỉ có 2 đơn vị trên mà qua tìm hiểu chúng tôi được biết, trong những ngày nghỉ lễ này, tất cả đồn, trạm biên phòng cả ở tuyến biển lẫn tuyến biên giới Hà Tĩnh đều quán triệt nghiêm túc các mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên. Tất cả đều thường trực 100% quân số, chủ động xây dựng các phương án, luôn sẵn sàng ứng phó kịp thời trong mọi tình huống.

Các đơn vị cũng đã hiệp đồng tác chiến chặt chẽ với công an, quân sự, hải quan, kiểm lâm, chính quyền các địa phương nơi đóng quân và tranh thủ tốt sự giúp đỡ của bà con nhân dân trên các tuyến biên giới để hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Giữ biên cương Hà Tĩnh an toàn trong những ngày nghỉ lễ

Bộ đội Biên phòng Lạch Kèn (Nghi Xuân) tuần tra, canh gác dọc bờ biển...

Với tinh thần tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng BĐBP Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ, chính xác các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ để bảo vệ an toàn tuyệt đối chủ quyền lãnh thổ quốc gia đảm, giữ vững sự bình yên trên các tuyến biên giới và các địa bàn trọng điểm về ANTT, đấu tranh ngăn chặn tốt các hành động chống phá của các thế lực thù địch và bọn tội phạm, ngăn ngừa các hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại...

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Tôi là "bóng hồng" an ninh cơ sở

Tôi là nữ tổ viên bảo vệ an ninh cơ sở

Là thành viên Tổ Bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đồng thời là Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Hưng Mỹ (xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh), chị Trần Thu Hiền (SN 1993) luôn nhiệt huyết, trách nhiệm trong công việc, góp phần giữ vững bình yên từ cơ sở.
Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài cuối): 500 ngày đêm - “Thời điểm vàng” cho những cuộc trở về

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài cuối): 500 ngày đêm - “Thời điểm vàng” cho những cuộc trở về

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (gọi tắt là Chiến dịch 500 ngày đêm) đánh dấu giai đoạn đặc biệt trong hành trình tri ân của đất nước. Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của Nhân dân cùng những điều kiện thuận lợi về cơ sở dữ liệu, công nghệ giám định ADN đang mở ra “thời điểm vàng” để Hà Tĩnh cùng cả nước thực hiện trọn vẹn hơn trách nhiệm thiêng liêng với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Từ một cán bộ công an cơ sở ở Hà Tĩnh, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên đã trở thành đại diện duy nhất của Bộ Công an giành học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Phía sau tấm vé đến Đại học Melbourne là hành trình nhiều năm bền bỉ học tập, rèn luyện và khát vọng mang tri thức trở về phục vụ quê hương.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!