Hạ Tottenham, Man City chạm tay vào chức vô địch Premier League

Rạng sáng 15/5, Man City đánh bại Tottenham 2-0 ở trận đá bù vòng 34 giải Ngoại hạng Anh.

Tottenham khi được chơi trên sân nhà vẫn là điều gì đó khiến thầy trò Pep Guardiola phải đặc biệt cẩn trọng.

Haaland tỏa sáng với cú đúp.
Haaland tỏa sáng với cú đúp.

Màn trình diễn lăn xả của Tottenham trong hiệp một mang đến nhiều hy vọng cho Arsenal, đối thủ đang đua vô địch với Man City. Nửa xanh thành Manchester thậm chí còn cầm bóng ít hơn so với chủ nhà (45% so với 55%).

Dù vậy, cơ hội vẫn đến với nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh. Phút 17 và 45, lần lượt Phil Foden, Erling Haaland, Bernardo Silva tung cú sút từ cự ly gần. Tuy nhiên, người chiến thắng vẫn là các cầu thủ phòng ngự bên phía Spurs.

Ở cơ hội thứ 4, Man City đã có bàn mở tỷ số. Xuất phát từ nỗ lực đột phá bên cánh phải, Foden hướng bóng được sang phía đối diện. De Bruyne nhận bóng rồi đột phá xuống đáy biên, trước khi căng ngang vừa tầm để Haaland đệm cận thành, mang niềm vui cho số ít CĐV tại SVĐ Tottenham.

Sau khi có lợi thế, Man City chủ động chơi chậm để phô diễn khả năng cầm bóng, thoát pressing hàng đầu thế giới. Ở chiều ngược lại, HLV Ange Postecoglou chơi tất tay bằng việc tung Dejan Kulusevski vào sân.

Tốc độ của cầu thủ người Thụy Điển khiến hàng thủ nhà ĐKVĐ gặp khá nhiều khó khăn. Stefan Ortega, cái tên bất đắc dĩ vào sân thay thế Ederson bất ngờ trở thành người hùng của Man City. Phút 71, thủ môn sinh năm 1992 băng ra hợp lý để tước đi cơ hội rõ ràng của Kulusevski.

Phút 86, HLV Pep Guardiola ngã ngửa trên sân, khi Son Heung-min đoạt được bóng trong chân Manuel Akanji. Ortega giúp CĐV Man City thở phào với pha cứu thua bằng chân đầy ấn tượng.

Chỉ 4 phút sau pha bỏ lỡ của Son, Man City đã tạo ra khoảnh khắc nhiều khả năng sẽ định đoạt cuộc đua Ngoại hạng Anh mùa này. Jeremy Doku đi bóng lắt léo để kiếm về quả phạt đền. Haaland đã không bỏ lỡ để hoàn tất cú đúp, đồng thời ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng thành Manchester.

Man City vượt qua đối thủ kỵ rơ để tiến sát ngôi vương. Ở lượt cuối, thầy trò Pep Guardiola sẽ đối đầu West Ham trên sân nhà. Nếu thắng, "The Cityzens" sẽ trở thành CLB đầu tiên trong lịch sử vô địch Ngoại hạng Anh 4 mùa liên tiếp.

znews.vn

Đọc thêm

Báo động đỏ với Arsenal

Báo động đỏ với Arsenal

Arsenal đối mặt với cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng nhất mùa giải khi danh sách chấn thương kéo dài lên tới 12 cầu thủ.
Đội trẻ Hà Tĩnh thua ngược SHB Đà Nẵng

Đội trẻ Hà Tĩnh thua ngược SHB Đà Nẵng

Dù thi đấu khá tốt và có bàn thắng vươn lên dẫn trước nhưng các cầu thủ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Tĩnh vẫn thất bại trước đội trẻ SHB Đà Nẵng.
Salah chia tay Liverpool

Salah chia tay Liverpool

Mohamed Salah xác nhận rời Liverpool sau mùa 2025/26, khép lại 9 năm huy hoàng và để lại khoảng trống lớn tại Anfield.
"Thảm hoạ" Chelsea

"Thảm hoạ" Chelsea

Chelsea tiếp tục trượt dài khi thua đậm Everton ở vòng 31 Premier League, trong trận đấu phơi bày hàng loạt vấn đề ở cả công lẫn thủ.
Antonio Moric được gọi lên tuyển U19 Việt Nam

Antonio Moric được gọi lên tuyển U19 Việt Nam

Tuyển U19 Việt Nam công bố danh sách 31 cầu thủ tập trung đợt đầu tiên trong năm 2026 nhằm chuẩn bị cho giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 và xa hơn là vòng loại U20 châu Á 2027.