Huy động tổng lực tìm kiếm người mất tích trong mưa lũ ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trong và sau khi lũ rút, lực lượng công an, quân sự các cấp, chính quyền địa phương và người dân vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích vào trưa ngày 30/10 trên địa bàn xã Hà Linh, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Ngày 1/11, đoàn công tác Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) do Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng - Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn cùng các lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an Hà Tĩnh, Công an huyện Hương Khê, các lực lượng khác tiếp tục huy động nhân lực, phương tiện tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích ở xã Hà Linh.

Huy động tổng lực tìm kiếm người mất tích trong mưa lũ ở Hà Tĩnh

Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng chỉ đạo công tác tìm kiếm người mất tích.

Như Báo Hà Tĩnh đưa tin, vào ngày 30/10, chị T.T.Tr. (SN 1990) và chị N.T.H. (SN 1994, đều ở thôn 12, xã Hà Linh, Hương Khê) cùng đi làm công nhân tại một trang trại chăn nuôi gà trên địa bàn. Đến trưa cùng ngày, mưa lớn, lũ dâng cao, khi chị Tr. và chị H. đi làm về đến suối Bánh Rán (gần nhà) thì mất tích, để lại xe máy cạnh suối. Sau nhiều nỗ lực của lực lượng chức năng và người dân địa phương, đến chiều 30/10, thi thể chị T.T.Tr. được tìm thấy, còn chị N.T.H. hiện vẫn đang mất tích.

Những ngày vừa qua, chính quyền địa phương, các lưc lực lượng công an, quân đội và người dân trên địa bàn đã tăng cường nhân lực tích cực tìm kiếm chị H.

Trong sáng nay, hàng chục cán bộ, chiến sĩ của Cục CSGT và Phòng CSGT Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Hương Khê, Công an xã Hà Linh và người dân trên địa bàn tiếp tục huy động xuồng máy, thuyền để tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Huy động tổng lực tìm kiếm người mất tích trong mưa lũ ở Hà Tĩnh

Lực lượng công an tìm kiếm người mất tích trên khu vực sông suối.

Hôm nay, mưa đã ngớt, nước lũ rút xuống, tuy nhiên, lòng suối Bánh Rán rất sâu (khoảng hơn 10m), chạy quanh co nên rất khó khăn cho công tác cứu hộ. Lực lượng tìm kiếm đã dò tìm trên chiều dài hơn 6km, kiểm tra kỹ các khu vực nghi ngờ.

Chia sẻ với những mất mát của người dân vùng lũ, Cục CSGT (Bộ Công an) và Công an tỉnh đã hỗ trợ mỗi gia đình có người mất 5 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được mệnh lệnh của Bộ CHQS tỉnh, UBND huyện Hương Khê, Ban CHQS huyện cũng đã huy động 20 lượt cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện; 150 lượt chiến sĩ dân quân cơ động xã Hà Linh cùng 2 xe ô tô, 2 xuồng máy cơ động đến địa bàn xã Hà Linh để phối hợp với các lực lượng chức năng và nhân dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Huy động tổng lực tìm kiếm người mất tích trong mưa lũ ở Hà Tĩnh

Lực lượng quân sự tìm kiếm người mất tích trên khu vực sông suối...

Huy động tổng lực tìm kiếm người mất tích trong mưa lũ ở Hà Tĩnh

... và cả trên các vùng đồi.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tổ chức mở rộng chiều dài tìm kiếm lên hơn 7km; tiến hành rà kỹ từng đoạn suối, bụi cây với quyết tâm tìm bằng được người mất tích nhưng đến chiều 1/11 vẫn chưa tìm thấy.

Tin liên quan:

Chủ đề Đuối nước, chết đuối

Đọc thêm

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài cuối): 500 ngày đêm - “Thời điểm vàng” cho những cuộc trở về

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài cuối): 500 ngày đêm - “Thời điểm vàng” cho những cuộc trở về

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (gọi tắt là Chiến dịch 500 ngày đêm) đánh dấu giai đoạn đặc biệt trong hành trình tri ân của đất nước. Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của Nhân dân cùng những điều kiện thuận lợi về cơ sở dữ liệu, công nghệ giám định ADN đang mở ra “thời điểm vàng” để Hà Tĩnh cùng cả nước thực hiện trọn vẹn hơn trách nhiệm thiêng liêng với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Từ một cán bộ công an cơ sở ở Hà Tĩnh, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên đã trở thành đại diện duy nhất của Bộ Công an giành học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Phía sau tấm vé đến Đại học Melbourne là hành trình nhiều năm bền bỉ học tập, rèn luyện và khát vọng mang tri thức trở về phục vụ quê hương.
Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên

Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên

Từng phần mộ được khai quật, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận đều mang theo hy vọng mở ra cơ hội cho những người lính chưa biết tên được trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ. Ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ), hành trình ấy đang được các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh lặng lẽ nối dài qua từng ngày làm việc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!