Huyện đoàn Nghi Xuân khởi công xây nhà tình nghĩa cho hộ nghèo

(Baohatinh.vn) - Chiều nay (31/3), Huyện đoàn Nghi Xuân, Hà Tĩnh phối hợp với xã Xuân Phổ tổ chức lễ khởi công xây nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở thôn 9.

huyen doan nghi xuan khoi cong xay nha tinh nghia cho ho ngheo

Đại diện các tổ chức đoàn thể, địa phương tổ chức khởi công xây nhà cho chị Sâm.

Chị Nguyễn Thị Sâm (SN 1980) bị mắc bệnh hoang tưởng, thuộc diện hộ nghèo, có 2 con nhỏ đang được người thân cưu mang, nuôi nấng.

Ngôi nhà mới được xây dựng phù hợp tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí 85 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban MTTQ huyện Nghi Xuân hỗ trợ 20 triệu đồng, Huyện đoàn Nghi Xuân 10 triệu đồng, gia đình bỏ ra 20 triệu đồng; 35 triệu đồng còn lại là số tiền tài trợ của 1 cá nhân qua lời kêu gọi của Đoàn xã Xuân Phổ và nhóm bạn học cùng khóa 1993 - 1997 với chị Sâm tại Trường THCS Phổ Hải.

huyen doan nghi xuan khoi cong xay nha tinh nghia cho ho ngheo

Đại diện Huyện đoàn Nghi Xuân động viên, thăm hỏi chị Sâm.

huyen doan nghi xuan khoi cong xay nha tinh nghia cho ho ngheo
huyen doan nghi xuan khoi cong xay nha tinh nghia cho ho ngheo

Trao tiền hỗ trợ làm nhà cho người thân chị Sâm.

Đại diện Huyện đoàn Nghi Xuân, xã Xuân Phổ và nhóm những người bạn học cho biết, sẽ tiếp tục tìm nguồn tài trợ để giúp đỡ chị Sâm hoàn thành ngôi nhà khang trang, mua sắm thêm đồ dùng và giúp các con ăn học.

Đây là một trong những hoạt động nhân Tháng thanh niên năm 2018 của Huyện đoàn Nghi Xuân nhằm thực hiện chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Được biết, từ năm 2010 đến nay, Huyện đoàn Nghi Xuân đã đóng góp hàng trăm triệu đồng, hàng ngàn ngày công xây dựng 50 ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ đề Địa chỉ tình thương

Đọc thêm

 "Tuần lễ hồng EVN" thu về 139 đơn vị máu

"Tuần lễ hồng EVN" thu về 139 đơn vị máu

Ngày hội hiến máu do Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức đã thu hút hơn 140 người tham gia, thu về 139 đơn vị máu nhằm lan tỏa tinh thần "Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại".
Nơm nớp qua cầu dân sinh không lan can

Nơm nớp qua cầu dân sinh không lan can

Cầu dân sinh nhỏ hẹp, không có lan can, vị trí gần trường học, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, khiến người dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) luôn nơm nớp lo sợ mỗi khi qua lại.
Nâng cấp tuyến ĐH.91 - đòi hỏi cấp thiết

Nâng cấp tuyến ĐH.91 - đòi hỏi cấp thiết

Là tuyến giao thông huyết mạch đi qua địa bàn xã Kỳ Văn (tỉnh Hà Tĩnh), ĐH.91 đang từng ngày xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nỗi ám ảnh của người dân và các tài xế.
Lặng thầm bảo vệ những người yếu thế

Lặng thầm bảo vệ những người yếu thế

Với việc hỗ trợ kịp thời cho các hoàn cảnh khó khăn, Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật Hà Tĩnh đã trở thành điểm tựa cho những người yếu thế.
Nơm nớp khi qua cầu bị gãy lan can

Nơm nớp khi qua cầu bị gãy lan can

Tình trạng cầu dân sinh gãy hết lan can, không có hệ thống chiếu sáng tại xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) gây bất an cho người dân, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Podcast truyện ngắn: Tro kè vị quê

Podcast truyện ngắn: Tro kè vị quê

Với nhân vật Hạ trong truyện ngắn "Tro kè vị quê", tro kè không chỉ là món ăn dân dã, mà còn là cả một bầu trời ký ức về mẹ, về Nam và về một lời hứa - đừng quên quê.
Podcast tản văn: Con đường mùa đông

Podcast tản văn: Con đường mùa đông

Trong ký ức của tác giả Dương Thị Huyên, mùa đông là con đường làng xưa cũ, là mùi khói bếp quyện hương chè gừng của mẹ và những đôi chân nhỏ bé tới trường khấp khởi bao ước mơ.
Nỗ lực làm nhà ở cho hộ nghèo ở Can Lộc

Nỗ lực làm nhà ở cho hộ nghèo ở Can Lộc

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, năm 2025, hàng chục hộ nghèo, cận nghèo và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Can Lộc đã được an cư trong những ngôi nhà ấm áp đầy tình nghĩa.
Trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho phường Bắc Hồng Lĩnh

Trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho phường Bắc Hồng Lĩnh

Thiết bị y tế chuyên dụng và nhiều suất học bổng được gia đình Trung tướng GS.TS Lê Hữu Song - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trao tặng cho phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) là tình cảm thiết thực tri ân quê hương.