Trưa 16/10, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) thông báo đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước hạn với HLV Patrick Kluivert.
HLV Patrick Kluivert sớm phải chia tay tuyển Indonesia.
Động thái không chỉ ảnh hưởng đến HLV Kluivert tại đội tuyển quốc gia, mà còn bao gồm HLV đội U23 Gerald Vanenburg và HLV đội U20 Frank van Kempen. Như vậy, toàn bộ ban huấn luyện Hà Lan sẽ không còn đảm nhiệm công tác tại các đội tuyển Indonesia ở mọi cấp độ.
PSSI bày tỏ trân trọng công sức và đóng góp của toàn bộ đội ngũ trong suốt nhiệm kỳ. Liên đoàn cho biết quyết định nằm trong khuôn khổ đánh giá tổng thể chương trình đào tạo và phát triển bóng đá quốc gia, nhằm định hướng chiến lược lâu dài cho các đội tuyển Indonesia.
Theo hợp đồng, Kluivert gắn bó với đội tuyển Indonesia đến tháng 1/2027, kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Điều đó đồng nghĩa PSSI sẽ phải chi một khoản đền bù không nhỏ.
Kể từ khi tiếp quản đội tuyển Indonesia hồi tháng 1 thay thế HLV Shin Tae-yong, Kluivert không giúp "Tim Garuda" thu về kết quả như kỳ vọng. Sau 8 trận, đội thắng 3, hòa 1 và thua 4 lần.
Giấc mơ góp mặt tại World Cup 2026 của tuyển Indonesia khép lại sau thất bại 0-1 trước Iraq hôm 12/10 tại sân King Abdullah Sports City. Bàn thắng duy nhất của Zidane Iqbal ở phút 76 dập tắt hy vọng mong manh của thầy trò Patrick Kluivert trong hành trình vòng loại khu vực châu Á.
Trước đó, Indonesia cũng gục ngã 2-3 trước Saudi Arabia, khiến họ không còn cơ hội đi tiếp ở vòng loại thứ 4. Hai trận thua liên tiếp khiến làn sóng thất vọng lan rộng trong giới hâm mộ, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trên mạng xã hội.
Dù có bàn thắng vươn lên dẫn trước và tạo được thế trận khá tốt nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn phải rời sân Lạch Tray của Hải Phòng khi không thể kiếm nổi 1 điểm.
Đã hơn nửa chặng đường của giai đoạn lượt đi V.League 2025/2026 nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang sở hữu thống kê đáng báo động khi là đội có hiệu suất ghi bàn kém thứ 2 giải với vỏn vẹn 5 bàn.
Chiến thắng trước Liverpool giúp Manchester United thở phào, nhưng Ruben Amorim hiểu: niềm tin chỉ có giá trị khi được lặp lại. Brighton chính là phép thử xem “Quỷ đỏ” đã thực sự đổi khác hay chưa.
Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã bổ nhiệm Giám đốc Phát triển Kỹ thuật, Anthony Hudson, vào vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia, thay thế ông Masatada Ishii, người vừa chấm dứt hợp đồng hôm 21/10.
CLB Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Tĩnh với nòng cốt là các cầu thủ thuộc biên chế U19 và U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ tham dự Giải Bóng đá hạng ba Quốc gia 2025 từ ngày 26/10 - 23/11.
Arsenal đấu Atletico, Liverpool làm khách của Frankfurt hay Real tiếp Juventus trên sân nhà là những cặp đấu được chờ đợi nhất lượt ba vòng bảng Champions League tuần này.
Lá thăm may rủi đưa U22 Việt Nam cùng bảng với Lào và Malaysia. Môn bóng đá nam SEA Games 33 cũng tăng thêm 1 đội (từ 9 lên 10) so với kế hoạch ban đầu.
Án phạt từ FIFA tưởng như đòn chí mạng với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), nhưng lại là cơn đau tim cần thiết để cứu lấy nền bóng đá đang mục ruỗng từ bên trong.
Bóng đá Malaysia bị ví như "cỗ máy bị thuê ngoài", nơi quyền lực, tiền bạc và chính trị đan xen đến mức không rõ ai thực sự điều hành cuộc chơi - FAM, chính phủ hay thế lực mang tên TMJ.
Quyền Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia Yusoff Mahadi cho rằng, Việt Nam và Nepal đã khiếu nại lên FIFA vụ làm giả hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch, nhưng ông không bận tâm.
Bóng đá Campuchia trải qua cú sốc lớn chưa từng có khi hai nhà tài trợ chính của CLB Visakha FC - Prince Group và Jin Bei Group, bị chính phủ Mỹ và Anh áp lệnh trừng phạt.
Rạng sáng 14/10, đội tuyển của quốc gia chỉ có gần 600.000 dân, Cape Verde đánh bại Eswatini 3-0, qua đó giành tấm vé World Cup đầu tiên trong lịch sử.
Tuyển Ghana gần như chắc suất dự World Cup 2026, và chuẩn bị trở thành đội thứ 20 dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Bắc Mỹ vào mùa hè năm sau.
Ủy ban Kỷ luật FIFA khẳng định thẩm quyền xử lý trận Malaysia-Việt Nam thuộc AFC, mở ra khả năng đội tuyển này bị xử thua hoặc trừ điểm nếu các cầu thủ bị xác định không đủ tư cách thi đấu.
Liverpool đánh mất ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh vào tay Arsenal sau thất bại 1-2 trước Chelsea tại Stamford Bridge, đánh dấu trận thua thứ tư liên tiếp của The Kop tại London.