Lãng phí, mất an toàn từ các cơ sở GDTX ở Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Trên địa bàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) hiện có 2 cơ sở giáo dục thường xuyên bị “lãng quên” từ hàng chục năm nay. Các ngôi trường bỏ hoang này không chỉ gây lãng phí đất đai mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và địa điểm "lý tưởng" cho tội phạm trú chân...

Lãng phí, mất an toàn từ các cơ sở GDTX ở Hương Sơn

Trung tâm GDTX Hương Sơn (cơ sở đóng tại thôn Hồ Sen, xã Sơn Tây) đã bị bỏ hoang hàng chục năm, xuống cấp, nhếch nhác, mất an toàn...

Trung tâm Giáo dục thường xuyên có cơ sở ở thôn Hồ Sen, xã Sơn Tây với khuôn viên gần 4.000 m2; một cơ sở khác nằm ở thôn Giếng Thị, xã Sơn Hòa rộng gần 5.000 m2. Cả hai cơ sơ sở này đều nằm trên các huyết mạch giao thông, có vị trí đắc địa nhưng đã bị bỏ hoang nhiều năm, không có người trông nom, quản lý.

Lãng phí, mất an toàn từ các cơ sở GDTX ở Hương Sơn

Cơ sở 2 đóng ở thôn Giếng Thị, xã Sơn Hòa cũng rơi vào tình trạng tương tự

Vì đã ngừng hoạt động hơn 10 năm nay nên phòng ốc xuống cấp nghiêm trọng, tường nứt, móng lún, phần sắt thép hoen rỉ, các bộ phận được làm bằng gỗ thì mục nát, hư hỏng nặng. Cũng do nhiều năm “bị lãng quên” nên nguy cơ đổ sập có thể đến bất cứ khi nào...

Mục sở thị các địa điểm này, PV nhận thấy một số phòng học đã được biến thành nơi cất trữ rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp của các hộ dân sinh sống xung quanh. Khuôn viên thành bãi chăn thả trâu bò, gia cầm, điểm tập kết rác thải sinh hoạt. Nguy hiểm hơn, nơi này trở thành địa điểm tụ tập tiêm chích ma túy, nơi dừng chân của các loại tệ nạn xã hội...

Lãng phí, mất an toàn từ các cơ sở GDTX ở Hương Sơn

Phòng học cũ cơ sở đóng ở Sơn Hòa trở thành nơi chất rơm rạ, nhốt gia súc tạm thời

Ông Hà Học Tuấn - Chủ tịch UBND xã Sơn Hòa thông tin thêm: “Năm 2009, cơ sở giáo dục thường xuyên đóng trên địa bàn ngừng hoạt động và bỏ hoang cho đến nay. Đầu năm 2015, nhận thấy đây là khu đất khá đắc địa, có thể quy hoạch đất ở giá cao nên xã đã lập tờ trình đề nghị UBND huyện cho đấu giá đất để đáp ứng nhu cầu của nhân dân cũng như có kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng NTM nhưng đã gần 4 năm nay vẫn chưa được giải quyết”.

Tương tự, ở trung tâm đóng ở xã Sơn Tây, chính quyền địa phương và nhân dân cũng đã nhiều lần có ý kiến mong được xử lý sớm để giải phóng mặt bằng, có thêm quỹ đất phục vụ cho mục đích khác, đảm bảo mỹ quan làng quê và an toàn cho người dân. Tuy nhiên, đây là phần đất nằm trong vùng quy hoạch do Khu kinh tế tỉnh quản lý nên phải chờ tỉnh có ý kiến chỉ đạo xử lý...

Lãng phí, mất an toàn từ các cơ sở GDTX ở Hương Sơn

Phòng học bỏ hoang ở cơ sở xã Sơn Tây trở thành địa điểm lý tưởng cho đối tượng nghiện hút tụ tập...

Lãng phí, mất an toàn từ các cơ sở GDTX ở Hương Sơn

... nếu không thì cũng thành điểm tập kết rác thải sinh hoạt của các hộ dân lân cận

Với thực trạng trên, rất mong UBND huyện Hương Sơn phối hợp với các cấp, các ngành, đơn vị liên quan sớm có phương án xử lý các cơ sở giáo dục bỏ hoang này nhằm tránh lãng phí, đảm bảo an toàn, phòng ngừa tệ nạn xã hội và các tai nạn đáng tiếc...

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.
Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Dù có cơ chế hỗ trợ xi măng bê tông hóa đường giao thông nhưng do khó khăn trong huy động nguồn đối ứng từ Nhân dân nên xã Hà Linh (Hà Linh) vẫn còn nhiều tuyến đường trục thôn là đường đất.
Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Đập Nhà Quan nằm trên địa bàn xã Hương Xuân (Hà Tĩnh). Do thời gian sử dụng đã lâu, thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai nhưng không được sửa chữa, bảo trì nên nhiều chỗ bị sạt lở.
Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Các xã vùng hạ du Kẻ Gỗ, nước lũ tiếp tục dâng cao, chảy xiết, vậy nhưng bất chấp nguy hiểm rình rập, một số người dân vẫn chèo thuyền hoặc lội ra giữa dòng để đánh bắt cá.
Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Với nhiều người, căn bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn gắn bó với hình ảnh của gia đình. Để sau này, dù đi đâu về đâu, hình ảnh của căn bếp tuổi thơ vẫn luôn rõ nét trong ký ức.
Podcast truyện ngắn: Anh bầu, em bí

Podcast truyện ngắn: Anh bầu, em bí

Truyện ngắn “Anh bầu, em bí” bằng hình ảnh cây bầu và cây bí tác giả đã khéo léo truyền tải thông điệp về tình đoàn kết, sự khiêm tốn và lòng yêu thương trong cuộc sống.