Lo ngại với kẹo không nhãn mác, thuốc gia truyền đủ loại tại hội chợ

(Baohatinh.vn) - Nhiều loại đồ ăn, bánh kẹo, nước giải khát và cả thuốc chữa bệnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ được bán tràn lan tại hội chợ thương mại đang diễn ra tại thành phố Hà Tĩnh...

1-8936-654.jpg
Tuần lễ trưng bày, giới thiệu sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền và sinh vật cảnh 3 miền đang diễn ra tại Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 25/10 đến hết ngày 3/11, do HTX Đức Anh (Đông Anh, Hà Nội) phối hợp với nhiều doanh nghiệp các vùng miền tổ chức.
7-1009-1148.jpg
Đây được xem là dịp để các đơn vị quảng bá, giới thiệu giúp người tiêu dùng tiếp cận các sản phẩm chất lượng … Thế nhưng, dạo quanh một vòng hội chợ, điều dễ nhận thấy vẫn còn một số loại hàng hóa tham gia hội chợ không rõ nguồn gốc, xuất xứ như kẹo dẻo, ô mai với màu sắc bắt mắt...
4-1507-4489.jpg
5-6959-3927.jpg
Không hề có nhãn mác, bao bì, hạn sử dụng..., các loại kẹo dẻo, ô mai được bán đồng giá 25.000 đồng/lạng. Điều đáng nói, là các loại các loại kẹo dẻo, ô mai này thu hút nhiều khách hàng, đặc biệt là trẻ em. Theo chia sẻ của chủ các gian hàng này, trung bình mỗi ngày bán được từ 10-15 kg kẹo dẻo, ô mai các loại. Vào các tối cuối tuần, mỗi gian hàng có thể bán được nhiều gấp 2-3 lần.
3-9373-606.jpg
Màu sắc bắt mắt của những viên kẹo dẻo thu hút đông đảo khách hàng, đặc biệt là trẻ em. Nhiều trẻ em không ngần ngại thử những chiếc kẹo dẻo này ngay tại quầy.
2-3740-4443.jpg
Chị Nguyễn Thị M. (phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) chia sẻ: "Hầu hết các sản phẩm bánh kẹo được bày bán tại hội chợ đều không có bao bì, nhãn mác. Đáng quan ngại là mặt hàng này đặc biệt thu hút trẻ em. Việc cho các cháu ăn bánh kẹo "lạ" như vậy có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ và dẫn tới nhiều hệ luỵ khó lường".
8-2207-1477.jpg
Bên cạnh sức hút của các gian hàng kẹo dẻo, nhiều sản phẩm đồ uống pha sẵn cũng nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng. Mặt hàng này được bán với giá 15.000 - 25.000 đồng/ly tuỳ loại.
9-674-5247.jpg
Không chỉ có các loại thực phẩm, mặt hàng gia dụng, quần áo,... các loại thuốc chữa bệnh đông y cũng được bày bán. Các chủ gian hàng giới thiệu đây là sản phẩm "gia truyền", công khai nhiều loại giấy tờ như: chứng chỉ hành nghề, giấy khen... để tạo sự tin cậy với người tiêu dùng.
11-5111-4280.jpg
12-3243-5368.jpg
Các loại thuốc chữa bệnh đau đầu, viêm mũi dị ứng, viêm họng, viêm phế quản, bệnh gút, sâu răng... được bán với giá từ 25.000 - 50.000 đồng/sản phẩm. Việc mua bán chủ yếu dựa trên nhu cầu của khách hàng và "kinh nghiệm" của người bán, hoàn toàn không có bất kỳ hình thức kiểm tra, thăm khám y khoa nào.
10-6933-6281.jpg
Việc tổ chức hội chợ với mục đích quảng bá, giới thiệu sản phẩm, giúp người tiêu dùng tiếp cận các sản phẩm uy tín, chất lượng là rất thiết thực. Tuy nhiên, cơ quan quản lý cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng các sản phẩm để đảm bảo quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.
Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Dù có cơ chế hỗ trợ xi măng bê tông hóa đường giao thông nhưng do khó khăn trong huy động nguồn đối ứng từ Nhân dân nên xã Hà Linh (Hà Linh) vẫn còn nhiều tuyến đường trục thôn là đường đất.
Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Đập Nhà Quan nằm trên địa bàn xã Hương Xuân (Hà Tĩnh). Do thời gian sử dụng đã lâu, thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai nhưng không được sửa chữa, bảo trì nên nhiều chỗ bị sạt lở.
Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Các xã vùng hạ du Kẻ Gỗ, nước lũ tiếp tục dâng cao, chảy xiết, vậy nhưng bất chấp nguy hiểm rình rập, một số người dân vẫn chèo thuyền hoặc lội ra giữa dòng để đánh bắt cá.
Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Với nhiều người, căn bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn gắn bó với hình ảnh của gia đình. Để sau này, dù đi đâu về đâu, hình ảnh của căn bếp tuổi thơ vẫn luôn rõ nét trong ký ức.
Podcast truyện ngắn: Anh bầu, em bí

Podcast truyện ngắn: Anh bầu, em bí

Truyện ngắn “Anh bầu, em bí” bằng hình ảnh cây bầu và cây bí tác giả đã khéo léo truyền tải thông điệp về tình đoàn kết, sự khiêm tốn và lòng yêu thương trong cuộc sống.