Man City và giấc mơ Champions League

Nếu loại Real Madrid để tiến vào tứ kết Champions League, Man City sẽ đưa ra được một tuyên ngôn đanh thép cho sự trưởng thành về tầm vóc.

Trở lại với bóng đá sau giai đoạn nghỉ dịch với tâm thế biết chắc chắn không thể cản nổi Liverpool vô địch Premier League, Man City được giới chuyên môn đánh giá chưa thật sự nóng máy suốt thời gian qua. Phải đến khi trở lại sân chơi Champions League , chúng ta mới được thấy Man xanh chơi bóng với khát vọng và quyết tâm cao nhất.

Champions League là mảnh ghép quan trọng nhất tạo nên tầm vóc của Man City và cũng là lý do Man xanh chưa bao giờ tiếc tiền đầu tư cho huấn luyện viên (HLV) Pep Guardiola.

Man City và giấc mơ Champions League

Champions League cho đến bây giờ vẫn đang là giới hạn của Man City. Ảnh: ESPN .

Nỗi buồn mùa 2012/13

Lần dự Champions League đầu tiên của Man City đến cách đây chưa lâu: Mùa 2011/12, Man xanh đến với giải đấu danh giá nhất châu Âu trên tư cách là thành viên của top 4 Premier League. Năm đó, Man City ở cùng bảng với Bayern, Napoli và Villarreal.

Họ kết thúc vòng đấu bảng với 3 trận thắng, 1 hòa, 2 thua, xếp thứ 3 và rơi xuống Europa League. Sau đó, Man xanh bị loại ở vòng 1/8 Europa League bởi Bilbao.

Mùa 2012/13 mới chính thức là mốc quan trọng với Man City. Sau khi lần đầu tiên trong lịch sử vô địch Premier League vào mùa 2011/12, đội chủ sân Etihad cũng lần đầu tiên trong cuộc đời góp mặt tại Champions League trên tư cách là đội vô địch quốc gia.

Với dàn hảo thủ gồm những cái tên như Yaya Toure, Carlos Tevez, Mario Balotelli, Sergio Aguero David Silva, Edin Dzeko, Samir Nasri, Maicon rất nhiều háo hức, kỳ vọng đặt vào Man xanh tại Champions League 2012/13.

Tuy nhiên, Champions League năm đó lại trở thành nỗi nhục lịch sử với Man xanh. Họ ở cùng bảng đấu với Dortmund , Real Madrid và Ajax. Man xanh kết thúc vòng bảng mà không thắng nổi một trận nào, có vỏn vẹn 3 điểm sau 3 trận hòa và dĩ nhiên là xếp cuối bảng.

Man City và giấc mơ Champions League

Giới chuyên môn vẫn thường đay nghiến lần bị loại nhục nhã của Man City ở Champions League 2012/13. Ảnh: Getty Images .

Chuyện bị loại sẽ chẳng có gì đáng nói với đội bóng còn quá ít kinh nghiệm thi đấu tại Champions League nếu không xuất hiện thống kê sau: Mùa năm đó, Man City trở thành nhà đương kim vô địch Premier League bị loại khỏi Champions League với số điểm thấp nhất trong lịch sử. Đó đích thực là nỗi nhục nhã, khiến Man xanh bị dày vò suốt nhiều năm liền bởi những đội bóng lớn khác ở Premier League.

Champions League vẫn luôn được coi là giới hạn của Man City. Trong 8 năm qua, Man xanh nhiều lần trở lại với sân chơi danh giá này, nhưng chưa khi nào thật sự chứng minh được cái tầm của đội bóng lớn.

Bao giờ mới hết "khôn nhà dại chợ"?

Ví dụ nổi tiếng nhất là mùa 2017/18. Đội bóng của Pep Guardiola làm mưa làm gió tại Premier League, xác lập hàng loạt kỷ lục ở đấu trường trong nước, nhưng bước ra Champions League lại không qua nổi vòng tứ kết. Năm đó, Man xanh bị Liverpool loại với tổng tỷ số lên tới 5-1 sau 2 lượt trận.

Năm trước, Man City được coi là ứng viên số một cho ngai vàng Champions League, nhưng rốt cuộc lại bị đội bóng dưới cơ Tottenham loại cay đắng. Cứ sau mỗi trận thua tại Champions League, giới chuyên môn lại có thêm cớ để bỉ bôi đội bóng nhà giàu thành Manchester. Cái mác “khôn nhà, dại chợ” gắn liền với Man xanh suốt nửa thập niên qua.

Chính vì vậy, mối quan tâm lớn nhất và cũng gần như là duy nhất của người hâm mộ (NHM) Man City mùa này là Champions League. Mọi chuyện đang tiến triển thuận lợi khi Man xanh bất ngờ đánh bại đội bóng vĩ đại nhất lịch sử giải đấu này, Real Madrid ngay trên sân Bernabeu và bước vào trận lượt về rạng sáng 8/8 với lợi thế lớn.

Man City và giấc mơ Champions League

Man City đang có lợi thế lớn trước thềm trận tái đấu Real Madrid. Ảnh: Getty .

Loại được Real chưa đồng nghĩa với chức vô địch được trao, nhưng đó sẽ là biểu hiện cho sự trưởng thành về tầm vóc của Man City. Không ai đưa ra định nghĩa chính xác cho tầm vóc của đội bóng, nhưng giữa các CLB với nhau, họ ngầm hiểu vô địch Champions League chính là bước lên vai người khổng lồ.

Nottingham Forest là ví dụ. Liệu có bao nhiêu người biết Nottingham đang thi đấu ở hạng nào, vài năm qua làm được những gì, nhưng tất cả đều nhớ đội bóng này từng 2 lần vô địch C1/Champions League.

Man City để giữ mãi tiếng thơm trong trí nhớ của người hâm mộ và giới chuyên môn, thì vô địch Champions League là nhiệm vụ bắt buộc. Còn nếu không, bất chấp đội bóng của Pep Guardiola có vô địch Premier League theo cách nào đi chăng nữa, họ cũng không bao giờ có cửa đứng chung vị trí với Man United hay Liverpool.

Theo Zing

Đọc thêm

PSG vùi dập Inter Miami 4-0

PSG vùi dập Inter Miami 4-0

Đêm 29/6, PSG hoàn toàn áp đảo trước Inter Miami ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 1/8, FIFA Club World Cup.
Bóng đá Brazil thách thức châu Âu tại Club World Cup

Bóng đá Brazil thách thức châu Âu tại Club World Cup

Các đại diện Brazil đang khuấy đảo FIFA Club World Cup 2025™ với chuỗi trận bất bại, đè bẹp cả những gã khổng lồ châu Âu. Phải chăng đây là dấu hiệu cho sự trở lại của một đế chế bóng đá từng thống trị thế giới?
Tạm biệt Lương Xuân Trường

Tạm biệt Lương Xuân Trường

Lương Xuân Trường đã nói lời chia tay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Vậy là, từ mùa giải sau, người hâm mộ Hà Tĩnh sẽ không còn chứng kiến những bước chạy của chàng tiền vệ gốc Tuyên Quang trong màu áo đội bóng con cưng.
CLB Nam Định vô địch V-League 2024-25

CLB Nam Định vô địch V-League 2024-25

Các bàn thắng của Lý Công Hoàng Anh và Lâm Ti Phông đã giúp Nam Định thắng 2-0 trên sân Quảng Nam ở vòng 25 V-League 2024-25, diễn ra vào tối 15/6. Nam Định lên ngôi vô địch sớm một lượt trận
Chuyện khó tin về cầu thủ 'đen đủi nhất' ĐT Việt Nam

Chuyện khó tin về cầu thủ 'đen đủi nhất' ĐT Việt Nam

Sau nhiều năm đợi chờ, cuối cùng Đặng Văn Tới cũng được trao cơ hội. Dù có thể chỉ là một phương án “chữa cháy”, nhưng việc được góp mặt lần đầu tiên ở ĐTQG là phần thưởng xứng đáng cho cầu thủ từng được ví là “đen đủi nhất” của ĐT Việt Nam.
UEFA sửa luật đá phạt đền

UEFA sửa luật đá phạt đền

UEFA thay đổi luật đá phạt đền liên quan đến tình huống chạm bóng 2 lần của Julian Alvarez khi Atletico Madrid thua Real Madrid ở loạt sút luân lưu thuộc vòng 1/8 Champions League hôm 13/3.