Người Hà Tĩnh gửi gắm ước vọng năm mới

(Baohatinh.vn) - Năm 2023 gõ cửa với những dự cảm tốt lành và niềm tin yêu mới. Trong rộn ràng sắc xuân, người dân Hà Tĩnh mở lòng chào đón, gửi gắm ước vọng về một năm mới nhiều thành công, khởi sắc.

Người Hà Tĩnh gửi gắm ước vọng năm mới

Anh Phạm Tiến Tường (tổ dân phố K130, thị trấn Nghèn, Can Lộc): "Mong có thêm nhiều thanh niên trở về quê lập nghiệp".

Người Hà Tĩnh gửi gắm ước vọng năm mới

Anh Phạm Tiến Trường mong muốn có nhiều chính sách khuyến khích hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp ở quê hương.

Năm 2021, nhờ sự đồng hành, hướng dẫn, tư vấn hướng nghiệp của các tổ chức Đoàn, sự hỗ trợ nguồn vốn vay từ ngân hàng, tôi đã thành lập cơ sở sản xuất nhôm kính tại gia đình. Hơn 1 năm hoạt động, đến nay, mô hình đã cho tổng thu nhập gần 700 triệu đồng/năm, giải quyết việc làm cho 2 lao động tại địa phương với mức lương gần 10 triệu đồng/người/tháng.

Mong sao từ những kết quả bước đầu của các mô hình lập nghiệp ở quê hương sẽ lan tỏa và thuyết phục thêm nhiều bạn trẻ trở về khởi nghiệp, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Tôi cũng kỳ vọng các cấp, ngành sớm thực hiện việc xã hội hóa nguồn lực xây dựng quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp theo tinh thần của hội nghị đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với đảng viên trẻ và cán bộ, đoàn viên, thanh niên vào tháng 11/2022. Đặc biệt, cần quan tâm triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giải quyết việc làm, đào tạo lao động trẻ, định hướng, hỗ trợ thanh niên yếu thế, thanh niên khuyết tật lập thân, lập nghiệp...

Chị Lê Thị Lài (thôn 9, xã Sơn Trường, Hương Sơn): "Tin tưởng, chờ đợi sự bứt phá trong xây dựng nông thôn mới".

Người Hà Tĩnh gửi gắm ước vọng năm mới

Chị Lê Thị Lài mong năm 2023, các mô hình kinh tế nông nghiệp có nhiều điểm tựa để góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Khi thôn 9 xây dựng mô hình khu dân cư thông minh vào năm 2021, chúng tôi được trực tiếp hưởng lợi từ những tiện ích của công nghệ số. Mô hình đã giúp người dân trong thôn bán nông sản trên hệ thống sàn thương mại điện tử, giám sát công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự... Nhờ vậy, cuộc sống của người dân ngày càng được cải thiện, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc.

Năm 2023, chúng tôi tin tưởng và chờ đợi sẽ có nhiều bứt phá và đạt nhiều thành tựu hơn nữa trong phong trào xây dựng NTM ở các địa phương. Tôi cũng mong có thêm nhiều chính sách hỗ trợ bà con tiêu thụ nông sản, tìm kiếm thêm đầu ra ổn định cho các sản phẩm nông nghiệp..., nhất là các chính sách ưu đãi để nông dân dễ dàng tiếp cận nguồn vốn, từ đó mạnh dạn đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần tiếp tục nâng cao đời sống, đưa phong trào xây dựng NTM ngày càng phát triển.

Anh Lê Ngọc Anh - Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại tổng hợp Tiến Minh (TX Kỳ Anh): "Hy vọng người lao độngđược đảm bảo việc làm, thu nhập".

Người Hà Tĩnh gửi gắm ước vọng năm mới

Bước sang năm mới, anh Lê Ngọc Anh mong công nhân, lao động có việc làm, thu nhập ổn định.

Từng là công nhân trực tiếp sản xuất rồi làm quản lý phân xưởng, tôi chứng kiến khá nhiều những giai đoạn thăng trầm của các doanh nghiệp, nhưng có lẽ những năm gần đây là thời điểm mà các công ty gặp nhiều khó khăn nhất.

Riêng với công ty chúng tôi, nhờ sự đồng lòng, nỗ lực của lãnh đạo và tập thể người lao động, doanh nghiệp vẫn duy trì được các đơn hàng và đảm bảo việc làm, thu nhập cho công nhân. Bước sang năm mới, bản thân tôi và tập thể người lao động trong công ty đều hy vọng, tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước có sự ổn định để doanh nghiệp có điều kiện phát triển; người lao động có việc làm, thu nhập ổn định để yên tâm gắn bó với doanh nghiệp.

Cô Phạm Thị Việt Anh - giáo viên Trường Tiểu học Thạch Đài (Thạch Hà): "Xây dựng môi trường giáo dục ngày càng an toàn, hạnh phúc".

Người Hà Tĩnh gửi gắm ước vọng năm mới

Cô Phạm Thị Việt Anh gửi gắm ước mong một môi trường giáo dục ngày càng an toàn, hạnh phúc hơn cho học sinh.

Có hơn 10 năm gắn bó với công tác đội tại các trường tiểu học trên địa bàn huyện Thạch Hà, tôi luôn tìm tòi những sáng kiến mới để áp dụng vào việc rèn luyện kỹ năng sống, giáo dục nhân cách cho học sinh. Nhiều sáng kiến của tôi như: hoạt động giáo dục kỹ năng sống; phong trào “Đọc và làm theo báo Đội”; nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ; góc “Giáo dục địa phương”... đã phát huy hiệu quả trong việc góp phần xây dựng mô hình “trường học hạnh phúc”.

Đón xuân mới, tôi mong muốn học sinh luôn chăm ngoan, học giỏi; các em luôn được sống và học tập trong một môi trường an toàn, hạnh phúc, chất lượng giáo dục của nhà trường nói riêng, ngành giáo dục nói chung được nâng lên. Để góp phần thực hiện mong ước đó, bản thân tôi sẽ tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa trong công việc, xây dựng nhiều chương trình ngoại khóa hấp dẫn, bổ ích cho học sinh.

Chủ đề Chào năm mới 2024

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi