Số dân thường Syria thiệt mạng do xung đột vũ trang vượt 300.000 người

Theo báo cáo của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc, 306.887 dân thường tại Syria đã thiệt mạng kể từ khi nổ ra cuộc xung đột vào tháng 3/2011 đến nay.

Số dân thường Syria thiệt mạng do xung đột vũ trang vượt 300.000 người

Trẻ em xếp hàng chờ nhận thực phẩm cứu trợ tại trại tị nạn ở Yazi Bagh, phía bắc tỉnh Aleppo, Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo báo cáo công bố ngày 28/6 của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc, số dân thường Syria thiệt mạng trong cuộc xung đột từ tháng 3/2011 đến nay là 306.887 người.

Số dân thường thiệt mạng này là những nạn nhân trực tiếp của xung đột vũ trang và các chiến dịch quân sự, không bao gồm những người thiệt mạng do không được chăm sóc y tế hoặc thiếu lương thực và nước uống.

Nguyên nhân hàng đầu (chiếm 35,1%) khiến họ thiệt mạng là các vụ giao tranh, phục kích và thảm sát. Tiếp đến (chiếm 23,3%) là do trúng vũ khí hạng nặng.

Cuộc xung đột Syria bắt nguồn từ các cuộc biểu tình phản đối chính phủ vào tháng 3/2011 sau đó biến thành một cuộc xung đột dai dẳng với nhiều bên tham gia.

Hiện giao tranh trên diện rộng đã chấm dứt, nhưng các vụ bạo lực phe phái nhỏ lẻ vẫn diễn ra song song với cuộc khủng hoảng nhân đạo , khiến hàng triệu người dân vẫn phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn./.

Theo TTXVN/Vietnam+

Đọc thêm

Xung đột Trung Đông: Eo biển Hormuz nóng trở lại

Xung đột Trung Đông: Eo biển Hormuz nóng trở lại

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho rằng có “dấu hiệu của hành động thù địch” từ phía Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và cảnh báo Abu Dhabi “sẽ phải trả giá” nếu các thông tin này được xác nhận.
Dải Gaza thiệt hại hơn 57 tỷ USD sau 2 năm xung đột

Dải Gaza thiệt hại hơn 57 tỷ USD sau 2 năm xung đột

Báo cáo của Liên hợp quốc, WB và EU cho thấy Dải Gaza đã chịu thiệt hại vật chất và tổn thất kinh tế hơn 57 tỷ USD sau 2 năm xung đột, trong khi tổng nhu cầu tái thiết được dự báo vượt 71 tỷ USD.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!