Tháng Bảy trên những công trình tri ân

(Baohatinh.vn) - Không chỉ là địa chỉ tri ân, những công trình tưởng niệm liệt sĩ tại Hà Tĩnh còn trở thành không gian giáo dục lịch sử, hun đúc tinh thần yêu nước cho thế hệ hôm nay.

Đầu tháng 11/2024, Hội Cựu chiến binh xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà (cũ) - nay là phường Trần Phú cùng Nhân dân địa phương khởi công xây dựng nhà thờ liệt sĩ Nguyễn Viết Xuân (1949-1973), quê ở TDP Đồng Xuân. Công trình không chỉ là nơi tưởng niệm một người con đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ mà còn là biểu tượng của lòng biết ơn đối với thế hệ đi trước.

bqbht_br_z6835403865789-cecd40659bcbf26bc67102fb6d1445a6.jpg
bqbht_br_z6835378697823-a00101f31d8b90223832ecd5a1876f79-7195.jpg
Con cháu liệt sĩ Nguyễn Viết Xuân cùng đoàn viên thanh niên tích cực quét dọn, chỉnh trang nhà thờ liệt sĩ.

Hiện nay, nhà thờ đang dần hoàn thiện. Con cháu liệt sĩ cùng đoàn viên thanh niên trong tổ dân phố đang tích cực quét dọn, chỉnh trang cảnh quan, sẵn sàng cho ngày công trình chính thức đưa vào thờ tự.

Anh Phan Đình Tùng - Bí thư Chi đoàn TDP Đồng Xuân xúc động chia sẻ: “Trong những ngày tháng 7, khi cả nước nghiêng mình tưởng nhớ công lao các anh hùng liệt sĩ, việc góp sức hoàn thiện nhà thờ là cách chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các những người đã hi sinh vì Tổ quốc. Nhìn lên di ảnh người chiến sĩ hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, ai cũng lặng đi vì xúc động. Đây không chỉ là nơi thắp nén hương tưởng niệm mà còn là điểm tựa tinh thần, thôi thúc thế hệ trẻ sống trách nhiệm, sống xứng đáng hơn”.

bqbht_br_z6835378675874-a12ca5393df983f58136aaa97e909f6a.jpg
bqbht_br_z6835378676113-f6920ef7f619c13cae2e6252b60ff056-5034.jpg
Diện mạo mới của Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài.

Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài (phường Thành Sen) - nơi quy tập hơn 1.300 phần mộ liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ vừa hoàn tất công tác chỉnh trang, tu bổ toàn diện. Dự án tập trung xây mới, nâng cấp nhiều hạng mục như: hậu đài, nhà sắp lễ, đài tưởng niệm, hệ thống điện chiếu sáng, sân đường nội bộ, hồ nước… Mỗi chi tiết đều được thực hiện với sự trân trọng, thể hiện lòng biết ơn của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sau khi công trình hoàn thiện, việc chăm sóc, giữ gìn cảnh quan tiếp tục được duy trì thường xuyên. Anh Lê Đăng Minh - Quản trang Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài chia sẻ: “Đây không chỉ là nhiệm vụ thực hiện trong các dịp lễ mà là công việc cần làm suốt năm. Bởi nơi đây là nơi yên nghỉ của những anh hùng, liệt sĩ đã dâng trọn tuổi thanh xuân cho đất nước. Chăm chút từng lối đi, từng phần mộ cũng là cách để thể hiện sự tri ân của những người đang sống hôm nay.”

bqbht_br_z6835222784340-48461901646736a20ff6498917779ac2.jpg
Đền thờ anh hùng Liệt sĩ tại hồ Kẻ Gỗ được khánh thành vào cuối tháng 4/2025.

Đền thờ anh hùng Liệt sĩ tại hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ), sau khi được hoàn thành đã trở thành địa chỉ đỏ trong hành trình đền ơn đáp nghĩa của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân ở nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh. Trong tháng Bảy tri ân, nơi đây càng được nhắc đến như một biểu tượng thiêng liêng về lòng yêu nước và sự hy sinh cao cả của thế hệ cha anh.

Thượng tá Nguyễn Xuân Thư (Công an tỉnh Nghệ An) chia sẻ: “Dù đường đi đến đền thờ còn khó khăn, song khi tận mắt chứng kiến sự trang nghiêm của công trình, tôi hết sức xúc động. Những câu chuyện về sự hy sinh thầm lặng của các liệt sĩ tại vùng đất này là bài học sâu sắc về lòng yêu nước và tinh thần dũng cảm. Việc xây dựng một nơi tưởng niệm như thế không chỉ để tri ân, mà còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng của dân tộc.”

bqbht_br_z6835214290822-3b75802ea7c1513b33bda1a4ec3e40f3.jpg
bqbht_br_z6835222794928-c19c9e0a1cb64ad1dd3ddf145a36a433.jpg
Đền thờ anh hùng Liệt sĩ tại hồ Kẻ Gỗ đón nhiều đoàn khách đến dâng hương, tưởng nhớ.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư, giữ gìn, chăm sóc chu đáo, để đền thờ không chỉ là địa chỉ tri ân, mà còn là điểm giáo dục truyền thống cho thế hệ mai sau, trở thành không gian để mỗi người khi ghé thăm đều có thể lắng lòng, chiêm nghiệm và thêm trân trọng những giá trị to lớn của 2 từ “độc lập, tự do”…”.

Những công trình tri ân được xây dựng, gìn giữ và chăm sóc cẩn trọng là minh chứng cho tấm lòng “uống nước nhớ nguồn” sâu sắc của người dân Hà Tĩnh. Mỗi công trình không chỉ là nơi tưởng niệm mà còn là những bài học lịch sử sống động, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, về những hy sinh lớn lao của các anh hùng liệt sĩ đã “làm nên đất nước” hôm nay.

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

Đọc thêm

Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Tại Hà Tĩnh, chủ động chăm sóc sức khỏe, tích lũy tài chính... ngay từ tuổi trung niên đang được xem là nền tảng để mỗi người hướng tới cuộc sống độc lập, chất lượng hơn khi về già.
Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Năm học 2026-2027, học sinh Hà Tĩnh sẽ tựu trường vào ngày 28/8/2026. Riêng học sinh các lớp đầu cấp và cuối cấp gồm lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ tựu trường sớm hơn, từ ngày 24/8/2026.
Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Từ niềm yêu thích đọc sách, em Văn Hà Bảo Trân, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Phan Huy Chú (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Đại sứ của những trang sách

Đại sứ của những trang sách

Từ tình yêu những trang sách, em Trần Thị Hương Giang - lớp 3A2, Trường Tiểu học Đan Trường, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã kể câu chuyện đẹp và giành giải nhất Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2026.
Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Vượt lên mất mát, nhiều nạn nhân chất độc da cam tại Hà Tĩnh vẫn kiên cường lao động, phát triển kinh tế và trở thành những tấm gương sáng về ý chí, nghị lực trong cuộc sống
Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng nỗi đau da cam vẫn chưa khép lại. Những di chứng của cuộc chiến tranh hóa học vẫn âm thầm hiện hữu trong nhiều số phận, nhiều gia đình qua các thế hệ ở Hà Tĩnh. Xoa dịu nỗi đau ấy không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, những di chứng chất độc da cam vẫn âm thầm đeo đẳng nhiều gia đình ở Hà Tĩnh. Nhưng cũng từ những mất mát ấy, không ít nạn nhân đã gượng dậy, cần mẫn lao động, gìn giữ mái ấm và sống có ích cho cộng đồng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!