Tháng Chạp của người Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Những ngày giáp tết, không khí nhộn nhịp, rộn ràng lan tỏa trên khắp phố phường Hà Tĩnh. Người người tất bật hoàn tất công việc của năm cũ nhưng cũng không quên sửa soạn cho một cái tết thật đủ đầy với những nét đẹp truyền thống.

Thiêng liêng nguồn cội

Mỗi năm, cứ đến tháng Chạp - tháng cuối cùng của năm, người dân Hà Tĩnh lại tất bật dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón tết. Sau một năm làm việc tất bật với bao bộn bề lo toan, tâm lý chung của mọi người đều muốn nhà cửa được quét dọn, lau chùi sạch sẽ để chào đón năm mới được may mắn, bình an.

Tháng Chạp của người Hà Tĩnh

Dịch vụ dọn nhà đắt khách vào mỗi dịp tết đến.

Những người có điều kiện kinh tế thường thuê dịch vụ dọn nhà để dọn dẹp ngay từ những ngày đầu tháng 12 âm lịch. Cán bộ, công chức đồng lương eo hẹp hơn thì tranh thủ dọn nhà vào những ngày nghỉ cuối tuần. Bà con nông dân có thời gian hơn, thường để qua ngày 23 tháng Chạp, khi ông Công, ông Táo đã về trời thì mới bắt đầu công việc dọn dẹp. Các ngóc ngách của ngôi nhà được lau dọn sạch sẽ, đồ đạc được đưa ra chùi rửa và sắp xếp lại ngăn nắp, gọn gàng. Bàn ghế được lau chùi bóng loáng, sạch sẽ. Tất cả như được khoác lên mình màu áo mới tinh tươm, sạch sẽ chờ đón tết.

Bên cạnh việc dọn dẹp nhà cửa, công tác lau dọn bàn thờ được người dân hết sức coi trọng bởi đó chính là nơi thờ cúng, tưởng nhớ ông bà tổ tiên, cũng chính là nơi linh thiêng nhất trong ngôi nhà của người Việt. Vì vậy, dù bận trăm công ngàn việc, tết đến, người dân Hà Tĩnh luôn sắp xếp dành thời gian để lo việc lau dọn bàn thờ sao cho thật sạch sẽ.

Bát hương năm cũ sẽ được hóa chân hương và mang thả trôi sông để cắm chân hương mới. Sau khi dọn dẹp, lau rửa, bàn thờ sẽ được bày biện lại, trang hoàng đẹp đẽ với mâm ngũ quả, bình hoa tươi cùng các loại hương thơm. Bàn thờ càng được bày biện tươm tất, chu đáo thì tâm lý chủ nhà càng thêm yên tâm và tin tưởng một năm mới bình an, nhiều may mắn vì tin rằng tổ tiên sẽ về và phù hộ độ trì cho con cháu.

Tháng Chạp của người Hà Tĩnh

Tảo mộ là nét văn hóa được người dân mọi miền quê Hà Tĩnh duy trì từ đời này sang đời khác trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Báo Dân trí.

Sau khi hoàn tất việc dọn dẹp và trang hoàng nhà cửa, người dân sẽ đi quét dọn, viếng mộ của ông bà, tổ tiên để tỏ lòng thành kính tưởng nhớ tới người đã khuất. Đây là nét văn hóa được người dân mọi miền quê Hà Tĩnh duy trì từ đời này sang đời khác trong dịp Tết Nguyên đán, gọi tắt là tục “tảo mộ”.

Thực chất của việc tảo mộ là dọn dẹp phần mộ hay còn gọi là “nhà cửa” của người đã khuất cho sạch sẽ, tươm tất và mời họ về ăn tết cùng con cháu. Ngày tết, con cháu dù làm ăn ở xa cũng sẽ cố gắng về tảo mộ vào mỗi dịp tết. Tục tảo mộ thường diễn ra từ ngày mùng 10-25 tháng Chạp nhưng ở xã Thạch Đài quê tôi thường diễn ra sôi nổi từ ngày 18-25 tháng Chạp. Dịp này, nghĩa trang thường nhộn nhịp người đến dọn cỏ, sơn phết lại mộ phần tổ tiên cũng như tường bao quanh.

Dòng tộc Nguyễn Văn bên nhà chồng tôi là một họ tộc lớn ở TP Hà Tĩnh. Năm nào chồng tôi cũng tham gia tảo mộ cùng các chú, các bác trong dòng họ. Cận tết, bác tộc trưởng sẽ ấn định ngày tảo mộ. Đúng ngày, thành viên các gia đình sẽ cử đại diện tập trung về khu mộ của tổ tiên để cùng nhau tảo mộ với tâm thái hết sức thành kính. Sau một ngày làm việc vất vả, mọi người sẽ tập trung về nhà bác tộc trưởng để tổng kết việc họ trong năm cũ và cùng bàn bạc, phân công các phần việc của dòng họ trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán.

Bánh chưng xanh, thịt mỡ dưa hành...

Gói bánh chưng xanh dịp tết cổ truyền là một nét văn hóa được duy trì và lưu giữ bao đời nay trên quê hương Hà Tĩnh. Bởi nó không chỉ thể hiện tấm lòng thành kính khi dâng lên tổ tiên tấm bánh chưng tượng trưng cho lòng tri ân sau một năm mưa thuận, gió hòa mà còn cầu mong cho một năm mới may mắn, vạn sự hanh thông. Mỗi dịp tết đến xuân về, mọi người cùng quây quần bên nhau trên manh chiếu trải giữa sân nhà để gói bánh chưng rồi lại xúm xít bên bếp lửa hồng cạnh nồi bánh chưng nghi ngút khói là hình ảnh hết sức thân thuộc, ấm áp và đẹp đẽ.

Tháng Chạp của người Hà Tĩnh

Những nồi bánh chưng sôi ùng ục bên bếp lửa hồng cùng những cặp má ửng đỏ đã trở thành miền ký ức thân thương của biết bao thế hệ...

Tầm 26 tết, chợ Hà Tĩnh tấp nập, chen chúc người đi mua sắm tết. Các bà, các mẹ rủ nhau mua lá dong, ống giang và các loại nguyên vật liệu như: gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn về chuẩn bị gói bánh chưng. Những chiếc khuôn gói bánh chưng vuông vắn, nhuốm màu thời gian mỗi năm lại được lấy ra từ chạn bếp, vẫn đều đặn cho ra lò những chiếc bánh chưng đều tăm tắp dưới bàn tay khéo léo của các thành viên trong gia đình. Để tiết kiệm thời gian và tăng thêm tinh thần đoàn kết, vui vẻ của bà con làng xóm, vài ba nhà ở cạnh nhau sẽ cùng tổ chức gói bánh chưng. Tiếng cười nói râm ran của người lớn, tiếng hò reo ríu rít của lũ trẻ bên chồng bánh chưng mỗi lúc một cao thêm như xua tan cái lạnh của những ngày giáp tết. Những nồi bánh chưng sôi ùng ục bên bếp lửa hồng cùng những cặp má ửng đỏ đã trở thành miền ký ức thân thương của biết bao thế hệ.

Anh Nguyễn Văn Lực - Tổ trưởng tổ dân phố Linh Tân, phường Thạch Linh (TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Tết năm nào gia đình tôi cũng tổ chức gói bánh chưng vào ngày 27 tết để cúng tổ tiên, thể hiện tấm lòng “uống nước nhớ nguồn”, nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục to lớn, bao la như trời đất của cha mẹ. Hơn nữa, đây cũng là dịp để cả nhà già trẻ, lớn bé quây quần bên nhau, cùng làm việc và chuyện trò sau một năm bận bịu. Năm nay chúng tôi dự định gói nhiều bánh hơn năm ngoái, vừa để thắp hương lên bàn thờ, vừa để cho các cháu mang đi sau dịp nghỉ tết. Con út nhà tôi hiện đang học đại học xa nhà, cầm chiếc bánh chưng do chính bố mẹ chuẩn bị, lòng các con sẽ thấy ấm áp hơn”.

Thêm rực rỡ ngày xuân

Dẫu là miền đất nắng gió với khí hậu khắc nghiệt nhưng nhờ bàn tay và khối óc con người, nhiều loại hoa chưng tết đẹp mắt đã được trồng ngay trên mảnh đất Hà Tĩnh, đã đủ cung ứng cho mọi miền. Trong không khí giao hòa, đất trời sang xuân, những bình hoa rực rỡ, những chậu cảnh sum suê hoa trái từ các nhà vườn và các nơi khác mang về được chưng bán tại các ngả đường lớn để mang sắc xuân đến với mọi nhà...

Thú chơi hoa, cây cảnh ngày tết đã trở thành nghệ thuật, thể hiện sự tinh tế của tâm hồn và mang ý nghĩa sâu xa là mùa xuân sẽ mang đến tài lộc. Chợ hoa ngày tết muôn màu muôn vẻ nhưng thường các gia đình sẽ lựa chọn trong các loại: đào Nhật Tân, đào phai, quất, mai, bưởi cảnh, hoa ly, hoa lan...

Tháng Chạp của người Hà Tĩnh

Những cây nêu không chỉ làm các con đường rực sáng, huyền ảo trong đêm mà còn góp phần lưu giữ nét đẹp truyền thống của dân tộc...

Bên cạnh việc chưng hoa, tục dựng cây nêu ngày tết cũng được người dân triển khai sôi nổi. Chừng 20 tháng Chạp, mỗi nhà đều đã hoàn tất dựng cho mình một cây nêu cao chừng 5m với ngọn nêu được dùng đèn nháy trang trí thành hình sao vàng năm cánh, hình lá cờ; thân quấn đèn nháy lung linh với đủ sắc màu trông vô cùng đẹp mắt. Màn đêm buông xuống, người đi đường sẽ được chiêm ngưỡng những cây nêu lung linh, rực rỡ vươn cao lên nền trời xa thẳm, sáng rực cả một vùng. Tục dựng nêu trước cổng nhà ngày tết nhằm mục đích tiêu trừ những điều xấu của năm cũ, bảo vệ cuộc sống bình yên cho con người và đón năm mới bình an, hạnh phúc.

Chủ đề Chào năm mới 2024

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi 
Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Bằng nhiều cách tiếp cận và truyền tải linh hoạt, ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh đang nỗ lực làm mới công tác gia đình, để các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp tiếp tục được khơi dậy và lan tỏa trong cộng đồng.
Khi ví, giặm "chạy show"…

Khi ví, giặm "chạy show"…

Không còn đơn thuần xuất hiện trên sân khấu hội diễn tuyên truyền, dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh từng bước hiện diện trong các show diễn giải trí, chuyển hóa thành sản phẩm của công nghiệp văn hóa.