Thỏa thuận hạt nhân Iran: Thế kẹt của người cầm trịch

Dù coi mình là người cầm trịch trong các thỏa thuận hạt nhân với Iran nhưng xem ra Mỹ lại đang trong thế kẹt.

Thỏa thuận hạt nhân Iran: Thế kẹt của người cầm trịch

Để hồi sinh JCPOA, Washington phải đàm phán trực tiếp với Tehran. (Nguồn: DW)

Vẫn như các lần trước, Iran kiên quyết không ngồi thảo luận song phương với Mỹ trong khuôn khổ đàm phán vừa diễn ra tại Vienna, Áo, nhằm nối lại thỏa thuận hạt nhân (JCPOA) ký giữa Iran với Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức.

Kể từ khi đơn phương rút khỏi JCPOA năm 2018, tất cả thông điệp mà Mỹ muốn truyền tải đều phải qua các kênh trung gian, chủ yếu là ba đồng minh Anh, Pháp, Đức. Tuy nhiên, so với Nga và Trung Quốc, những nước không đồng tình với việc Mỹ rút khỏi JCPOA, vị thế của các nước này không cho phép họ có quá nhiều tiếng nói.

Để hồi sinh JCPOA, Washington phải đàm phán trực tiếp với Tehran. Nhưng điều tưởng đơn giản này lại không dễ dàng. Iran cho rằng Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân trước nên Mỹ là người vi phạm. Muốn ngồi lại bàn khôi phục JCPOA thì trước hết Washington phải đơn phương dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt áp đặt lên Tehran để thể hiện thiện chí.

Có điều, chấp nhận yêu sách của Iran thì chẳng khác nào thừa nhận mình ở thế yếu. Thêm vào đó, các điều khoản mà Mỹ áp đặt với Iran kể từ khi rút khỏi JCPOA đâu có ít, tính ra tới hơn 1.000 lệnh các loại. Phải rà soát rồi xem bỏ từng bước thế nào cho tương xứng với động thái từ phía Iran, rồi lại phải kiểm tra xem Iran đã làm gì trong thời gian phá bỏ thỏa thuận,…

Chính trường Mỹ chắc cũng không dễ để yên cho ông Joe Biden thoải mái hành động. Hầu hết các nghị sĩ đảng Cộng hòa phản đối JCPOA vì cho rằng thỏa thuận này còn nhiều “lỗ hổng”, có thể giúp Iran phát triển vũ khí hạt nhân . Trong khi đó, cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào năm 2022 đã cận kề. Bất cứ nhượng bộ nào của ông Joe Biden cũng có nguy cơ bị phe Cộng hòa lợi dụng, khiến đảng Dân chủ của ông mất ghế.

Đâu phải cứ mạnh là dễ cầm trịch.

Theo Báo Quốc tế

Đọc thêm

Một mạch nguồn kiên trung, một ý chí quyết thắng

Một mạch nguồn kiên trung, một ý chí quyết thắng

Trong 81 năm qua (18/8/1945 - 18/8/2026), LLVT Hà Tĩnh đã viết nên những trang sử vẻ vang bằng máu xương, lòng kiên trung, ý chí quyết thắng và truyền thống “Trung hiếu, đoàn kết, dũng cảm, sáng tạo”.
Mỗi người dân thực sự là một chiến sĩ trong phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội

Mỗi người dân thực sự là một chiến sĩ trong phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn mỗi người dân TDP 30 nói riêng và phường Thành Sen nói chung thực sự là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một “pháo đài” trong phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, văn minh.
Tích cực cung cấp nguồn tin tới Tổng đài Tiếp nhận thông tin “Chiến dịch 500 ngày đêm”

Tích cực cung cấp nguồn tin tới Tổng đài Tiếp nhận thông tin “Chiến dịch 500 ngày đêm”

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đến Tổng đài Tiếp nhận thông tin “Chiến dịch 500 ngày đêm”, đặt tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội.
Tôi là "bóng hồng" an ninh cơ sở

Tôi là nữ tổ viên bảo vệ an ninh cơ sở

Là thành viên Tổ Bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đồng thời là Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Hưng Mỹ (xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh), chị Trần Thu Hiền (SN 1993) luôn nhiệt huyết, trách nhiệm trong công việc, góp phần giữ vững bình yên từ cơ sở.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!