Trước ngày hội tòng quân

(Baohatinh.vn) - Ngay sau Tết Nguyên đán Bính Thân, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016 của Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn tất. 1.000 thanh niên ưu tú tại các địa phương trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ vào ngày 25/2/2016.

Sáng mùng 8 tết, gần 100 thanh niên quê hương người anh hùng Lý Tự Trọng đã có mặt đông đủ tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Thạch Hà dự lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho những thanh niên ưu tú chuẩn bị nhập ngũ năm 2016. Tất cả đều vui tươi, phấn khởi và đang háo hức chờ ngày lên đường xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Thanh niên Thạch Hà trúng tuyển nghĩa vụ quân sự tham gia lớp bồi dưỡng chính trị trước ngày lên đường.

Thanh niên Thạch Hà trúng tuyển nghĩa vụ quân sự tham gia lớp bồi dưỡng chính trị trước ngày lên đường.

Học viên Lê Hải Đức (SN 1991, xã Thạch Vĩnh, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Đà Nẵng), phấn khởi cho biết: “Lớp học đã mang lại cho chúng tôi nhiều thông tin, kiến thức bổ ích về Đảng, Bác Hồ kính yêu và trách nhiệm thực hiện quyền, nghĩa vụ thiêng liêng của người công dân nói chung trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... Dù đã tốt nghiệp đại học nhưng tôi vẫn tình nguyện đi bộ đội để thực hiện mơ ước được phục vụ, cống hiến lâu dài trong quân đội”.

Được biết, ngoài Lê Hải Đức, trong số 105 thanh niên quê Thạch Hà lên đường nhập ngũ lần này còn có gần 10 người đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học. Theo Thượng tá Trần Mạnh Quế - Chính trị viên Ban CHQS huyện Thạch Hà, hiện các địa phương, ngành, tổ chức đoàn thể liên quan đang tập trung nắm bắt tư tưởng, quản lý thực lực, đặc biệt là đối với số thanh niên đã được phát lệnh gọi nhập ngũ; tiến hành cấp phát quân trang; tổ chức gặp mặt, tặng quà, giao lưu văn nghệ - thể thao nhằm giúp thanh niên lên đường nhập ngũ thêm yên tâm, tin tưởng để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại huyện mới Kỳ Anh, càng sát ngày giao quân, không khí rộn ràng, khẩn trương cho giờ “G” lại càng tăng tốc với tinh thần: “chu đáo, dân chủ, công khai, đúng luật, tiết kiệm và an toàn tuyệt đối”.

Thành đoàn và Ban CHQS thành phố Hà Tĩnh phối hợp tổ chức đêm giao lưu, gặp mặt tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2016.

Thành đoàn và Ban CHQS thành phố Hà Tĩnh phối hợp tổ chức đêm giao lưu, gặp mặt tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2016.

Theo Chủ tịch UBND - Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Kỳ Anh - Bùi Quang Hoàn, dù là huyện mới, lại vừa tổ chức giao quân vào tháng 9/2015 nhưng đợt giao quân đầu năm 2016 Kỳ Anh vẫn đảm bảo đủ số lượng, chất lượng. 75 thanh niên ưu tú của huyện đã sẵn sàng lên đường với tâm thế phấn khởi, tự tin để nhận và hoàn thành tốt trách nhiệm của người lính. Tất cả thanh niên nhập ngũ đều học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và được cấp chứng chỉ. Trong 75 tân binh, có 4 đảng viên, 6 người trình độ từ trung cấp đến đại học...

Khác với những năm trước, công tác tuyển quân năm nay chỉ tiến hành một lần từ đầu năm. Không chỉ Thạch Hà, Kỳ Anh, mà 11 huyện, thị, thành phố còn lại đến ngày 18/2 cũng đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng cho buổi lễ giao nhận quân đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu.

Theo Thượng tá Phan Công Hải - Trưởng ban Quân lực Bộ CHQS tỉnh - thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, chỉ tiêu của tỉnh năm 2016 là 1.000 quân với chất lượng đảm bảo để góp phần xây dựng quân đội “chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời, làm cơ sở để xây dựng lực lượng dự bị động viên, xây dựng nguồn cán bộ cho các cơ quan, địa phương sau khi hoàn thành thời gian phục vụ tại ngũ. Đến nay, từ thôn xóm, xã, phường, thị trấn đến cấp huyện đều đang tiến hành gặp mặt, tặng quà, giao lưu tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ...

Đọc thêm

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Với chất lượng tuyển chọn cao, những thanh niên Hà Tĩnh đang thực hiện khát vọng và trách nhiệm với quê hương, đất nước, sẵn sàng cống hiến sức trẻ, trí tuệ, làm tròn trách nhiệm của công dân với Tổ quốc.
Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, 1.568 người con ưu tú trên quê hương Hà Tĩnh đã nô nức lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hành trang của những người lính trẻ mang theo là hình bóng quê hương thân yêu, những lời hứa danh dự với người ở lại, dòng máu cách mạng luôn sục sôi, sức trẻ đầy khát khao cống hiến và quyết tâm bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng…
Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Trong không khí trang trọng, các tân binh Hà Tĩnh bịn rịn chia tay gia đình, người thân, nhưng ánh mắt rạng ngời quyết tâm. Những cái ôm chặt, những lời dặn dò đầy yêu thương tiếp thêm động lực để họ vững bước lên đường, sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc.
Nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

Nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

Nghị định số 16/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ.
Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

Ngày 14/2 tới, 1.300 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự ở 12 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh sẽ lên đường làm nhiệm vụ. Qua nắm bắt, hầu hết công dân trúng tuyển đã cơ bản thu xếp xong việc riêng, háo hức chờ ngày lên đường trong tâm thế sẵn sàng.
Biên cương bình yên

Biên cương bình yên

Dưới sự bảo vệ của những người lính quân hàm xanh, biên cương Hà Tĩnh đón xuân Ất Tỵ 2025 trong đầm ấm, yên bình. Năm mới, khí thế mới, quân và dân vùng “phên dậu” tiếp tục đoàn kết, chung sức phát triển, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Dù đón Tết giữa trùng khơi, song những người lính Hải đội 102 (đóng tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vẫn hạnh phúc, tự hào, sát cánh cùng nhau bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.
Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết nơi đầu sóng của các cán bộ, chiến sỹ Hải đội 102 - Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 (đóng tại xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) dù có phần đơn sơ, giản dị nhưng lại tràn ngập niềm tự hào, chan chứa tình đồng đội, tình quân dân.