Đại úy biên phòng nỗ lực bảo vệ biên giới biển và giúp đỡ ngư dân

(Baohatinh.vn) - Đại úy Lê Tuấn Anh cùng đồng đội ở Hải đội 2 (BĐBP Hà Tĩnh) ngày đêm âm thầm nỗ lực, cống hiến để bảo vệ chủ quyền biên giới biển và tạo điểm tựa cho ngư dân vươn khơi.

bqbht_br_dsc-1947-copy.jpg
Đại úy Lê Tuấn Anh - Thuyền trưởng Tàu 34-19-01 (Hải đội Biên phòng 2) là người giỏi chuyên môn, có năng lực, tận tâm với công việc và trách nhiệm với ngư dân.

Đại úy Lê Tuấn Anh (SN 1988, ở phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh) hiện là Thuyền trưởng Tàu 34-19-01 thuộc Hải đội Biên phòng 2 (BĐBP Hà Tĩnh). Anh được đồng đội và ngư dân biết đến là người lính giỏi nghiệp vụ, có ý thức trách nhiệm cao, từng tham gia nhiều vụ cứu hộ, cứu nạn trên biển và lập nhiều chiến công xuất sắc.

“Với tình yêu màu áo lính, năm 2007, sau khi thi tốt nghiệp THPT, tôi đã đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự. Thời gian trong quân ngũ, ngoài huấn luyện, tôi tích cực học tập, ôn luyện và vào năm 2009, thi đỗ vào Học viện Hải quân. Tháng 9/2014, sau khi ra trường, tôi được điều động về công tác tại Hải đội 2 và được tin tưởng giao đảm nhiệm chức vụ thuyền trưởng”, Đại úy Lê Tuấn Anh chia sẻ.

bqbht_br_dsc-2013-copy.jpg
Đại úy Lê Tuấn Anh quán triệt, giao nhiệm vụ cho các cán bộ, chiến sĩ trên tàu trước khi đi tuần tra, kiểm tra dịp cao điểm cuối năm.

Trong 17 năm mặc áo lính, 10 năm đeo quân hàm xanh và làm bạn với sóng gió biển khơi, Đại úy Lê Tuấn Anh luôn không ngừng phấn đấu, trau dồi chuyên môn, rèn luyện nghiệp vụ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, khi phải đối mặt với những thử thách, gian nan, tình huống gian khó, hiểm nguy cận kề, người thuyền trưởng ấy lại càng mưu trí, dũng cảm, có quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ.

Dù đã tham gia hàng trăm cuộc tuần tra và nhiều nhiệm vụ khó nhưng Đại úy Lê Tuấn Anh vẫn không thể quên chuyến cứu nạn vào cuối tháng 7/2019. Trong cuộc chiến giành giật sự sống và bảo vệ tài sản của ngư dân dân ấy, nếu chậm trễ hoặc bất cẩn hậu quả sẽ khôn lường.

Đại úy Lê Tuấn Anh kể: “Sáng sớm ngày 29/7/2019, tôi nhận được lệnh yêu cầu đơn vị đi tìm kiếm, cứu hộ tàu cá ngư dân Nghệ An gặp nạn trên biển. Không chút chần chừ, tôi chỉ đạo anh em gấp rút chuẩn bị mọi thứ, tập trung xác định chính xác tọa độ, nêu cao quyết tâm cứu hộ, cứu nạn thành công. Vượt qua hơn 18 hải lý, tàu lênh đênh tìm kiếm nhiều giờ đồng hồ giữa sóng to, gió lớn, đêm tối mịt mùng, nguy hiểm bủa vây, đến 2h20p ngày 30/7/2019, chúng tôi tiếp cận được tàu NA92626 - TS đang trôi dạt và 1 ngư dân đang trong tình trạng kiệt sức, tâm lý hoảng loạn, đói rét. Bằng kỹ năng nghiệp vụ chuyên nghiệp, xử lý tình hình khéo léo, chưa đầy 4h sau, tàu của chúng tôi đã về bờ an toàn trong niềm hạnh phúc của đồng nghiệp, chính quyền địa phương, gia đình ngư dân”.

bqbht_br_dsc-1991-copy.jpg
Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

“Hà Tĩnh có vùng biển rộng, thời tiết diễn biến khó lường, tàu thuyền của ngư dân còn có vi phạm trong khai thác thủy sản trên biển. Va chạm, tai nạn, vi phạm pháp luật trên biển thường xuyên xảy ra đã ảnh hưởng đến nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới biển và hoạt động cứu hộ, cứu nạn của đơn vị. Thực hiện nhiệm vụ trong môi trường công tác như vậy, bản thân phải không ngừng tự học, tự rèn ý chí, khắc phục mọi khó khăn, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, rèn luyện thể lực, có ý thức rèn luyện bản lĩnh chính trị, tích cực học và làm theo gương Bác, nêu cao tinh thần sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ ngư dân trong mọi tình huống…”, Tuấn Anh chia sẻ thêm.

bqbht_br_dsc-1958-copy.jpg
Xác định tọa độ các vị trí trọng yếu cần tuần tra, kiểm soát kỹ.

Với chức trách, nhiệm vụ được giao, người thuyền trưởng này luôn chủ động, kịp thời làm tốt việc tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy Hải đội Biên phòng 2 trong tất cả các lĩnh vực công tác và trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Nhiệt huyết, tận tuỵ trong công việc, nhiều năm liền, Đại úy Lê Tuấn Anh được công nhận là chiến sĩ tiên tiến, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; tàu 34-19-01 nhiều năm liền là đơn vị xung kích, nòng cốt, tiêu biểu của Hải đội Biên phòng 2.

bqbht_br_dsc-1969-copy.jpg
Đại úy Lê Tuấn Anh và cán bộ, chiến sĩ Tàu 34-19-01 luôn là điểm tựa đáng tin cậy của BĐBP Hà Tĩnh và ngư dân trên địa bàn.

Trung tá Dương Văn Thanh – Chính trị viên Hải đội Biên phòng 2 (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) đánh giá: “Đại úy Lê Tuấn Anh là sĩ quan trẻ, có trình độ chuyên môn tốt, năng lực nghiệp vụ cao, có năng khiếu thể thao và năng nổ, nhiệt huyết, giàu sức cống hiến. Năng lượng tích cực từ đại úy Lê Tuấn Anh đã góp phần thúc đẩy phong trào thi đua quyết thắng, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới biển vững chắc, là điểm tựa đáng tin cậy để ngư dân trong vùng yên tâm bám biển, vươn khơi”.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày hội tòng quân ở Hà Tĩnh

Những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày hội tòng quân ở Hà Tĩnh

Giữa không khí trang nghiêm và rực rỡ cờ hoa của ngày hội tòng quân, những người con ưu tú của Hà Tĩnh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng trong niềm tự hào. Phía sau mỗi tân binh là sự đồng hành, kỳ vọng và những lời dặn dò từ gia đình, người thân và chính quyền các cấp.
Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các đại biểu dự điểm giao nhận quân số 3 - Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với 428 thanh niên của 18 xã, phường lên đường nhập ngũ.
2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

Từ bản Rào Tre giữa đại ngàn Trường Sơn, 2 thanh niên người dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh là Hồ Văn Ngọc và Hồ Viết Luận đang háo hức bước vào quân ngũ, mang theo niềm tự hào của gia đình, bản làng và ước mơ được khoác lên mình màu áo lính nơi biên cương.
Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Phát huy truyền thống 67 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam, những người lính quân hàm xanh ở Hà Tĩnh đã và đang khẳng định được vai trò, sứ mệnh của mình về quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.
Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2026, góp phần giữ vững QP-AN, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng và tạo môi trường ổn định cho tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.
Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Mỗi độ Tết đến xuân về, câu chuyện về mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa công an với Nhân dân lại được nhắc tới trong muôn vàn cảm xúc.
Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Những người lính trong LLVT Hà Tĩnh đang căng mình thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cùng đồng đội chắc tay súng bảo vệ cho quê hương vui Tết, đón xuân trong bình yên.
Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Khi đất liền rộn ràng vào xuân thì những người lính cảnh sát biển (CSB) lại lên đường thực hiện sứ mệnh bảo vệ sự bình yên và thực thi pháp luật trên vùng biển quê hương Hà Tĩnh.
Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Người Việt nói chung, Hà Tĩnh nói riêng làm việc, sinh sống trên đất nước Lào dù không về quê đón Tết cổ truyền của dân tộc nhưng họ vẫn giữ được Tết Việt trên đất bạn.
Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Được sự chăm lo của các cấp, ngành, các tấm lòng thơm thảo nên đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới Hà Tĩnh đang phấn khởi vui đón xuân mới trong bình yên, đủ đầy.