Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia điểm với SHB Đà Nẵng trong ngày các chân sút “vô duyên”

(Baohatinh.vn) - Lượt trận vòng 5 V.League giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và SHB Đà Nẵng diễn ra trên SVĐ Hà Tĩnh với thế trận có phần nghiêng về đội khách. Tuy nhiên, trong một ngày mà các chân sút không sắc sảo, 2 đội đã hòa nhau với tỷ số 0 - 0.

Sau trận hòa với đương kim vô địch Hà Nội FC, các học trò của HLV Phạm Minh Đức tự tin nhập cuộc sòng phẳng trước đội khách SHB Đà Nẵng. Nhằm xây dựng một thế trận phòng thủ chắc chắn, tổ chức phản công nhanh và hiệu quả, HLV Phạm Minh Đức đã áp dụng sơ đồ chiến thuật 5-3-2.

Trung vệ Janclecsio được giao đảm nhiệm trọng trách phòng thủ khu vực trung lộ nhằm phong tỏa các hướng tấn công của đối phương. Trong khung gỗ, Dương Quang Tuấn vẫn là lựa chọn số một ở vị trí thủ môn. Thi đấu ở hàng công gồm các mũi nhọn Mansaray, Bruno và Phạm Tuấn Hải.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia điểm với SHB Đà Nẵng trong ngày các chân sút “vô duyên”

Hai đội ra sân làm thủ tục thi đấu.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia điểm với SHB Đà Nẵng trong ngày các chân sút “vô duyên”

Đội HLHT ra sân trong trang phục áo đỏ

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia điểm với SHB Đà Nẵng trong ngày các chân sút “vô duyên”

Với lợi thế sân nhà và được tiếp lửa tinh thần của khán giả, ở những phút đầu, các cầu thủ HLH Tĩnh đã mạnh dạn triển khai tấn công

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia điểm với SHB Đà Nẵng trong ngày các chân sút “vô duyên”

Phía bên kia sân, đội SHB Đà Năng cũng tung đội hình mạnh nhất ra sân với sự có mặt đầy đủ của 3 ngoại binh.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia điểm với SHB Đà Nẵng trong ngày các chân sút “vô duyên”

Trong phần đầu của hiệp 1, hai đội chủ động đá phòng ngự và chỉ tổ chức được một số tình huống tấn công sang phần sân của nhau. Tuy nhiên, sau đó chủ nhà nhường sân cho đội khách, tập trung phòng ngự phản công. Trận đấu diễn ra với thế trận nghiêng về đội bóng sông Hàn với những pha tấn công từ biên phải, bóng được tạt vào để tận dụng chiều cao của các ngoại binh.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia điểm với SHB Đà Nẵng trong ngày các chân sút “vô duyên”

Sang hiệp 2, các cầu thủ Hà Tĩnh thi đấu tích cực hơn

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia điểm với SHB Đà Nẵng trong ngày các chân sút “vô duyên”

Mansaray...

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia điểm với SHB Đà Nẵng trong ngày các chân sút “vô duyên”

và Phạm Tuấn Hải đã có những pha hãm thành đội khách

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia điểm với SHB Đà Nẵng trong ngày các chân sút “vô duyên”

Tuy nhiên, các cơ hội đều không dẫn tới bàn thắng. Hai đội rời sân với tỷ số 0 - 0

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia điểm với SHB Đà Nẵng trong ngày các chân sút “vô duyên”

Đông đảo CĐV đến sân cổ vũ cho đội nhà.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia điểm với SHB Đà Nẵng trong ngày các chân sút “vô duyên”

Ngoài ra còn có một nhóm CĐV Đà Nẵng ra Hà Tĩnh cổ vũ cho đội bóng sông Hàn.

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Chủ đề CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Chủ đề Kết quả trận đấu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Chuyện về “ông bầu” tâm huyết của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Chuyện về “ông bầu” tâm huyết của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Từ một đội bóng non trẻ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh từng bước khẳng định vị thế tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Đằng sau hành trình ấy là những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của “ông bầu” Phạm Hoành Sơn.
Viktor Lê cần tiếp tục tập luyện và chờ được trao cơ hội. Ảnh Internet.

Cứ chờ nhé Viktor Lê, cơ hội rồi sẽ tới!

Trong trận thắng 2–1 của U22 Việt Nam trước U22 Lào ở SEA Games 33, Viktor Lê - tiền vệ Việt kiều đang khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không được ra sân khiến người hâm mộ tiếc nuối.
Trọng Hoàng - người giữ lửa!

Trọng Hoàng - người giữ lửa!

Trong một mùa giải đầy biến động của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Trọng Hoàng là minh chứng sống động cho tinh thần chiến binh, nghị lực và khát vọng cống hiến không giới hạn.
Quãng trầm của 2 đội bóng đôi bờ sông Lam

Quãng trầm của 2 đội bóng đôi bờ sông Lam

Chỉ giành được những điểm số ít ỏi và luôn "khát" chiến thắng, người hâm mộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sông Lam Nghệ An đang như “ngồi trên đống lửa”, không khỏi lo lắng cho tương lai đội bóng của mình.