Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua đậm trước Viettel

(Baohatinh.vn) - Dù thi đấu đầy cố gắng, song trước đối thủ vượt trội về mọi mặt như Viettel, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn phải nhận thất bại với tỷ số 0-4.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua đậm trước Viettel

Đội hình ra sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: Thanh Hải

19h15" tối nay (27/7), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh làm khách trên sân của CLB Viettel trong khuôn khổ vòng 3, giai đoạn 2 nhóm đua vô địch. Trận đấu rất được chờ đợi bởi đây lần đầu tiên công nghệ VAR được áp dụng tại giải bóng đá Việt Nam.

Viettel đặt mục tiêu giành chiến thắng ở trận đấu này để tiếp tục nuôi hy vọng đua vô địch. Đoàn quân của HLV Thạch Bảo Khanh ra sân với đội hình mạnh nhất, chủ nhà dâng cao đội hình để kiểm soát thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài.

Sau hai trận hòa trước 2 CLB rất mạnh là Công an Hà Nội và CLB Hà Nội, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục đặt mục tiêu giành ít nhất một điểm ở trận đấu này. Đội hình ra sân của đội bóng núi Hồng vẫn giống với trận gặp Hà Nội ở vòng trước.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua đậm trước Viettel

Hai đội chơi chặt chẽ ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Ảnh: Thanh Hải.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn triển khai lối chơi phòng ngự phản công. Những phút đầu trận, tốc độ trận đấu diễn ra khá chậm, hai đội không tạo được các pha tấn công nguy hiểm.

Đến phút 12, Viettel bất ngờ mở tỷ số trận đấu. Tiền đạo số 19 M. Essam băng cắt dứt điểm tinh tế sau tình huống đánh đầu chuyền bóng của trung vệ Bùi Tiến Dũng để mở tỷ số cho chủ nhà.

Sau bàn thắng, Viettel tiếp tục tạo ra những pha tấn công nguy hiểm. Bóng phần lớn lăn trên phần sân nhà của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Phút 27, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có pha phản công, từ cánh trái, Bùi Văn Đức chuyền bóng cho Ngô Xuân Toàn đang chờ trước vòng 16m50. Tiền vệ này tung cú sút rất căng nhưng không thể thắng được thủ môn Phạm Văn Phong của chủ nhà.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua đậm trước Viettel

Viettel ăn mừng bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: Thanh Hải.

Đến phút 33, Janclesio có tình huống tham gia tấn công nhưng cú đánh đầu của trung vệ này đi chệch khung thành chủ nhà. Ngay sau đó, Viettel có pha phản công nguy hiểm, tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng có cơ hội đối mặt thủ môn Nguyễn Thanh Tùng nhưng lại dứt điểm không chính xác.

Bước sang hiệp 2, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chủ động dâng cao đội hình tìm bàn thắng. Đội khách tạo ra được một số cơ hội nhưng không thể cụ thể hóa thành bàn thắng. Phút 58, tiền đạo Diallo của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bỏ lỡ khó tin khi sút ra ngoài ở cự ly 3m.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua đậm trước Viettel

Viettel vượt trội hơn so với đối thủ. Ảnh: Thanh Hải.

Phút 68, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức có pha dứt điểm tinh tế, đánh bại thủ môn Thanh Tùng, nâng tỷ số lên 2-0 cho Viettel. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Ngô Duy Lân công nhận bàn thắng cho Nguyễn Hoàng Đức.

Nhận bàn thua thứ 2, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tung Trần Phi Sơn, Đinh Thanh Trung, Phạm Văn Long, Trần Văn Công vào sân với hy vọng tìm bàn gỡ. Phút 77, Phi Sơn tạt bóng cho Pinto, tiền đạo Brazil đánh đầu trật khung thành trong gang tấc.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua đậm trước Viettel

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không thể tạo nên bất ngờ trước Viettel. Ảnh: Thanh Hải.

Mải mê tìm kiếm bàn thắng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phải trả giá. Phút 90+1, Viettel tổ chức phản công, Hoàng Đức thoát xuống đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 3-0 cho chủ nhà. Đến phút bù giờ 90+5, Hoàng Đức bị phạm lỗi trong vòng cấm của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định thổi penalty cho chủ nhà.

Trên chấm phạt đền, Nguyễn Đức Chiến đánh bại Thanh Tùng nâng tỷ số lên 4-0 cho Viettel. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Giành chiến thắng ở trận cầu này, Viettel vươn lên vị trí thứ 3, trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tạm xếp thứ 6.

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Chủ đề CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

“Derby xứ Nghệ”, cảm xúc trái chiều!

“Derby xứ Nghệ”, cảm xúc trái chiều!

Sai lầm cá nhân khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua trận và dần đánh mất cơ hội lọt vào tốp 3, trong khi đó 3 điểm có được giúp Sông Lam Nghệ An mở ra hy vọng trong cuộc đua trụ hạng.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tự tin đua tốp 3 V.League

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tự tin đua tốp 3 V.League

Đối đầu với dàn sao Công an Hà Nội tại thủ đô, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu tự tin, buộc đối thủ chia điểm để tiếp tục duy trì vị trí tốp 4, tạo đà cho cuộc đua tốp 3.
Ngả mũ trước Trọng Hoàng

Ngả mũ trước Trọng Hoàng

Tiền tài lẫn danh hiệu đã có đủ, Trọng Hoàng có thể chọn giải nghệ như bao cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng anh vẫn ở lại, miệt mài ra sân, chạy và ghi bàn cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
 Màn trở lại ấn tượng của Geovane

Màn trở lại ấn tượng của Geovane

Trở lại thi đấu sau thời gian dài điều trị chấn thương, Geovane ngay lập tức chứng tỏ được đẳng cấp của mình bằng việc ghi dấu giày vào 2 trong 3 bàn thắng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Quãng nghỉ “vàng” cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Quãng nghỉ “vàng” cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

V.League tạm nghỉ gần 1 tháng là cơ hội để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cùng các đội bóng khác có thêm thời gian củng cố đội hình trước khi bước vào giai đoạn “nước rút” của mùa giải.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bị hòa hay gỡ hòa nhiều hơn?

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bị hòa hay gỡ hòa nhiều hơn?

Cùng nhìn lại hành trình thi đấu đầy kịch tính của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại V.League 2024/25 để xem liệu đội bóng này thường bị dẫn trước rồi gỡ hòa hay là dẫn trước nhưng lại bị đối thủ gỡ hòa nhiều hơn?