Kết nạp lớp đội viên kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baohatinh.vn) - Lễ kết nạp đội viên là hoạt động hưởng ứng Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe” cấp Trung ương do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức tại Hà Tĩnh vào ngày mai (18/3).

adji_fly_20240317_142136_925_1710660127351_photo.jpg
Lễ kết nạp đội viên được tổ chức tại Khu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng. Hoạt động này nhằm hưởng ứng Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe” cấp Trung ương tổ chức tại Hà Tĩnh vào ngày 18/3.

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, chiều 17/3, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh chỉ đạo Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện Thạch Hà tổ chức dâng hương, tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự trọng, tổ chức kết nạp lớp đội viên mới, kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Hà Tĩnh.

aIMG_0146.jpg
Dịp này, Liên đội Trường Tiểu học Lý Tự Trọng đã tổ chức lễ kết nạp đội viên cho 70 bạn thiếu niên tiêu biểu - lớp đội viên mới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
aIMG_0162.jpg
Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương và đơn vị đồng hành trao tặng 20 suất học bổng cho các bạn thiếu nhi gặp hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, góp phần động viên tinh thần, tiếp sức các em đến trường.
aIMG_0180.jpg
Hội đồng Đội Trung ương tặng cờ đội cho Liên đội Trường Tiểu học Lý Tự Trọng.
aIMG_0189.jpg
Hội đồng Đội Trung ương trao tặng 28 bản đồ Việt Nam tại các lớp học của Trường Tiểu học Lý Tự Trọng hưởng ứng cuộc vận động "Tự hào một dải non sông".
aIMG_0096.jpg
Trước đó, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương và các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tại phần mộ và Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng.
aIMG_0109.jpg
Đoàn thành kính dâng vòng hoa, lễ vật, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn người anh hùng trẻ tuổi đã dâng hiến tuổi xuân cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giành độc lập tự do cho dân tộc.
az5257889164397_9b9c4e9e8e6f7c23cd88f378885e5aa8.jpg
Đoàn đại biểu cũng đã tới dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ TNXP hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Chủ đề NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN 26/3

Chủ đề 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Đọc thêm

Tiếp nối sứ mệnh nhân ái

Tiếp nối sứ mệnh nhân ái

Suốt quá trình hình thành, phát triển, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trở thành lực lượng nòng cốt trong hoạt động nhân đạo. Tại Hà Tĩnh, các cấp hội đã luôn phát huy hiệu quả sứ mệnh cao cả, đóng góp thiết thực cho công tác an sinh và chăm sóc cộng đồng.
Người dân Hà Tĩnh chung tấm lòng hướng về vùng lũ Đắk Lắk

Người dân Hà Tĩnh chung tấm lòng hướng về vùng lũ Đắk Lắk

Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng tại các tỉnh Nam Trung Bộ, đặc biệt là tỉnh Đắk Lắk, nhiều nhóm thiện nguyện và người dân Hà Tĩnh đã nhanh chóng chung tay hướng về tâm lũ với tinh thần “tương thân tương ái”, hỗ trợ đồng bào vượt qua hoạn nạn.
Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2025)

Tự hào tiếp nối truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam

Kế thừa truyền thống vẻ vang 95 năm ra đời và phát triển của MTTQ Việt Nam, MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đã có những đóng góp xứng đáng, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong công cuộc xây dựng, phát triển quê hương.
Chủ động, chuyên nghiệp trong công tác cứu trợ

Chủ động, chuyên nghiệp trong công tác cứu trợ

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh đã phát huy vai trò cầu nối, điều phối nhân đạo, triển khai đồng bộ, chuyên nghiệp các hoạt động ứng phó, cứu trợ, giúp người dân chủ động thích ứng với những diễn biến bất thường của thời tiết, ổn định cuộc sống.
Náo nức ngày hội kết đoàn của người dân Hà Tĩnh

Náo nức ngày hội kết đoàn của người dân Hà Tĩnh

Những ngày này, không khí Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đang diễn ra rộn ràng, ấm áp ở khắp các khu dân cư trong toàn tỉnh Hà Tĩnh. Đây trở thành dịp để cán bộ và Nhân dân cùng nhau ôn lại truyền thống, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó cộng đồng, lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”.