Lãnh đạo tỉnh thăm viếng gia đình bị nạn vụ sập sảnh tòa nhà Sailing Tower Hotel

Sáng 3/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Thị Kim Hoa đã đến thăm viếng nạn nhân Lê Thị Mai (xóm Tân Hợp, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà), người đã tử nạn trong vụ sập Sailing Tower Hotel chiều 2/10.

Trước đó, vào lúc 15 giờ ngày 2/10, tại Khu đô thị Bắc Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh) xảy ra vụ tai nạn sập mái cổng vào toà nhà 7 tầng Sailing Tower Hotel. Rất nhiều công nhân đang làm việc ở đây đã bị bê tông, cột trụ mái cổng đè lấp.

Lãnh đạo tỉnh, thành phố Hà Tĩnh thăm hỏi, động viên gia đình chị Mai
Lãnh đạo tỉnh, thành phố Hà Tĩnh thăm hỏi, động viên gia đình chị Mai

Chị Lê Thị Mai, người bị mắc kẹt trong đống đổ nát được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó do bị thương quá nặng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thăm hỏi, động viên gia đình đồng thời trao số tiền 4,5 triệu đồng trợ cấp đột xuất đối với những gia đình khó khăn theo chế độ của Nhà nước.

Được biết, lãnh đạo thành phố Hà Tĩnh và một số ban, ngành cũng đã đến viếng thăm và hỗ trợ một phần tiền đối với gia đình nạn nhân Mai.

Đọc thêm

Giới hạn nào cho trẻ trên mạng xã hội?

Giới hạn nào cho trẻ trên mạng xã hội?

Sự độc hại của mạng xã hội đã tác động đến khá nhiều trẻ em ở Hà Tĩnh trên nhiều mặt. Và, cứ sau 1 vụ việc nào đó, xã hội lại đặt câu hỏi "giới hạn nào cho trẻ trên mạng xã hội"?
Hành trình giảm nghèo bền vững ở Mai Phụ

Hành trình giảm nghèo bền vững ở Mai Phụ

Cả hệ thống chính trị xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) đã và đang vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, tạo nên những chuyển biến rõ nét và thực chất trong công tác giảm nghèo bền vững.
Mời cộng tác số báo Xuân Bính Ngọ 2026

Mời cộng tác số báo Xuân Bính Ngọ 2026

Báo và phát thanh truyền hình Hà Tĩnh mời cộng tác số Xuân Bính Ngọ 2026 chủ đề “Bứt phá - vươn xa”, tập trung phản ánh những thành tựu trong công cuộc đổi mới của đất nước, quê hương, nhất là những kết quả nổi bật của Hà Tĩnh trong năm 2025 trên các lĩnh vực.
Thuốc nam tràn chợ, rủi ro... vào nhà!

Thuốc nam tràn chợ, rủi ro... vào nhà!

Tại nhiều chợ dân sinh ở Hà Tĩnh, các loại thuốc đông y, thuốc nam, thuốc bắc bày bán tràn lan, nhưng không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe của người dân.