Người cựu binh 10 năm “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” ở xã ven đô

(Baohatinh.vn) - Rời quân ngũ năm 2009, cựu chiến binh Trương Khánh Lý (thôn Thanh Tiến, xã Thạch Môn – TP Hà Tĩnh) được tín nhiệm làm bí thư chi bộ thôn từ bấy đến nay. Những đổi thay của quê hương là động lực để cựu binh ấy tiếp tục mải miết, say mê thực hiện những “ước mơ” cho cộng đồng, thôn xóm…

Người cựu binh 10 năm “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” ở xã ven đô

Vừa họp bàn, vừa vận động lại vừa nêu gương, nói đi đôi với làm là nguyên tắc hàng đầu trong vận động quần chúng mà cựu chiến binh Trương Khánh Lý đang thực hiện

20 tuổi, tân binh Trương Khánh Lý (SN 1959) lên đường nhập ngũ, sau đó về công tác tại Ban CHQS huyện Thạch Hà. Năm 2009, rời quân ngũ về địa phương, nhiệt tình tham gia công tác xã hội, ông được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ thôn Thanh Tiến.

Nhận nhiệm vụ trong giai đoạn quê hương còn nhiều khó khăn và là thời điểm khởi đầu của nhiều chủ trương mới, ông Lý đã phát huy nhiều cách làm sáng tạo, “đi đầu bước trước” để thực hiện. Từ đôi quang gánh trên vai mỗi kỳ thu hoạch lúa, đến nay, những máy gặt, xe cơ giới lưu thông thuận tiện trên đường giao thông nội đồng của thôn là kết quả của chủ trương dồn điền đổi thửa mà địa phương thực hiện.

“Vừa họp bàn, vừa vận động lại vừa nêu gương, nói đi đôi với làm là nguyên tắc hàng đầu trong vận động quần chúng. Bởi rằng, tôi luôn tâm niệm lời dạy của Bác “lời nói đi đôi với việc làm”, khi bắt tay vào làm việc gì, người dân đều giám sát xem mình có gương mẫu, làm được đúng như lời đã cam kết không, làm được thì bà con mới tin tưởng và làm theo” – ông Trương Khánh Lý chia sẻ.

Người cựu binh 10 năm “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” ở xã ven đô

Ông đảm nhận nhiệm vụ bí thư chi bộ thôn đúng vào thời điểm “làn gió” nông thôn mới được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh. Chủ trương mới nên bước đầu thực hiện còn nhiều bỡ ngỡ và bộn bề khó khăn. Vậy nên, bắt tay xây dựng NTM, ông Lý đã chỉ đạo họp chi bộ thôn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để cùng nhau tháo gỡ khó khăn. Qua các buổi họp chi bộ, cấp ủy đã xác định được các tiêu chí mà thôn cần phải nỗ lực cao để thực hiện như giao thông, môi trường.

Từ sự kiên trì trong công tác vận động, Bí thư Trương Khánh Lý cùng các cán bộ đoàn thể trong thôn đã bám sát cơ sở, sâu sát với người dân và có cách tuyên truyền vận động phù hợp, huy động được sức mạnh nội lực của nhân dân trong việc hiến đất đai, công sức, tiền của cùng địa phương “cán đích” NTM vào năm 2014, đạt khu dân cư kiểu mẫu năm 2017…

“Có những lần tuyên truyền mở rộng đường giao thông, một số người dân chưa hiểu, có hồ nghi, không hợp tác nên đã ảnh hưởng đến tình cảm bà con chòm xóm. Thế nhưng, khi đường được mở rộng, sạch đẹp, chính họ lại tôn trọng và ghi nhận công sức của mình. Đó là những niềm vui vô bờ mà tôi có được khi tham gia vào hoạt động của thôn” – Bí thư Chi bộ thôn Thanh Tiến phấn khởi.

Người cựu binh 10 năm “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” ở xã ven đô

Rải thảm nhựa nơi tuyến đường chính của thôn là ước mơ của bí thư chi bộ Trương Khánh Lý.

Từng là chiến sỹ vào sinh ra tử, phân nửa cuộc đời gắn với môi trường quân ngũ, ở cựu binh Trương Khánh Lý vừa phảng phất nét nguyên tắc, nghiêm nghị, chuẩn mực nhưng cũng rất xông xáo, nhiệt huyết, gần gũi với bà con nhân dân. Vẫn chưa cho phép mình nghỉ ngơi khi vừa hoàn thành lấy ý kiến của nhân dân trong việc sáp nhập xã, xây dựng NTM đang nỗ lực đạt chuẩn nâng cao, cựu binh vẫn trăn trở với những “ước mơ” chưa thực hiện được.

Dõi mắt về con đường bê tông thẳng tắp có cổng làng vừa mới xây, hai bên là những khóm cây hoa xanh tươi mơn mởn, ông Lý trăn trở: "Tôi tha thiết tuyến đường này được rải thảm nhựa nóng để sạch đẹp, khang trang hơn. Vẫn biết rằng, người dân ở đây đời sống chưa cao, việc xã hội hóa sẽ khó khăn nhưng tôi sẽ cố gắng và tin rằng “khó vạn lần dân liệu cũng xong”…

Tiếp nối truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, ông Trương Khánh Lý và nhiều cựu chiến binh khác đang truyền lửa và tạo sức lan tỏa tuyệt vời cho thế hệ trẻ. Với những cựu binh ấy, khi dân trao niềm tin họ sẽ nỗ lực phấn đấu hết mình để thực hiện…

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Khánh thành công trình “Sáng mãi tên anh”

Khánh thành công trình “Sáng mãi tên anh”

Công trình “Sáng mãi tên anh” tại Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng (Thạch Hà, Hà Tĩnh) có ý nghĩa to lớn trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.
Tuổi trẻ Hà Tĩnh viết tiếp câu chuyện hòa bình

Tuổi trẻ Hà Tĩnh viết tiếp câu chuyện hòa bình

Chương trình góp phần giáo dục thể hệ trẻ Hà Tĩnh hiểu rõ hơn giá trị hòa bình, từ đó tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đóng góp cho sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
Tháng Công nhân 2025, Quỹ Xã hội công đoàn tỉnh trích 1,345 tỷ đồng hỗ trợ xây mới, sửa chữa 40 nhà ở cho đoàn viên.

Tổ chức công đoàn chung tay xóa nhà tạm

Hàng chục ngôi nhà do Công đoàn Hà Tĩnh hỗ trợ xây dựng đã góp phần cùng các địa phương đẩy nhanh tiến độ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn toàn tỉnh
“Làng thanh niên hiến máu” ở Thạch Hà

“Làng thanh niên hiến máu” ở Thạch Hà

Hễ có chương trình hiến máu hay người bệnh cần, thanh niên ở thôn Thọ, xã Thạch Liên (Thạch Hà, Hà Tĩnh) đều sẵn sàng. Nhiều người gọi đây là “làng thanh niên hiến máu”.