Giật mình khi nghe tiếng kêu cứu từ phía dòng nước chảy xiết, anh Nguyễn Văn Chung (19 tuổi) quê ở thôn 9 xã Xuân Hồng (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) không chút do dự, dùng chiếc thuyền nhỏ lao ra giửa dòng nước. Hành động kịp thời, dũng cảm của anh đã cứu được một người đang chìm dần trên dòng sông La.
Anh Chung đến thăm hỏi bà Mừng tại Bệnh viện Đa khoa Nghi Xuân
Lúc đó tảng sáng, trời mưa, tranh thủ ra đồng lùa ngan, Chung bỗng nghe tiếng kêu cứu. Trong tờ mờ sáng và lấp loáng ánh đèn pha ô tô, anh phát hiện một người đang chới với giữa dòng lũ dữ. Không chút do dự, Chung nhanh chóng bơi thuyền tiếp cận nạn nhân. Con thuyền nhỏ chòng chành, chao đảo trong dòng nước sông La cuồn cuộn. Với sức trẻ, kinh nghiệm nghề sông nước và tinh thần bất chấp hiểm nguy để cứu người, sau một lúc vất lộn giữa dòng lũ dữ, Chung đưa được nạn nhân lên thuyền, nhanh chóng bơi vào bờ và gọi người đến cứu giúp. Người bị nạn được xác định là bà Trần Thị Mừng (46 tuổi) Đắk Ruồng, Kon Rẫy (Kon Tum).
Chung cùng chiếc thuyền nhỏ này đã cứu được sinh mạng giữa dòng lữ dữ
Bà Mừng là một trong số 17 người thoát nạn trong chuyến xe định mệnh bị lật và lũ cuốn trôi vào lúc 3h30'' rạng sáng 18/10 làm 20 người mất tích đến nay chưa tìm thấy. Bà Mừng nghẹn ngào nói: Lúc đó, tôi đã kiệt sức không thể vùng vẫy, nhưng vẫn gắng hết sức kêu cứu. Rất may, anh Chung đã đến cứu kịp thời. Bác sỹ Hà Thanh Sơn- Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nghi Xuân cho biết: "Lúc chúng tôi đến hiện trường thì bà Mừng bị hôn mê sâu, tụt huyết áp do đuối nước và kiệt sức. Sau gần một tiếng đồng hồ được cấp cứu, bà Mừng dần hồi phục.
Nguyễn Văn Chung, sinh ra và lớn lên bên dòng sông La thơ mộng nên anh rất quen với cuộc sống sông nước. Chung mồ côi cả cha lẫn mẹ, nên bốn chị em phải nuôi nhau trong sự đùm bọc của bà con, anh em lối xóm. Chị của Chung phải đi làm thuê ở thành phố Vinh (Nghệ An), còn Chung khi tốt nghiệp THPT, không có điều kiện học tiếp nên ở quê chăn nuôi, phụ hồ cùng chị nuôi hai em nhỏ ăn, học.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, huyện Nghi Xuân đã kịp thời tặng quà và biểu dương Nguyễn Văn Chung - chàng trai trẻ dũng cảm cứu người giữa dòng lũ xoáy.
Tết - khi nhà nhà, người người quây quần trong những giây phút đoàn viên, thì tại Khoa Cấp cứu – Chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh), ánh đèn vẫn sáng trắng. Không pháo hoa, không mâm cỗ, chỉ có những bước chân vội vã, những ánh mắt tập trung và sự căng mình của đội ngũ y bác sĩ trong ca trực đặc biệt nhất năm.
Thông qua việc phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, đầu tư đồng bộ trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh đã khẳng định vai trò đầu ngành về phục hồi chức năng trên địa bàn tỉnh, mang lại sự hài lòng cho người bệnh.
Những ngày này, không khí Tết đã ngập tràn tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh. Tết ở đây không chỉ đến với sắc đào mà còn hiện hữu trong từng nụ cười, ánh mắt rạng rỡ của các em nhỏ khi được sống trong vòng tay yêu thương của cộng đồng.
Sau ca ngộ độc nặng nghi do ăn cá ủ chua tại Đà Nẵng, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân ưu tiên dùng món mới nấu chín, không tự đóng gói kín thức ăn để bảo quản dài ngày ở nhiệt độ thường.
Các cơ sở y tế Hà Tĩnh có đơn nguyên thận nhân tạo đang chủ động bố trí kíp trực, trang thiết bị vật tư y tế phục vụ chạy thận trong những ngày tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Ở Hà Tĩnh, cảm xúc đón xuân mang nét dung dị, bền bỉ như chính tâm hồn người dân nơi đây. Trong sự tất bật ngược xuôi, người ta vẫn dành một khoảng lặng để tự làm mới tâm thế của chính mình.
Càng cận Tết, với nhu cầu chăm sóc, làm sạch phương tiện và tâm lý “xe sạch đón Xuân”, nhiều chủ xe ở Hà Tĩnh sẵn sàng chờ đợi hàng giờ và chấp nhận mức giá tăng gấp 2–3 lần ngày thường.
Nhiều cụ ông, cụ bà tại Hà Tĩnh dù tuổi đã cao vẫn minh mẫn, tích cực tham gia hoạt động cộng đồng. Lối sống khoa học, vận động thường xuyên và tinh thần lạc quan chính là “chìa khóa vàng”.
Sáng 14/2, đồng chí Phan Thiên Định, Phó Bí thư Tỉnh ủy Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh và mạnh thường quân đã đến trao quà Tết cho người dân hoàn cảnh khó khăn tại hai xã Đức Minh và Đức Đồng.
Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã chính thức bắt đầu song tại nhiều khoa chuyên môn của BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, các y bác sĩ vẫn đang căng mình để thu dung, cấp cứu giành giật sự sống cho người bệnh.
Sáng 14/2, đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã đến thăm, tặng quà Tết cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh và Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh.
Di cư lao động là điều tất yếu của thị trường. Nhưng khi Hà Tĩnh đã có những “điểm tựa” công nghiệp rõ ràng, từ Vinfast, Formosa... đến các dự án công nghiệp quy mô lớn, việc chọn ở lại không còn là khó khăn đối với người lao động.
Bằng việc triển khai thành công nhiều kỹ thuật chuyên sâu, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số nên BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đã nâng cao sự hài lòng của người bệnh, qua đó khẳng định vai trò cơ sở y tế đầu ngành của tỉnh nhà.
Những ngày giáp tết Nguyên đán, cán bộ phường Sông Trí (Hà Tĩnh) vẫn miệt mài tập trung chi trả tiền bồi thường GPMB cho các dự án trọng điểm, bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng.
Sau Tết Nguyên đán, Hà Tĩnh sôi động thị trường lao động với gần 8.300 cơ hội việc làm từ 101 doanh nghiệp, sẵn sàng đón hàng ngàn lao động trở về lập nghiệp tại quê hương.
Những phần quà Tết được buộc sau yên xe, theo chân người lao động ở Hà Tĩnh trở về nhà không chỉ là món quà vật chất mà còn là lời chúc năm mới đủ đầy, bình an gửi đến mỗi gia đình.
Trước áp lực rác thải dịp Tết, mô hình phân loại, xử lý rác hữu cơ đem lại nhiều lợi ích về môi trường, kinh tế, sức khỏe con người lâu nay ở xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) rất cần được phát huy, nhân rộng.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán, làng Khoóng (thôn Hùng Dũng, xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) ấm áp hơn bao giờ hết bởi nhịp sản xuất hối hả của nghề làm bánh chưng truyền thống.
Với tinh thần "lấy sức khỏe và an toàn tính mạng của người dân là trên hết", các cơ sở y tế Hà Tĩnh đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, vật tư để sẵn sàng cấp cứu và điều trị cho người bệnh trong dịp Tết.
Học sinh Hà Tĩnh đã bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Ngành giáo dục và các địa phương tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn, giúp các em đón Xuân vui tươi, an toàn.
Những ngày giáp Tết, nhiều người dân vẫn lặng lẽ bám bãi bồi, ghềnh đá để đục hàu, cào nghêu, chắt chiu từng “lộc biển” để sắm sửa cái Tết đủ đầy hơn cho gia đình.
Mùa xuân về với xã Sơn Hồng (Hà Tĩnh) trong sắc áo xanh tình nguyện và màu áo lính cùng gói bánh chưng trao tặng người dân khó khăn. Hoạt động do Đội Tình nguyện đồng hương Hà Tĩnh – Đại học Ngoại thương tổ chức.