[Video] Cô gái vàng Hà Tĩnh bật mí đường lên đỉnh SEA Games 29

(Baohatinh.vn) - Chiếc Huy chương Vàng karatedo SEA Games 29 mà VĐV Hồ Thị Thu Hiền (SN 1995, ở thôn Sơn Trung, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh) vừa giành được là sự nỗ lực không biết mệt mỏi của cô gái xuất thân trong gia đình khó khăn ở vùng núi cao miền Tây Nam Hà Tĩnh.

Mặc dù tham gia các giải đấu chuyên nghiệp từ năm 2012 nhưng mỗi giải đấu với Hiền đều có những cảm xúc mới mẻ, đặc biệt trong giải đấu lần này, "khí chất Đông A" đã thôi thúc em phải nỗ lực hết mình để giành chiến thắng cuối cùng.

Trước SEA Games 29, Hiền bị chấn thương tay trái không thể vận động mạnh nhưng em vẫn quyết tâm xin huấn luyện viên và ban huấn luyện cho được tham dự và tự đặt mục tiêu “phải vàng”!.

video co gai vang ha tinh bat mi duong len dinh sea games 29

Bộ sưu tập dày dặn của VĐV Hồ Thị Thu Hiền

Trận đầu gặp đối thủ là chủ nhà Malaysia - thường thì VĐV sẽ biết mình đấu với ai - nhưng hôm đó HLV “giấu nhẹm” đối thủ; trước khi ra đấu, thầy chỉ dặn duy nhất một điều em mang áo giáp xanh. Hiền hồi hộp, bị động trước một trận đấu lớn vì chưa biết đối thủ mình là ai, phải “đánh” bằng chiêu thức gì. Bất ngờ khi đối thủ trận đấu là Malaysia, tâm lý xúc cảm và áp lực từ chủ nhà khiến em căng cứng nhưng bằng chiến thuật, miếng đánh hiểm, Hiền đã chiến thắng. Một chiến thắng nặng về ý chí, nặng về tâm thế hơn đòn thế.

Trận thứ 2 gặp đối thủ Philipines, Hiền có chiến thắng dễ dàng. Hồi hộp nhất loạt trận cuối đánh với đối thủ Thái Lan, khi áp lực màu cờ sắc áo, áp lực chiến thắng trước một đối thủ “truyền kiếp” của đoàn thể thao Việt Nam. Hiền xác định trận này phải thắng và "lợi thế" duy nhất trước đối phương là người này từng bị em loại ở VCK vô địch karatedo châu Á.

Bằng những lợi thế ở đòn tay cùng kinh nghiệm cọ xát thực tế với kỹ chiến thuật của HLV cộng với tâm lý vững vàng, Hiền đã giành chiến thắng. Dù tin rằng mình sẽ vượt qua đối thủ, nhưng giây phút thăng hoa, em vẫn bất ngờ khi bước lên bục nhận HCV.

Thành quả Hiền giành được ngoài nỗ lực hết mình của bản thân còn phải kể đến sự động viên, tạo mọi điều kiện của gia đình cùng sự chỉ dạy của HLV và sự giúp đỡ của đồng nghiệp.

Nói về tương lai, Hiền muốn “truyền lửa” và những kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao cho lứa đàn em nên em chọn Trường Đại học Thể dục thể thao để tiếp nghiệp nhằm góp phần vào thành công của thể thao Việt Nam ở các giải đấu lớn.

Chủ đề SEA Games 29

Đọc thêm

Bế mạc SEA Games 33

Bế mạc SEA Games 33

Lễ bế mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2025 được tổ chức tối 20/12 ở sân vận động Rajamangala (Bangkok) với những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc.
Thể thao Hà Tĩnh “bùng nổ” tại SEA Games 33

Thể thao Hà Tĩnh “bùng nổ” tại SEA Games 33

Tại SEA Games 33, thể thao Hà Tĩnh góp mặt 12 VĐV, tranh tài ở 6 môn thi đấu. Bằng ý chí và khát khao chinh phục vinh quang, các VĐV đã lập nên kỷ lục khi giành được 11 tấm huy chương (8 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ), góp phần vào thành công rực rỡ của đoàn thể thao Việt Nam, đồng thời khẳng định vị thế của thể thao tỉnh nhà.
Bản lĩnh nhà vô địch của võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm

Bản lĩnh nhà vô địch của võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm

“Bông hồng thép” karate Hà Tĩnh kết thúc SEA Games 33 với 2 tấm huy chương vàng. Dù đối diện với thử thách, áp lực nhưng mỗi khi bước lên sàn đấu, Tâm luôn cho thấy bản lĩnh và tinh thần không chịu khuất phục của một nhà vô địch thực thụ.