Vũ Quang gặp mặt, tặng quà 36 tân binh trước lúc lên đường nhập ngũ

(Baohatinh.vn) - Để động viên các thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã tổ chức nhiều cuộc gặp mặt, giao lưu văn nghệ, nói chuyện truyền thống, tặng quà và nhiều hoạt động ý nghĩa khác...

Vũ Quang gặp mặt, tặng quà 36 tân binh trước lúc lên đường nhập ngũ

Lãnh đạo huyện Vũ Quang tổ chức gặp mặt, giao lưu với 36 thanh niên là con em quê hương trước lúc lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự

Năm 2020, huyện Vũ Quang có 36 thanh niên được lệnh lên đường nhập ngũ, trong đó có 28 chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự và 8 thanh niên làm nghĩa vụ công an nhân dân. Theo kế hoạch, ngày 12/2 sắp tới, huyện Vũ Quang sẽ tổ chức giao quân cho các đơn vị: Sư đoàn 324 (Quân khu 4), Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh), Bộ đội Biên Phòng tỉnh và Công an tỉnh.

Để động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ lần này, trong 2 ngày qua, Ban CHQS huyện, các tổ chức đoàn thể và tất cả các địa phương trong toàn huyện Vũ Quang đều đã tổ chức nhiều cuộc gặp mặt, tặng quà. Tại các cuộc gặp mặt từ huyện đến xã đều có sự hiện diện của lãnh đạo các cấp, trưởng các tổ chức đoàn thể, bạn bè, người thân của tân binh tham dự.

Vũ Quang gặp mặt, tặng quà 36 tân binh trước lúc lên đường nhập ngũ

Xã Đức Hương gặp mặt, động viên và chúc các tân binh lên đường thực hiện nhiệm vụ

Vũ Quang gặp mặt, tặng quà 36 tân binh trước lúc lên đường nhập ngũ

Xã mới thành lập Thọ Điền động viên các tân binh chuẩn bị lên đường

Tất cả đều diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, ngập tràn niềm vui và khí thế hăng hái lên đường. Các tiết mục văn nghệ quần chúng đặc sắc cũng đã được những diễn viên không chuyên cất lên để ngợi ca Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, những người lính kiên trung và quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng...

Trong các cuộc liên hoan trước lúc chia tay này, các tân binh cũng đã được nghe các thế hệ đi trước truyền đạt những kinh nghiệm, bài học, quá trình rèn luyện phấn đấu trong thời gian quân ngũ và những tấm gương anh dũng, về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống quê hương...

Qua đó, đã góp phần động viên các tân binh không ngừng phấn đấu và rèn luyện bản thân để tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng Cần Vương, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Vũ Quang gặp mặt, tặng quà 36 tân binh trước lúc lên đường nhập ngũ

Ban CHQS huyện Vũ Quang tặng quà cho tân binh Nguyễn Quốc Cường ở xã Quang Thọ

Vũ Quang gặp mặt, tặng quà 36 tân binh trước lúc lên đường nhập ngũ

Lãnh đạo thị trấn Vũ Quang tặng quà, động viên tân binh chuẩn bị nhập ngũ...

Trung tá Phan Phúc Trường - Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Vũ Quang cho biết: “Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức, đoàn thể để chuẩn bị tốt các hoạt động tiễn tân binh lên đường, nhất là việc tổ chức gặp mặt, thăm hỏi động viên, tặng quà. Nhìn chung, các tân binh đều vui vẻ, phấn khởi và thể hiện quyết tâm sẵn sàng trước lúc lên đường làm nhiệm vụ”.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Cách đây 71 năm, ngày 7/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam, mãi mãi là niềm tự hào, kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng, không bao giờ khuất phục trước mọi kẻ thù.
Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.