70 tuổi vẫn chống nạng đến sân cổ vũ cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Dù đã bước sang tuổi 70, việc đi lại khá khó khăn nhưng mỗi khi các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu trên sân SVĐ Hà Tĩnh thì người ta đều thấy ông chống nạng đến sân cổ vũ cho đội nhà.

Ông là Nguyễn Trọng Chuẩn, trú tại tổ dân phố 7, phường Tân Giang (TP Hà Tĩnh).

70 tuổi vẫn chống nạng đến sân cổ vũ cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Mỗi trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đá trên sân nhà, ông Chuẩn đều dành thời gian lên sân cổ vũ cho thầy trò HLV Phạm Minh Đức (Ảnh: Xuân Thủy)

Ông Chuẩn chia sẻ: “Bóng đá với tôi là một tình yêu vô tận. Bất cứ phong trào bóng đá dù ở khối phố, ở phường hay thành phố, tôi đều tích cực tham gia và cổ vũ. Và từ khi có sân vận động Hà Tĩnh cho tới bây giờ, bất cứ một sự kiện bóng đá nào diễn ra, tôi cũng cố gắng tham gia theo dõi, cổ vũ. Với tôi, bóng đá là thứ “thuốc bổ” quý giá cho tuổi già”.

Với người đam mê bóng đá như ông Chuẩn thì sự kiện Hà Tĩnh ra mắt đội bóng chuyên nghiệp - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thực sự là một niềm vui lớn. “Là người tâm huyết và đam mê với bóng đá, tôi luôn mong quê hương Hà Tĩnh mình có được đội bóng thi đấu ở sân chơi chuyên nghiệp.

Sự kiện Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ra mắt thực sự khiến bản thân tôi cũng như người hâm mộ bóng đá tỉnh nhà rất vui và tự hào. Đáng tự hào hơn nữa, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thi đấu đoàn kết và xuất sắc giành chức vô địch Giải hạng Nhất quốc gia năm nay.”, ông Chuẩn cho hay.

70 tuổi vẫn chống nạng đến sân cổ vũ cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Trọng Chuẩn: "Ngày nào còn sống là ngày ấy vẫn còn đam mê với bóng đá...".

Bởi niềm đam mê đã ngấm vào máu ấy mà ông đã không bỏ sót bất kì trận đấu nào của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà. Khi được hỏi việc đi lại khó khăn có ảnh hưởng gì đến việc đến sân xem đá bóng không thì ông cười nói: “Trước tôi đi lại bình thường nhưng bị ung thư xương mới phải cắt chân. Tôi đi xem thì có bạn bè với bà nhà cho tiền đi taxi nên cũng không ảnh hưởng gì. Niềm đam mê của tôi với bóng đá rất may là được bà nhà ủng hộ.”

70 tuổi vẫn chống nạng đến sân cổ vũ cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Ông Chuẩn được chiến sỹ công an cõng lên khán đài trong trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành chiến thắng 2-1 trước CLB Long An, giành Giải hạng nhất quốc gia 2019 vào chiều 22/9. (Ảnh: Văn Cường)

“Với người đã ở sườn bên kia của cuộc đời như tôi, ngày nào còn sống là ngày ấy vẫn còn đam mê với bóng đá. Chỉ mong bóng đá Hà Tĩnh ngày càng phát triển để thành một “thế lực” của bóng đá Việt Nam và cung cấp nhiều cầu thủ cho các cấp độ đội tuyển bóng đá Việt Nam”, ông Chuẩn trải lòng.

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Chủ đề Cổ động viên Hà Tĩnh

Đọc thêm

Việt Nam đăng cai World Cup Pickleball 2026

Việt Nam đăng cai World Cup Pickleball 2026

Đà Nẵng đã chính thức được chọn là nơi đăng cai World Cup Pickleball 2026. Đây là lần đầu tiên ngày hội pickleball lớn nhất hành tinh được tổ chức tại châu Á.
Trước "giờ G" Giải Bóng chuyền nam thanh niên Hà Tĩnh

Trước "giờ G" Giải Bóng chuyền nam thanh niên Hà Tĩnh

Giải Bóng chuyền nam thanh niên toàn tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XXIII năm 2026 chính thức khởi tranh vào chiều 20/3 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh. Công tác chuẩn bị cho giải đấu được triển khai đồng bộ, hoàn tất theo kế hoạch.
Malaysia bị xử thua Việt Nam 0-3

Malaysia bị xử thua Việt Nam 0-3

Malaysia bị xử thua ở các trận thắng Việt Nam và Nepal ở vòng loại cuối Asian Cup 2027, do liên quan đến vụ 7 cầu thủ nhập tịch giả mạo hồ sơ.
Tôi là nữ xạ thủ

Tôi là nữ xạ thủ

Từ niềm đam mê, trải qua quá trình khổ luyện, nữ VĐV Trần Thị Thiên Hương (xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh) đã trưởng thành vượt bậc, giành được nhiều tấm huy chương và lọt vào đội tuyển bắn súng quốc gia.
World Cup 2026 có nguy cơ chỉ còn 47 đội?

World Cup 2026 có nguy cơ chỉ còn 47 đội?

Nếu Iran không thể tham dự World Cup 2026 vì bất ổn an ninh, điều lệ FIFA cho phép thay thế bằng đội khác thuộc khu vực châu Á hoặc một phương án hoàn toàn bất đắc dĩ.
Nhánh đấu siêu khó ở vòng 1/8 Champions League

Nhánh đấu siêu khó ở vòng 1/8 Champions League

Lá thăm vòng 1/8 Champions League tạo nên hai nhánh đấu trái ngược khi Liverpool được xem là có hành trình gian nan bậc nhất, còn Arsenal mở ra con đường dễ thở hơn tới Budapest.