Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Thất vọng với ngoại binh!

(Baohatinh.vn) - Tạo được rất nhiều cơ hội nguy hiểm lên cầu môn đối phương nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại phải nhận thất bại 0-1 ngay trên sân nhà ở trận “derby xứ Nghệ”.

bqbht_br_azzzj.jpg
Sông Lam Nghệ An (áo vàng) giành chiến thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở trận "derby xứ Nghệ".

Trận cầu “derby xứ Nghệ” giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sông Lam Nghệ An ở vòng 14 đã khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về đội chủ sân Vinh. Đoàn quân của HLV Văn Sỹ Sơn đã làm được điều mà họ mong muốn là ra về với 3 điểm trong tay. Còn với đội bóng núi Hồng, sau trận đấu này, ban huấn luyện sẽ còn có rất nhiều điều phải làm nếu muốn đưa đội bóng ra khỏi chuỗi trận tệ hại.

Trận thua trước Sông Lam Nghệ An đã là trận thứ 4 liên tiếp đoàn quân của HLV Nguyễn Công Mạnh không biết mùi chiến thắng (2 thua, 2 hoà). Bước vào trận “derby xứ Nghệ”, được chơi trên sân nhà, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tự tin đặt quyết tâm giành chiến thắng.

Kịch bản một trận “derby xứ Nghệ” không có quá nhiều bàn thắng, thế trận có thể giằng co và được định đoạt bởi một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân cũng đã thành hiện thực. Tuy nhiên, điều mà người hâm mộ chờ đợi là việc đội bóng núi Hồng kiên nhẫn chờ đợi để khi cơ hội đến phải kết thúc gọn gàng lại không xảy ra.

bqbht_br_atttt.jpg
Sông Lam Nghệ An mở tỷ số nhờ khoảnh khắc toả sáng của Olaha (thứ 4 từ trái qua).

Trọng Hoàng và các đồng đội nhập cuộc chủ động, nỗ lực pressing ngay phần sân đối phương. Sông Lam Nghệ An tấn công không nhiều nhưng lại có được điều mình muốn là bàn thắng. Phút 22, tiền đạo Olaha của Sông Lam Nghệ An đi bóng đầy lắt léo rồi tung cú sút xa đẹp mắt, mở tỷ số trận đấu. Khoảnh khắc ngôi sao của ngoại binh này đã mang về chiến thắng cho đội khách.

Trong ngày ngoại binh đội khách toả sáng thì người hâm mộ lẫn ban huấn luyện Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại thất vọng với 2 ngoại binh trên hàng công của đội nhà. Cả hai chân sút Albertine Joao Pereira và Atshimene thi đấu kém hiệu quả, dù có nhiều cơ hội để ghi bàn nhưng 2 ngoại binh này lại dứt điểm rất vô duyên.

bqbht_br_aqqqee.jpg
Albertine Joao Pereira chơi tệ hại và bị rút ra ở phút 56.

Được kỳ vọng sẽ tạo đột biến và gánh vác hàng công, nhưng họ lại chơi rời rạc, thiếu kết nối và gần như mất hút trong các pha bóng quyết định. Những pha xử lý chậm chạp, những cú sút thiếu cảm giác bóng, hay các tình huống chọn vị trí không hợp lý đã khiến thế trận tấn công của đội bóng trở nên bế tắc.

Đáng chú ý nhất là tình huống cuối hiệp 1, khi thủ môn Cao Văn Bình lao ra khỏi cầu môn để cứu bóng nhưng không thành, bóng đến chân của Albertine Joao Pereira. Thay vì tung cú sút mạnh, ngoại binh này lại xử lý vụng về rồi dứt điểm quá hiền đưa bóng đi trúng người thủ môn Cao Văn Bình.

bqbht_br_bnmkll.jpg
Dù có nhiều cơ hội dứt điểm nhưng Atshimene không thể ghi được bàn thắng.

Chứng kiến màn thể hiện thất vọng đó, phút 56, HLV Nguyễn Công Mạnh buộc phải rút Albertine Joao Pereira ra để tung Huỳnh Tiến Đạt vào sân. Ở trận đấu này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm nhưng không một lần đưa được bóng vào lưới. Đây là khác biệt lớn nhất giữa hai đội: Sông Lam Nghệ An tận dụng tốt cơ hội ít ỏi, còn Hà Tĩnh thì phung phí mọi lợi thế mình tạo ra.

Bốn trận liên tiếp không thắng là hồi chuông cảnh báo thực sự cho tham vọng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mùa này. Vấn đề không chỉ nằm ở kết quả, mà còn ở cách đội bóng núi Hồng đánh rơi điểm số. Thế trận không tệ, tinh thần thi đấu không kém, nhưng sự yếu kém trong khâu kết thúc và phong độ nghèo nàn của ngoại binh đang kéo cả tập thể đi xuống.

Nếu không sớm cải thiện hiệu suất ghi bàn và tìm lại cảm hứng cho các ngoại binh, chuỗi ngày thất bại có thể sẽ còn kéo dài.

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Chưa có "phép màu" cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Chưa có "phép màu" cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Bước vào trận đấu với nhiều kỳ vọng sau những thay đổi trên băng ghế huấn luyện nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn chưa thể tìm lại niềm vui chiến thắng khi để thua Thể Công - Viettel với tỷ số 0-2.
Thử thách chờ đợi tân HLV trưởng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thử thách chờ đợi tân HLV trưởng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

HLV Phan Như Thuật sẽ đồng hành cùng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh kể từ vòng 22 của mùa giải 2025/2026. Phía trước ông là những bài toán không hề dễ dàng. Điều này đòi hỏi ở khả năng cầm quân của ông cùng tinh thần quyết tâm cao của toàn đội.
Bóng đá trẻ Hà Tĩnh tìm cơ hội từ Giải hạng Nhì quốc gia

Bóng đá trẻ Hà Tĩnh tìm cơ hội từ Giải hạng Nhì quốc gia

Được góp mặt tại Giải Bóng đá hạng Nhì quốc gia năm 2026 là cơ hội “mở mang tầm mắt” cho bóng đá trẻ Hà Tĩnh. Không chỉ là sân chơi cọ xát, đây còn là môi trường để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, nuôi dưỡng đam mê.
Những thống kê buồn của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Những thống kê buồn của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thời điểm hiện tại, phong độ không tốt khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đối mặt với nhiều khó khăn. Đội bóng đang gây thất vọng lớn ở giai đoạn quyết định của mùa giải khi liên tiếp nhận những kết quả kém vui.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua đậm Hà Nội FC

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua đậm Hà Nội FC

Làm khách trước đối thủ được đánh giá cao hơn là Hà Nội FC, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã không thể tạo nên bất ngờ khi để thua đối thủ với tỷ số 0-3.
Bài toán "khó giải" của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Bài toán "khó giải" của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thất bại trước Thép Xanh Nam Định không chỉ khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mất điểm mà còn bộc lộ rõ những hạn chế đã tồn tại từ lâu như: lối chơi thiếu sáng tạo, tuyến giữa mờ nhạt, dứt điểm kém hiệu quả...
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và khoảng trống nơi tuyến giữa

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và khoảng trống nơi tuyến giữa

Vị trí thứ 8 hiện tại cho thấy Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có mùa giải không tệ. Tuy nhiên, lối chơi của đội chủ sân Hà Tĩnh cho thấy thiếu sự bùng nổ, đặc biệt ở khu trung tuyến, nơi vẫn đang thiếu một “nhạc trưởng” thực thụ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!