Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, tiền vệ điển trai Kaka đã khẳng định anh sẽ không rời Real vì cảm thấy còn nợ đội bóng này quá nhiều.
Cách đây chừng hai năm, để có được Kaka từ AC Milan, Real Madrid phải bỏ ra 56 triệu bảng. Tuy nhiên, khi khoác áo đội chủ sân Bernabeu, tiền vệ người Brazil không còn là chính mình. Anh thường xuyên phải làm quen với băng ghế dự bị vì chấn thương, vì thế số bàn thắng và các đường chuyền thành bàn do Kaka tạo ra chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Vừa trở lại sau chấn thương, Kaka đã lập cú đúp giúp Real giành chiến thắng 3-0 trước Bilbao.
Hồi đầu mùa giải này, để điều trị dứt điểm chấn thương, Kaka quyết định phẫu thuật và phải rời xa sân cỏ tới 4 tháng. Thế nên tương lai của cựu cầu thủ AC Milan trở thành một dấu hỏi lớn ở sân Bernabeu, nhất là khi tiền vệ trẻ Mesut Ozil thi đấu ngày một thăng hoa ở vị trí của Kaka để lại.
“Một số người nghĩ rằng do chấn thương nghiêm trọng nên tôi sẽ rời Real, nhưng đó không phải là sự thật. Tôi muốn giành thật nhiều chiến thắng cùng Real. Tôi cảm thấy mình đang còn nợ đội bóng này rất nhiều. Tôi hiểu các cổ động viên đang mong chờ gì ở mình. Hãy cho tôi thêm thời gian”, Kaka cho biết trên AS.
Không phải ngẫu nhiên mà Kaka có những phát biểu như thế. Bởi khi vừa trở lại sau thời gian chấn thương, cầu thủ người Brazil đã lập cú đúp giúp Real giành chiến thắng quan trọng 3-0 trên sân của Bilbao hồi cuối tuần trước.
“Real Madrid hoàn toàn có thể đánh bại Barca vì họ không phải là đối thủ không thể bị đánh bại. Tôi tin Real sẽ giành chức vô địch La Liga, Cúp nhà Vua và Champions League ở mùa giải năm nay”, Kaka đưa lời cảnh báo Barca trước trận “Siêu kinh điển” sẽ diễn ra vào ngày 17/4 tới.
Hàng loạt ngôi sao đình đám sẽ đáo hạn hợp đồng vào năm 2026, mở ra một cuộc đua ngầm giữa các CLB lớn. Giữ lại, bán ngay hay để mất trắng? Câu hỏi hóc búa đang đặt ra với cả châu Âu.
UEFA vừa đưa ra án phạt tài chính nặng nề đối với hai trong số những câu lạc bộ bóng đá lớn nhất châu Âu, Chelsea và Barcelona vì vi phạm các quy định tài chính trong năm tài khóa 2024.
Billiards Việt Nam có 6 đại diện bước vào vòng đấu chính World Cup Carom 3 băng 2024, trong đó có Trần Quyết Chiến và nhiều gương mặt mới vượt qua vòng loại.
Chiều 2/7, Viktor Lê - cầu thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã ghi bàn giúp U22 Việt Nam có chiến thắng đậm 5-0 trước U22 Đài Loan trong trận giao hữu trên sân Bà Rịa (TP Hồ Chí Minh).
Khép lại mùa giải 2024/2025, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đối diện với nhiều thách thức khi chia tay HLV trưởng cùng các trụ cột. Hành trình trụ hạng của đội bóng dự báo sẽ khó khăn hơn những năm trước.
Pha bỏ lỡ trên chấm 11 m của Công Phượng ở phút 79 trở thành bước ngoặt trận đấu, khiến Bình Phước nhận thất bại cay đắng 0-2 trước Đà Nẵng ở trận play-off tranh vé chơi ở V League 1 mùa tới.
Tay vợt pickleball Quang Dương đang chứng tỏ được tài năng đặc biệt của mình. Trên bảng xếp hạng pickleball châu Á, tay vợt gốc Việt này thống trị ở cả 2 nội dung.
Các đại diện Brazil đang khuấy đảo FIFA Club World Cup 2025™ với chuỗi trận bất bại, đè bẹp cả những gã khổng lồ châu Âu. Phải chăng đây là dấu hiệu cho sự trở lại của một đế chế bóng đá từng thống trị thế giới?
Lương Xuân Trường đã nói lời chia tay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Vậy là, từ mùa giải sau, người hâm mộ Hà Tĩnh sẽ không còn chứng kiến những bước chạy của chàng tiền vệ gốc Tuyên Quang trong màu áo đội bóng con cưng.