Lai Châu vẫn mưa, bản làng tan hoang vì lũ dữ

Sau hơn 1 ngày cơn lũ kinh hoàng quét qua xã Mường Than (huyện Than Uyên cũ), tỉnh Lai Châu, người dân chưa hết bàng hoàng. Bản làng nơi họ sống chỉ sau một ngày đã tan hoang vì cơn lũ dữ. Nhiều căn nhà xây kiên cố cũng bị lũ quật ngã.

dsc09321-17843584558461965227919-210-172-1132-1933-crop-1784361349393797504057.jpg
Bà Nguyễn Thị Cúc chờ tin người thân. Vị trí ngôi nhà của gia đình bà hiện ở giữa dòng suối - Ảnh: VŨ TUẤN

Trưa 18-7, trên quốc lộ 32 đoạn qua thị trấn Than Uyên cũ, tỉnh Lai Châu, 4 chiếc máy xúc cỡ lớn rồ ga lật từng tảng đá to như cái chum để chặn bớt dòng nước lũ. Mặt đường bị nước lũ "khoét" sâu như khe suối, rộng cả chục mét. Cả khu vực ngổn ngang cây đổ, đá tảng và bùn đất, hàng chục ngôi nhà bị đổ sập, chỉ còn một vài góc tường.

Đội mưa ngóng tin người thân

Lực lượng chức năng làm việc từ sáng sớm cùng người dân tìm kiếm người mất tích, mở đường, dọn bùn, khắc phục hậu quả. Trời vẫn mưa, thỉnh thoảng lại có người chắp tay, ngước mắt lên cầu khẩn, mong cho trời đừng đổ thêm nước xuống nữa.

Vợ chồng ông Nguyễn Thanh Tuấn và bà Nguyễn Thị Cúc thẫn thờ ngồi bên đống đá lớn bị nước lũ dồn về. Trước mặt ông Tuấn, dòng nước đục ngầu vẫn chảy ầm ầm, nghe rõ tiếng đá lăn ùng ục dưới nước.

Hiện trường tan hoang sau cơn lũ ở Mường Than, Lai Châu - Ảnh: VŨ TUẤN
Hiện trường tan hoang sau cơn lũ ở Mường Than, Lai Châu - Ảnh: VŨ TUẤN

Ông Tuấn xúc động chỉ vào dòng nước lũ trước mặt: "Nhà mẹ tôi ở đây!". Khu vực này chỉ 2 hôm trước thôi là cả một dãy nhà san sát. Giờ đây chỉ còn một góc tường nhà hàng xóm chơ vơ trong đống ngổn ngang. Mẹ vợ ông đã không kịp chạy khi cơn lũ ập về.

Bà Cúc - vợ ông Tuấn - ngân ngấn nước mắt đưa cho chồng nắm xôi nhỏ. Ông Tuấn thờ ơ lắc đầu, hai người chẳng thiết ăn uống, chỉ mong có phép màu xảy ra.

Vợ chồng bà ở xã Tân Uyên, cách đây hơn 20 cây số. Sáng hôm qua, nghe người quen gọi điện bà mới biết nhà bị lũ cuốn. Bà gọi điện cho mẹ không được, gọi cho hàng xóm, cho người quen cũng không liên lạc được. Vợ chồng bà tất tả chạy về thì chỉ còn một đống hoang tàn.

"Rạng sáng hôm qua - bà Cúc kể - lúc lũ ập về, mọi người nghe tiếng nổ to lắm. Cả bản hô nhau chạy. Mẹ tôi không chạy kịp" - bà Cúc nghẹn ngào.

Ông Triệu Chòi Sinh, ở đội 11, xã Mường Than, vẫn thẫn thờ trước đống bùn ngập tới bụng trong ngôi nhà của mình. Căn nhà của ông Sinh bị hư hỏng nặng nhưng chưa sập. Cánh cửa sắt đã bị lũ giật bay đi mất, trong nhà bùn ngập tới bụng, đồ đạc chẳng còn gì.

"Nghe thấy tiếng nổ là chúng tôi hô nhau chạy đi. Chẳng biết chạy đi đâu, mỗi người một hướng. Nhà tôi có 5 người, sáng nay mới biết cả 5 người vẫn còn đủ nhưng đồ đạc, tài sản đã mất cả, 5 người trong nhà mỗi người còn duy nhất bộ quần áo trên người".

Vợ chồng ông Tuấn, bà Cúc đội mưa ngóng tin tức của mẹ - Ảnh: VŨ TUẤN
Vợ chồng ông Tuấn, bà Cúc đội mưa ngóng tin tức của mẹ - Ảnh: VŨ TUẤN

Gia đình ông Sinh đã ở đội 11 này nhiều thế hệ. Từ ngày bản còn ở phía chân núi, rồi mua đất, xây nhà sát mặt quốc lộ, từ nhỏ đến giờ ông Sinh chưa từng chứng kiến trận lũ nào kinh hoàng như thế.

Nỗ lực tìm người mất tích

Sáng 17-7, xã Mường Than hứng chịu cơn lũ quét sau nhiều ngày mưa lớn. Các sườn núi cao phía trên khu vực bản Chít, đội 11 bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều sườn núi còn rất ít mảng xanh của cây cối. Nước lũ đổ về cuốn theo đất đá, cây cối... Chỉ trong thời gian ngắn, nước lũ tràn qua nhà cửa, cánh đồng...

Lực lượng chức năng huy động máy móc khắc phục hậu quả mưa lũ - Ảnh: VŨ TUẤN
Lực lượng chức năng huy động máy móc khắc phục hậu quả mưa lũ - Ảnh: VŨ TUẤN

Tính đến trưa nay, 18-7, ở Mường Than có 14 ngôi nhà bị đổ sập, 15 ngôi nhà bị hư hỏng, nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp vì đất đá có thể sạt lở bất cứ lúc nào. Cơn lũ đã làm 4 người chết, 4 người mất tích và 7 người bị thương. Lực lượng chức năng đang chạy đua với thời gian tìm kiếm, cứu hộ, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Sáng nay, ông Hà Quang Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu - có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ. Ông Trung yêu cầu các lực lượng huy động máy móc, phương tiện xử lý các điểm sạt lở, khơi thông hệ thống thoát nước, bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến đường bị ảnh hưởng.

Theo ông Trung, những hộ dân phải di dời khẩn cấp, địa phương chủ động bố trí nơi ở tạm, bảo đảm lương thực, nước sạch và các nhu cầu thiết yếu, không để người dân thiếu đói hoặc không có chỗ ở…

Hai người dân tìm cách vượt qua đoạn đường bị lũ làm xói lở. Quốc lộ 32 hư hỏng hoàn toàn gần 1 cây số - Ảnh: VŨ TUẤN
Hai người dân tìm cách vượt qua đoạn đường bị lũ làm xói lở. Quốc lộ 32 hư hỏng hoàn toàn gần 1 cây số - Ảnh: VŨ TUẤN
Một ngôi nhà bị đất đá, cây cối vùi lấp - Ảnh: VŨ TUẤN
Một ngôi nhà bị đất đá, cây cối vùi lấp - Ảnh: VŨ TUẤN
Sườn núi phía trên bản làng bị sạt lở nghiêm trọng - Ảnh: VŨ TUẤN
Sườn núi phía trên bản làng bị sạt lở nghiêm trọng - Ảnh: VŨ TUẤN
tuoitre.vn

Đọc thêm

Náo nức mùa tựu trường

Náo nức mùa tựu trường

Những ngày này, khắp các ngôi trường trên mọi miền quê Hà Tĩnh đã rực rỡ cờ hoa, băng rôn chào đón năm học mới. Hàng vạn học sinh náo nức bước vào mùa tựu trường. Phía sau niềm vui ấy, thầy cô cũng đang tất bật trong những ngày chuẩn bị không ngơi nghỉ cho một năm học với nhiều đổi thay.
Chọn "thủ lĩnh" cho những ngôi trường mới ở Hà Tĩnh

Chọn "thủ lĩnh" cho những ngôi trường mới ở Hà Tĩnh

Việc sắp xếp lại mạng lưới trường học ở Hà Tĩnh đang bước vào một giai đoạn quan trọng - lựa chọn người đứng đầu cho những ngôi trường mới. Đây không chỉ là một đợt bố trí, bổ nhiệm nhân sự, mà còn là bài toán vừa bảo đảm quy định, vừa giữ được niềm tin và sự đồng thuận trong đội ngũ nhà giáo.
8 năm bền bỉ tìm lại danh tính liệt sĩ cho đồng đội

8 năm bền bỉ tìm lại danh tính liệt sĩ cho đồng đội

Trăn trở, day dứt với người đồng đội nằm lại nơi chiến trường, cựu chiến binh Trần Hậu Tám (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã dành 8 năm tìm lại danh tính cho liệt sĩ Nguyễn Văn Xin. Sau 49 năm hy sinh, tên liệt sĩ đã hiện diện trang trọng trên tấm bằng “Tổ quốc ghi công”.
Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công lên 3,012 triệu đồng

Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công lên 3,012 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 321/2026/NĐ-CP, nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2,789 triệu đồng lên 3,012 triệu đồng; đồng thời bổ sung, điều chỉnh nhiều chính sách hỗ trợ điều dưỡng, giáo dục, thăm viếng, di chuyển hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ.
Chuyện nghề "chui" cống ở Hà Tĩnh

Chuyện nghề "chui" cống ở Hà Tĩnh

Những người công nhân nạo vét bùn ở Hà Tĩnh mỗi ngày chui xuống lòng cống ngầm tối om, lội trong bùn thải, vớt rác và khơi thông từng đoạn cống. Công việc ít ai muốn chạm tới ấy diễn ra âm thầm dưới mặt đường, nơi họ phải đối mặt với mùi hôi, không gian chật hẹp và những hiểm nguy khó lường.
Sắp xếp cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh: Mở không gian lớn - dựng tương lai xa

Sắp xếp cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh: Mở không gian lớn - dựng tương lai xa

Năm học mới đang đến, những ngôi trường trên địa bàn Hà Tĩnh cũng bước vào mùa tựu trường đặc biệt khi chủ trương sắp xếp mạng lưới trường lớp đang được triển khai. Trong mỗi mái trường, sự háo hức xen lẫn quyết tâm; thầy cô, học sinh cùng hướng về phía trước với niềm tin những thay đổi hôm nay sẽ mở ra cơ hội mới để giáo dục bứt phá, vươn lên.
"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

Sau một mùa hè với lịch sinh hoạt thoải mái, đây là thời điểm học sinh Hà Tĩnh từng bước điều chỉnh giờ giấc, thói quen, chuẩn bị cả về thể chất và tâm lý để trở lại nhịp học tập.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Nâng tầm chất lượng giáo dục ở Hà Tĩnh bắt đầu từ những chuyển biến trong tư duy và cách làm, từ quản trị nhà trường, tổ chức dạy học đến kiến tạo môi trường học tập. Cùng với đầu tư nguồn lực, việc khai thác hiệu quả công nghệ số, xây dựng không gian học tập mở và phát huy tính chủ động của người dạy, người học đang tạo nên những nền tảng mới, hướng tới một nền giáo dục chất lượng, hiện đại và phát triển toàn diện.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!