Giữ lửa tri ân từ nghĩa tình đồng đội

(Baohatinh.vn) - Mô hình dân vận khéo “CCB Kỳ Anh - Tri ân nghĩa tình đồng đội” góp phần giữ gìn các công trình ghi công liệt sĩ, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Những ngày tháng 7, trong không gian trang nghiêm của Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên địa bàn xã Kỳ Anh, những mái đầu bạc lại lặng lẽ cùng nhau quét dọn khuôn viên, cắt tỉa cây cỏ, chuẩn bị hương hoa để dâng lên các anh hùng liệt sĩ. Đó đã trở thành công việc thường xuyên, đầy trách nhiệm của các cựu chiến binh (CCB) địa phương thông qua mô hình dân vận khéo “CCB Kỳ Anh - Tri ân nghĩa tình đồng đội”.

bqbht_br_a8.jpg
Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại thôn Kỳ Giang (xã Kỳ Anh).

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, công tác quản lý, chăm sóc 4 nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên địa bàn các xã cũ (Kỳ Phú, Kỳ Đồng, Kỳ Giang và Kỳ Tiến) có thời điểm chưa được duy trì thường xuyên. Đặc biệt, sau ảnh hưởng của các cơn bão số 5 và số 10 năm 2025, nhiều hạng mục tại các nhà bia bị xuống cấp, hư hỏng, cảnh quan môi trường bị ảnh hưởng.

Trước thực tế đó, tháng 10/2025, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kỳ Anh đã giao Hội CCB xã tiếp nhận, quản lý toàn bộ 4 nhà bia tưởng niệm. Ngày 21/12/2025, mô hình dân vận khéo “CCB Kỳ Anh - Tri ân nghĩa tình đồng đội” chính thức ra mắt, trở thành một trong những hoạt động mang đậm ý nghĩa nhân văn của địa phương.

bqbht_br_a10.jpg
Một buổi lao động quét dọn khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ của các cựu chiến binh chi Hội CCB thôn Kỳ Giang.

Theo kế hoạch, các cấp hội CCB đảm nhận việc quản lý, bảo dưỡng cơ sở vật chất, thường xuyên tổng dọn vệ sinh, chăm sóc cây xanh, tổ chức dâng hương tưởng niệm định kỳ vào ngày mùng một và ngày rằm hàng tháng; các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước.

CCB Trần Văn Nghiệm (Chi hội CCB thôn Kỳ Giang) chia sẻ: "Chúng tôi là những người may mắn trở về sau chiến tranh, nhưng vẫn còn biết bao đồng đội đã nằm lại mãi mãi trên các chiến trường. Việc chăm sóc, thắp hương tại các nhà bia không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, là lời hứa với đồng đội năm xưa. Mỗi lần thắp nén hương, chúng tôi như được gặp lại những người đồng chí, đồng đội của mình".

bqbht_br_a6.jpg
Việc chăm sóc, thắp hương tại các nhà bia không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, là lời hứa với đồng đội năm xưa.

Sau hơn 6 tháng triển khai, mô hình dân vận khéo “CCB Kỳ Anh - Tri ân nghĩa tình đồng đội” đã mang lại những kết quả thiết thực. Các nhà bia tưởng niệm luôn được giữ gìn sạch đẹp, trang nghiêm; việc dâng hương được duy trì đều đặn.

Mỗi tháng 2 lần, hội viên cựu chiến binh lại tổ chức vệ sinh môi trường, cắt cỏ, cắt tỉa cây xanh... tại các khuôn viên nhà bia. Đến nay, đã có hàng trăm lượt hội viên tham gia, góp phần tạo nên cảnh quan "sáng - xanh - sạch - đẹp" tại các công trình ghi công liệt sĩ.

bqbht_br_a5.jpg
Mỗi lần thắp nén hương, các CCB như được gặp lại những người đồng chí, đồng đội của mình.

Ông Nguyễn Văn Cường - Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Đồng Phú (Kỳ Anh) cho biết: "Ngay từ khi mô hình ra mắt, hội viên trong Chi hội đều đồng tình, hưởng ứng tích cực. Chúng tôi phân công nhau tham gia luân phiên, người góp công, người góp của. Ai cũng mong muốn các công trình tưởng niệm liệt sĩ luôn khang trang, ấm áp khói hương để tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc".

bqbht_br_a4.jpg
Tham gia chăm sóc nhà bia liệt sĩ, ai cũng mong muốn các công trình ghi danh liệt sĩ luôn khang trang, ấm áp khói hương để tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Không chỉ duy trì việc chăm sóc, vệ sinh, Hội CCB xã Kỳ Anh còn vận động xã hội hóa, huy động cán bộ, hội viên và người dân đóng góp gần 20 triệu đồng để phục vụ hoạt động của mô hình.

Đặc biệt, vào dịp Tết Nguyên đán, Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), các ngày lễ lớn của đất nước, Hội CCB xã phối hợp với Phòng Văn hóa, Đoàn Thanh niên và các tổ chức đoàn thể tổ chức dâng hương, thắp nến tri ân tại các nhà bia tưởng niệm; đồng thời đến dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ.

bqbht_br_a2.jpg
Không chỉ chung tay chăm sóc tượng đài liệt sĩ, Hội CCB xã Kỳ Anh còn tổ chức các chuyến về nguồn, dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ.

Những hoạt động ý nghĩa ấy không chỉ làm ấm lòng các gia đình chính sách mà còn trở thành những “bài học lịch sử sống động” đối với thế hệ trẻ. Nhiều đoàn viên, thanh thiếu niên ở địa phương đã cùng tham gia các hoạt động vệ sinh, dâng hương, nghe các CCB kể lại những câu chuyện về chiến tranh, về sự hy sinh của các thế hệ cha anh.

CCB Trần Minh Hải - Chủ tịch Hội CCB xã Kỳ Anh cho biết: "Việc Đảng ủy giao quản lý các nhà bia tưởng niệm là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao đối với cán bộ, hội viên Hội CCB xã. Chúng tôi xác định, đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Thời gian tới, Hội CCB xã Kỳ Anh sẽ tiếp tục duy trì nền nếp hoạt động của mô hình; rà soát, phân công nhiệm vụ phù hợp với tình hình sau sắp xếp đơn vị thôn; đồng thời tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội hóa để mô hình hoạt động hiệu quả, bền vững hơn".

bqbht_br_a1.jpg
Những hoạt động ý nghĩa của Hội CCB xã Kỳ Anh, không chỉ làm ấm lòng các gia đình chính sách mà còn trở thành những “bài học lịch sử sống động” đối với thế hệ trẻ.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nghĩa tình đồng đội vẫn luôn vẹn nguyên trong trái tim những người lính năm xưa. Bằng những việc làm bình dị nhưng đầy ý nghĩa, mô hình “CCB Kỳ Anh - Tri ân nghĩa tình đồng đội” không chỉ giữ cho các công trình ghi công liệt sĩ luôn ấm khói hương mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, bồi đắp truyền thống yêu nước và lòng biết ơn trong cộng đồng.

Đây cũng chính là cách để những CCB tiếp tục “đứng gác” cho đồng đội của mình trong thời bình, gìn giữ ký ức thiêng liêng của dân tộc và truyền ngọn lửa tri ân cho các thế hệ hôm nay.

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

Đọc thêm

Trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân liệt sĩ Lê Văn Cổn

Trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân liệt sĩ Lê Văn Cổn

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tại buổi tiếp công dân định kỳ, các cấp, ngành liên quan ở Hà Tĩnh đã triển khai thủ tục theo đúng quy định để đề nghị Thủ tướng Chính phủ cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sĩ Lê Văn Cổn.
Hơn 67.500 học sinh Hà Tĩnh hân hoan ngày tựu trường

Hơn 67.500 học sinh Hà Tĩnh hân hoan ngày tựu trường

Đối với học sinh lớp 1, những ngày đầu đến trường tập trung vào quá trình làm quen; học sinh lớp 9 và lớp 12 ổn định nền nếp và xây dựng lộ trình học tập phù hợp để chuẩn bị cho những kỳ thi quan trọng trong năm cuối cấp.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Chính phủ tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội

Chính phủ tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 335/2026/NĐ-CP ngày 21/8/2026 quy định chính sách trợ giúp xã hội. Mức chuẩn trợ giúp xã hội mới áp dụng từ ngày 1/7/2026 là 540.000 đồng/tháng.
Sốt ruột vì chưa mua được sách cho con khi khai giảng cận kề

Sốt ruột vì chưa mua được sách cho con khi khai giảng cận kề

Nguồn sách giáo khoa tại Hà Tĩnh hiện mới chỉ đáp ứng khoảng 80%, sách bài tập chưa đáp ứng đủ nhu cầu khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Ngành chuyên môn cam kết sẽ cung ứng đủ 100% sách giáo khoa trước ngày khai giảng, đồng thời khẳng định sách bài tập chỉ mang tính bổ trợ, không phải là tài liệu bắt buộc.
Náo nức mùa tựu trường

Náo nức mùa tựu trường

Những ngày này, khắp các ngôi trường trên mọi miền quê Hà Tĩnh đã rực rỡ cờ hoa, băng rôn chào đón năm học mới. Hàng vạn học sinh náo nức bước vào mùa tựu trường. Phía sau niềm vui ấy, thầy cô cũng đang tất bật trong những ngày chuẩn bị không ngơi nghỉ cho một năm học với nhiều đổi thay.
Chọn "thủ lĩnh" cho những ngôi trường mới ở Hà Tĩnh

Chọn "thủ lĩnh" cho những ngôi trường mới ở Hà Tĩnh

Việc sắp xếp lại mạng lưới trường học ở Hà Tĩnh đang bước vào một giai đoạn quan trọng - lựa chọn người đứng đầu cho những ngôi trường mới. Đây không chỉ là một đợt bố trí, bổ nhiệm nhân sự, mà còn là bài toán vừa bảo đảm quy định, vừa giữ được niềm tin và sự đồng thuận trong đội ngũ nhà giáo.
8 năm bền bỉ tìm lại danh tính liệt sĩ cho đồng đội

8 năm bền bỉ tìm lại danh tính liệt sĩ cho đồng đội

Trăn trở, day dứt với người đồng đội nằm lại nơi chiến trường, cựu chiến binh Trần Hậu Tám (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã dành 8 năm tìm lại danh tính cho liệt sĩ Nguyễn Văn Xin. Sau 49 năm hy sinh, tên liệt sĩ đã hiện diện trang trọng trên tấm bằng “Tổ quốc ghi công”.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!