"Lớp học 0 đồng" của nữ sinh sư phạm

(Baohatinh.vn) - Để kỳ nghỉ hè thêm phần ý nghĩa, em Đặng Thị Diễm Mỹ (SN 2003, trú tại xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh) đã mở "lớp học 0 đồng" cho nhiều trẻ em tại địa phương.

Những ngày này, không khí tại nhà em Đặng Thị Diễm Mỹ - đoàn viên xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh trở nên rộn ràng, nhộn nhịp hơn bởi sự có mặt của nhiều trẻ em đến tham gia "lớp học 0 đồng".

Là sinh viên năm 4, chuyên ngành Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm Huế, Diễm Mỹ được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng thực hành qua các đợt kiến tập, dạy thêm. Bằng kinh nghiệm của mình, khi bắt đầu kỳ nghỉ hè vào giữa tháng 7, Diễm Mỹ đã nhen nhóm ý tưởng mở lớp học miễn phí dành cho trẻ em tại quê nhà.

1.jpg
Em Đặng Thị Diễm Mỹ chủ nhân của "lớp học 0 đồng" ở xã Đồng Môn.

Diễm Mỹ chia sẻ: “Từ khi là sinh viên năm 2, em đã có ý tưởng mở "lớp học 0 đồng", tuy nhiên, thời điểm đó điều kiện về cơ sở vật chất không có. Năm nay, khi vốn kiến thức, kinh nghiệm của mình được dày dặn hơn, em quyết định mở lớp dạy hè miễn phí cho các em nhỏ tại địa phương. Em rất may mắn khi được bố mẹ và mọi người ủng hộ, tạo điều kiện về không gian và thời gian để em thực hiện”.

Nói về lớp học của mình, Diễm Mỹ cho biết, lớp học được triển khai từ giữa tháng 7 – thời điểm Diễm Mỹ bắt đầu kỳ nghỉ hè. Hiện nay, lớp có 12 học sinh theo học thường xuyên vào khung giờ 8 – 10 giờ sáng, từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần. Lớp chủ yếu là học sinh chuẩn bị bước vào lớp 1.

4.jpg
6.jpg
Lớp học 0 đồng của Diễm Mỹ được tổ chức ngay tại nhà, đều đặn từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

“Em thấy ở xã Đồng Môn, nhiều em nhỏ có bố mẹ làm ăn xa, không có điều kiện để học thêm các lớp tiền tiểu học, trong khi đó, đây là việc làm rất cần thiết để các em sớm bắt nhịp được với môi trường mới khi bước vào lớp 1. Ngoài ra, việc học hè cũng giúp cho các em nhỏ hạn chế la cà tại các ao, hồ… góp phần hạn chế tai nạn đuối nước” – Diễm Mỹ cho hay.

Để có được lộ trình dạy học phù hợp, Diễm Mỹ đã dành thời gian tìm hiểu về năng lực, trình độ của từng học sinh để đưa ra phương pháp hiệu quả nhất. Dù dạy học miễn phí, tuy nhiên, Mỹ cho rằng bản thân nhận lại được nhiều hơn từ các em nhỏ: "Qua thời gian dạy học, em cũng tích luỹ thêm được nhiều kinh nghiệm thực tế, kỹ năng ứng xử, giao tiếp với trẻ và hiểu được tâm lý của trẻ qua từng giai đoạn. Những điều này sẽ trở thành hành trang giúp em vững vàng hơn trên con đường sư phạm của mình”.

2.jpg
Diễm Mỹ (thứ hai từ phải sang) chụp ảnh cùng Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng tại buổi gặp thanh niên, sinh viên Hà Tĩnh tiêu biểu đang công tác và học tập ở tỉnh Thừa Thiên Huế và TP Đà Nẵng (tháng 5/2024)

Không chỉ là đoàn viên năng động, tích cực của xã Đồng Môn, Đặng Thị Diễm Mỹ còn là sinh viên xuất sắc của Trường Đại học Sư phạm Huế. Trong quá trình học tập tại trường, Diễm Mỹ thường xuyên tham gia các hoạt động của đoàn như: biểu diễn văn nghệ, ngày Chủ nhật xanh, tham gia câu lạc bộ sách… Bên cạnh đó, nữ sinh cũng sở hữu bảng thành tích đáng nể với 2 năm liền được vinh danh sinh viên xuất sắc của trường, 3 kỳ học giành học bổng xuất sắc.

Cuối tháng 5/2024, Diễm Mỹ vinh dự được tham gia buổi lễ gặp mặt thanh niên, sinh viên Hà Tĩnh tiêu biểu đang công tác, học tập tại Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế do Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức. Tại đây, Diễm Mỹ được vinh danh sinh viên có điểm tích luỹ xuất sắc với số điểm 3.7/4.0.

5.jpg
Diễm Mỹ được vinh danh sinh viên có điểm tích luỹ xuất sắc tại buổi gặp thanh niên, sinh viên Hà Tĩnh tiêu biểu đang công tác và học tập ở tỉnh Thừa Thiên Huế và TP Đà Nẵng.

“Em rất mong muốn sau khi tốt nghiệp Đại học có thể trở về làm việc và cống hiến cho quê hương. Thời gian tới, em sẽ tiếp tục duy trì "lớp học 0 đồng" để giúp các em nhỏ tại địa phương được học tập, trang bị kiến thức mới trong dịp hè. Hoạt động này cũng giúp em có được một mùa hè đầy ý nghĩa và đáng nhớ” – Diễm Mỹ cho hay.

Đoàn viên Đặng Thị Diễm Mỹ là gương thanh niên tiêu biểu, năng nổ tại xã Đồng Môn. Trong các dịp nghỉ hè, Diễm Mỹ không chỉ tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể mà còn tổ chức các lớp học hè miễn phí, giúp đỡ nhiều em nhỏ tại địa phương. Đoàn xã đã ghi nhận và biểu dương tinh thần thiện nguyện, lan toả sức trẻ của Diễm Mỹ. Thời gian tới, đoàn xã Đồng Môn sẽ phối hợp với các đoàn viên có năng lực chuyên môn tốt để mở rộng quy mô "lớp học 0 đồng", từ đó, giúp đỡ nhiều em nhỏ trên toàn xã được trang bị kiến thức dịp hè.

Chị Hồ Thị Như - Bí thư đoàn xã Đồng Môn

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Lan tỏa tinh thần cống hiến trong Tháng Thanh niên

Lan tỏa tinh thần cống hiến trong Tháng Thanh niên

Hòa trong không khí sôi nổi của Tháng Thanh niên, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.
Chuyển từ “làm đúng quy trình” sang “tối ưu quy trình”

Chuyển từ “làm đúng quy trình” sang “tối ưu quy trình”

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu tuổi trẻ UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và cách làm; nâng cao trách nhiệm trong giải quyết thủ tục cho người dân, chuyển từ “làm đúng quy trình” sang “tối ưu quy trình”, hướng tới phục vụ.
Tuổi trẻ Hà Tĩnh lan tỏa "Vũ điệu bầu cử"

Tuổi trẻ Hà Tĩnh lan tỏa "Vũ điệu bầu cử"

Hướng về ngày hội lớn, hơn 11.000 đoàn viên, thanh niên Hà Tĩnh đang lan tỏa "vũ điệu bầu cử" trên không gian mạng, trở thành một làn sóng đầy sắc màu, sôi động, khẳng định sự sáng tạo, trách nhiệm và niềm tin của thế hệ trẻ trước sự kiện chính trị trọng đại.
Rộn ràng khí thế Tháng Thanh niên

Rộn ràng khí thế Tháng Thanh niên

Với nhiều hoạt động thiết thực từ an sinh xã hội, chuyển đổi số đến xây dựng nông thôn mới, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã triển khai sôi nổi các phần việc ngay trong giai đoạn đầu Tháng Thanh niên.
Lan tỏa sức trẻ ngày “Thứ bảy tình nguyện"

Lan tỏa sức trẻ ngày “Thứ bảy tình nguyện"

Hưởng ứng Ngày “Thứ bảy tình nguyện” và “Ngày cao điểm tình nguyện xây dựng nông thôn mới”, 100% các đơn vị đoàn trên địa bàn Hà Tĩnh đã đồng loạt tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa.
Chuyện những người vợ làm... chồng

Chuyện những người vợ làm... chồng

Chồng đi làm ăn xa, nhiều phụ nữ ở Hà Tĩnh trở thành “trụ cột” của gia đình. Vừa làm mẹ, vừa thay chồng làm cha, họ âm thầm lo toan cuộc sống, giữ gìn mái ấm bằng sự hy sinh bền bỉ.