Lê Văn Cường, 32 tuổi, bị bắt trên xe khách khi đang đi qua quốc lộ 27C, cách Trại giam A2 hơn 25 km, sau hơn hai ngày lẩn trốn.
Ngày 24/10, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã bắt được Cường, trú Phú Thọ, một trong bốn phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 chiều 21/10.
Khoảng 4h30, lực lượng chức năng kiểm tra một xe khách lưu thông trên quốc lộ 27C, đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh gần đèo Khánh Lê, phát hiện Cường trên xe và bắt giữ. Sau khi hoàn tất thủ tục ban đầu, cảnh sát giao thông bàn giao Cường cho đơn vị liên quan để tiếp tục xử lý.
Lê Văn Cường bị cảnh sát bắt giữ trên quốc lộ 27C. Ảnh: Công an Khánh Hòa
Trước đó, khoảng 15h ngày 21/10, bốn phạm nhân đang lao động tại phân trại số 1, Trại giam A2, đóng tại xã Diên Lâm, thuộc Cục C10, Bộ Công an, thì bỏ trốn. Các phạm nhân cao từ 1,65 m đến 1,78 m.
Lúc đó, Cường đang chấp hành án về các tội Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy; Hồ Văn Tình, 24 tuổi, trú Gia Lai, đang chấp hành án về các tội Giết người và Mua bán trái phép chất ma túy; Võ Hoàng Duy, 27 tuổi, trú Gia Lai, đang chấp hành án về tội Mua bán trái phép chất ma túy; Lữ Văn Toàn, 31 tuổi, trú Thanh Hóa, chịu án về tội Giết người.
Cảnh sát khuyến cáo người dân nếu phát hiện người có biểu hiện nghi vấn không tự ý tiếp cận, truy đuổi mà nhanh chóng báo cho lực lượng an ninh cơ sở hoặc công an xã gần nhất để xử lý.
Cảnh sát có mặt tại một số tuyến đường ở xã Diên Lâm và khu vực lân cận truy tìm các phạm nhân trốn trại. Ảnh: Bùi Toàn
Qua rà soát không gian mạng, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện 20 cá nhân trên địa bàn bình luận dưới các bài viết xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên Facebook “Hoàng Dũng”.
Tâm lý chủ quan, thói quen bám sát xe phía trước khiến một bộ phận người tham gia giao thông không giữ khoảng cách an toàn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.
Tại chợ Hội, xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), tình trạng người dân dừng, đỗ xe trước cổng chợ diễn ra thường xuyên, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn hai nhóm thanh, thiếu niên có mâu thuẫn, mang theo hung khí chuẩn bị đánh nhau, gây mất an ninh, trật tự.
Cá thể rùa cổ sọc do anh Kiều Xuân Cường (SN 1980, thôn Hương Trà, xã Hương Đô, Hà Tĩnh) giao nộp thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB.
Công an phường Trần Phú (Hà Tĩnh) đã phát hiện, truy bắt thành công nhóm đối tượng trộm cắp 9 xe máy với tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 180 triệu đồng.
Việc người dân Hà Tĩnh tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ cho thấy nhận thức pháp luật và ý thức phòng ngừa nguy cơ mất an toàn ngày càng được nâng cao.
Từ ngày 12/10, tốc độ tối đa trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình dự kiến giảm từ 120km/h xuống 100km/h nhằm bảo đảm an toàn giao thông và phù hợp với điều kiện hạ tầng tuyến đường.
Lê Văn Thái (SN 1999, trú tại xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã cho nhiều người vay tiền với mức lãi suất 3.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày, thu lợi bất chính trên 140 triệu đồng.
Việc triển khai đồng bộ các giải pháp của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã góp phần giảm đáng kể tình trạng đánh bắt chim di cư trái phép trên địa bàn Hà Tĩnh.
Từ một va chạm khi chơi bóng đá, mâu thuẫn giữa hai nhóm học sinh lớp 8 Trường THCS Hà Huy Tập nhanh chóng bị đẩy lên thành cuộc hẹn đánh nhau bằng hung khí. Vụ việc được Công an xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) và nhà trường phát hiện, ngăn chặn kịp thời.
Trần Minh Đức, 37 tuổi, bị cáo buộc tổ chức nhập filler, botox, meso và nhiều loại thuốc, thiết bị y tế về san chiết, đóng gói rồi bán ra thị trường, doanh thu hơn 500 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trong đường dây trộm chó để điều tra về các hành vi vi phạm pháp luật.
Gần 20 người ở Thanh Hóa trình báo công an với nội dung bị đe dọa, tống tiền bằng hình ảnh, video nhạy cảm được cắt ghép bằng công nghệ, trong đó có nạn nhân bị yêu cầu chuyển tới 1,5 tỷ đồng.
Trải qua 65 năm, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ, cứu nạn (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Hà Tĩnh đã không ngừng lớn mạnh. Trong mỗi cuộc chiến giữa lằn ranh sinh tử, họ luôn tâm niệm: chiến đấu hết mình, giành giật nạn nhân với tử thần, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!