Những que diêm không bao giờ tắt

(Baohatinh.vn) - “Nếu các bạn khác mong đợi ngày tết để khoác lên mình quần áo mới, để được nhận phong bao lì xì thì với những đứa trẻ mồ côi như chúng em, tết là dịp hiếm hoi được tìm về nguồn cội. Em vẫn luôn ước ao mình là cô bé bán diêm để thắp sáng giấc mơ về một mái ấm gia đình. Và, những que diêm ấy sẽ không bao giờ lụi tàn, kể cả trong mưa đông giá lạnh...”.

Cho đến giờ phút này, khi đã ở độ tuổi 27 và là “mẹ” của 66 em nhỏ tại Làng trẻ mồ côi Hà Tĩnh, giấc mơ hơn chục năm trước vào mỗi dịp tết đến, xuân về vẫn luôn khiến trái tim “cô bé” Trần Khánh Ly thổn thức. Tuổi thơ sớm phải chịu nhiều bất hạnh, sinh ra đã không biết mặt cha, mẹ bỏ đi biền biệt, Ly chỉ có bà ngoại là chỗ dựa duy nhất. Vào mỗi dịp tết, dù thiệt thòi hơn so với chúng bạn, nhưng Ly vẫn tìm thấy cảm giác ấm áp và bình yên bên gia đình, nhất là khi được cùng bà sum vầy đón chờ thời khắc chuyển giao năm mới đầy thiêng liêng và ý nghĩa.

Những que diêm không bao giờ tắt ảnh 1
Chi đoàn Báo Hà Tĩnh phối hợp trao quà cho trẻ em Làng trẻ SOS Hà Tĩnh

Nhưng rồi, hình ảnh rất đỗi thân thuộc ấy chỉ còn hiện hữu trong trí nhớ non nớt của Ly khi cô bé mồ côi bước chân vào Làng trẻ SOS Hà Tĩnh để có điều kiện được chăm sóc tốt hơn. Không lâu sau, bà ngoại bị bệnh nặng rồi qua đời, cô bé chỉ còn cảm nhận hạnh phúc gia đình trong giấc mơ cháy bỏng luôn thường trực. Mỗi khi màn đêm buông xuống, những que diêm chứa đầy hy vọng lại được thắp lên trong tâm trí. Vòng tay của cha, cái ôm của mẹ và nụ cười hồn hậu của bà ngoại, tất cả khơi gợi trong cô bao cảm xúc lẫn lộn, khó diễn tả thành lời.

Đó không chỉ là mong ước của riêng Khánh Ly mà còn là nỗi khắc khoải trông chờ của những em nhỏ tại làng trẻ. Dẫu rằng, các em không còn cha mẹ, nhưng tết cũng là dịp để những mảnh đời bất hạnh hướng về quê hương, tìm về nguồn cội. Bao người con khác trở về mái ấm trong sự trông ngóng của đấng sinh thành, các em cũng đặt chân vào ngôi nhà đầy ắp tiếng cười, chỉ khác một điều, đó lại là ký ức của quá khứ.

Nhưng, mọi tủi hờn đã nhanh chóng được xua tan, nhường chỗ cho những tiếng cười khi các em nhỏ mồ côi nhận được sự quan tâm, chia sẻ của cả cộng đồng vào dịp Tết Nguyên đán. Năm nay, ngay từ ngày 23, 24 (âm lịch), đội sinh viên tình nguyện đồng hương Nghệ An – Hà Tĩnh đã tổ chức đêm hội “Tiếng cười trẻ thơ 2015”, đốt lửa trại và tặng quà. 27 suất học bổng Tiếng Anh Global trao cho các em có thành tích xuất sắc trong học tập. Một bữa ăn thân mật, đầm ấm với bánh chưng, thịt gà, hoa đào và bánh kẹo cho 66 em nhỏ trước khi về quê đã được tổ chức tại Làng trẻ SOS.

Những que diêm không bao giờ tắt ảnh 2
Mẹ Trần Khánh Ly, người đã lớn lên trong vòng tay của đại gia đình SOS

Ngày 27 tết, được Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự đến động viên, thăm hỏi càng khiến các em vui mừng, háo hức hơn bao giờ hết. Liên tiếp những ngày sau đó, nhiều cơ quan, đơn vị cùng các nhà hảo tâm thường xuyên lui tới, khiến không khí tết nơi đây rộn ràng và ấm áp lạ thường. Cũng bởi vậy, mái nhà chung của hơn 66 em nhỏ bất hạnh như rũ bỏ hoàn toàn vẻ trầm lặng của ngày thường để khoác lên mình bộ áo tươi vui trong ngày đầu xuân năm mới.

Trái tim được sưởi ấm, được hòa chung vào không khí sôi động, phần nào giúp các em tạm quên đi nỗi buồn. Cũng bởi vậy, những em nhỏ bất hạnh trở nên vui tươi, hoạt bát hơn. Đối với những em bé mồ côi, sự quan tâm, săn sóc của các mẹ tại làng trẻ dường như đã trở thành thói quen, mặc định trong tâm thức, còn tình yêu thương của cộng đồng lại là luồng gió mới, thổi vào tâm hồn non nớt bao điều kỳ thú. Nếu như mọi đứa trẻ may mắn đón chờ tết chỉ đơn thuần vì được ăn ngon, mặc đẹp, được nhận những phong bao lì xì đỏ thắm thì tết của các em nhỏ mồ côi là cả một thế giới mới lạ và đầy ắp yêu thương.

Năm nay, ngoài thời gian dành cho gia đình, 3 “mẹ” vẫn luôn thay phiên nhau chăm sóc 10 trẻ em ở lại ăn tết tại đại gia đình SOS. Dù thêm nỗi vất vả, mệt nhọc, nhưng các mẹ lại cảm thấy vui và hạnh phúc bởi được nhìn thấy nụ cười hồn nhiên, ấm áp của các em khi sống trong vòng tay yêu thương của cả cộng đồng. “Không riêng em mà các bạn tại làng trẻ, ai cũng từng phải đối diện với nỗi tủi thân vào ngày tết, bởi đó là khoảng thời gian thiêng liêng và hiếm hoi trong năm mọi người được đoàn viên bên gia đình. Nhưng bằng sự quan tâm, động viên, những tấm lòng hảo tâm đã mang đến cho làng trẻ một cái tết đúng nghĩa”.

Dẫu cuộc sống nghiệt ngã đã biến chúng em thành trẻ mồ côi, nhưng bù lại, những trái tim này lại được cộng đồng cùng chung tay sưởi ấm. Em chỉ mong, giá như tháng nào cũng có tết, để chúng em luôn được yêu thương, được sống trong niềm háo hức, trông chờ”, ánh mắt cô bé Nguyễn Hà Thương ánh lên những niềm vui.

Đọc thêm

Giới hạn nào cho trẻ trên mạng xã hội?

Giới hạn nào cho trẻ trên mạng xã hội?

Sự độc hại của mạng xã hội đã tác động đến khá nhiều trẻ em ở Hà Tĩnh trên nhiều mặt. Và, cứ sau 1 vụ việc nào đó, xã hội lại đặt câu hỏi "giới hạn nào cho trẻ trên mạng xã hội"?
Hành trình giảm nghèo bền vững ở Mai Phụ

Hành trình giảm nghèo bền vững ở Mai Phụ

Cả hệ thống chính trị xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) đã và đang vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, tạo nên những chuyển biến rõ nét và thực chất trong công tác giảm nghèo bền vững.
Mời cộng tác số báo Xuân Bính Ngọ 2026

Mời cộng tác số báo Xuân Bính Ngọ 2026

Báo và phát thanh truyền hình Hà Tĩnh mời cộng tác số Xuân Bính Ngọ 2026 chủ đề “Bứt phá - vươn xa”, tập trung phản ánh những thành tựu trong công cuộc đổi mới của đất nước, quê hương, nhất là những kết quả nổi bật của Hà Tĩnh trong năm 2025 trên các lĩnh vực.
Thuốc nam tràn chợ, rủi ro... vào nhà!

Thuốc nam tràn chợ, rủi ro... vào nhà!

Tại nhiều chợ dân sinh ở Hà Tĩnh, các loại thuốc đông y, thuốc nam, thuốc bắc bày bán tràn lan, nhưng không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe của người dân.
Đồng hành cùng du học sinh nước bạn Lào

Đồng hành cùng du học sinh nước bạn Lào

Sinh viên Việt - Lào tại Hà Tĩnh đã tích cực tham gia các câu lạc bộ với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm giúp đỡ nhau trong học tập, giao lưu văn hoá.