Rời phố về quê, U40 nổi danh với nghề mộc gia truyền

(Baohatinh.vn) - Sau nhiều năm bươn chải, anh Nguyễn Phi Long (SN 1983, trú xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) quyết định trở về quê hương để phát triển nghề mộc gia truyền. Gần 10 năm xây dựng thương hiệu, đến nay sản phẩm đã có mặt ở khắp mọi miền đất nước.

Rời phố về quê, U40 nổi danh với nghề mộc gia truyền

Anh Nguyễn Phi Long bắt tay làm một hạng mục của nhà thờ.

Sinh ra, lớn lên ở làng nghề Xa Lang (thôn Tân Tiến, xã Tân Mỹ Hà) nổi tiếng với nghề mộc, tuổi thơ của Long gắn liền với âm thanh rộn ràng giữa những tiếng đục đẽo, xẻ cưa của những người thợ.

Hơn 10 tuổi, cậu bé Nguyễn Phi Long được những nghệ nhân tên tuổi là Nguyễn Đức (ông nội, đã mất), Nguyễn Sơn (SN 1958, bố đẻ) dẫn dắt, uốn nắn đôi bàn tay chạm khắc để tạo nên những sản phẩm tinh tế, những họa tiết, hoa văn, đường nét tinh xảo trên mặt gỗ.

Năm 2002, sau khi tốt nghiệp THPT, Phi Long không theo nghề mộc gia truyền mà chuyển hướng vào học nghề sửa chữa ô tô rồi lập nghiệp tại TP Hồ Chí Minh theo lời giới thiệu của một người bà con họ hàng. Với anh, ngày ấy, đơn giản chỉ nghĩ tuổi trẻ muốn được “bay nhảy” đó đây.

Rời phố về quê, U40 nổi danh với nghề mộc gia truyền

Anh Long điều khiển hệ thống máy chạm tự động của Đài Loan trị giá 400 triệu đồng.

10 năm làm người thợ sửa ô tô chốn phồn hoa đô hội, Nguyễn Phi Long nghiệm ra, nếu duy trì vị trí người thợ, đến cuối đời cũng chỉ ở nhà thuê, chẳng có nổi mảnh đất để ở. Năm 2013, nghe theo lời bạn bè, từ TP Hồ Chí Minh, anh Long làm thủ tục sang Angola với hy vọng được “đổi đời” với chi phí lên đến 6.500 USD.

Tuy nhiên, mảnh đất nắng, gió và đầy cát bụi ở châu Phi xa xôi một lần nữa chẳng thể níu chân được chàng trai ở tuổi “tam thập” dù quá trình làm kinh tế ở đây khá thuận lợi. 7 tháng có mặt chốn “quê người”, Phi Long quyết định trở về quê hương. Khi ấy, Long đã tiết kiệm cho mình một số vốn kha khá.

Rời phố về quê, U40 nổi danh với nghề mộc gia truyền

Cơ sở đầu tư nhiều máy móc hiện đại nên sản phẩm ngày càng tinh xảo, chất lượng.

Năm 2014, trở về quê hương sau hơn 10 năm xa xứ cũng đồng nghĩa là làm lại từ đầu, bàn tay khéo léo của người thợ lâu ngày không cầm dùi, đục trở nên ngượng nghịu. Nhưng nhờ sự giúp sức của bố anh - nghệ nhân Nguyễn Sơn, một trong số ít nghệ nhân làng Xa Lang còn tiếp tục hành nghề, cơ sở sản xuất đồ gỗ Long Giang của anh được thành lập ở xã Tân Mỹ Hà (sau đó chuyển về thôn 3, xã Sơn Bình - quê hương của vợ anh - chị Hà Thị Giang)

Với thợ mộc thì sản phẩm nào cũng làm được nhưng Phi Long chỉ chú trọng vào việc sửa chữa, làm mới nhà thờ và sản xuất bàn thờ các loại. Vì đây là nghề gia truyền của cả làng Xa Lang, vào thời điểm cao nhất, làng có gần 100 người tham gia làm nhà thờ, bàn thờ. Tuy nhiên, về sau bị mai một nhiều, nhiều nghệ nhân bỏ chuyển sang làm nghề khác.

Rời phố về quê, U40 nổi danh với nghề mộc gia truyền

Cơ sở Long Giang thực hiện lắp ráp nhà thờ ở xã Sơn Tiến.

“Cũng giống như sản xuất các sản phẩm khác, nguyên liệu đầu vào giữ vị trí rất quan trọng trong việc tạo ra những sản phẩm có chất lượng tốt. Tuy nhiên, điều khác biệt so với sản xuất các vật dụng đồ gỗ khác, làm nhà thờ và bàn thờ chỉ sử dụng duy nhất gỗ mít. Bởi, ngoài yếu tố phong thủy, gỗ mít là loại ít co ngót, cong vênh nên rất được ưa chuông. Gỗ có tuổi đời càng cao, chất lượng càng tốt. Có điều những cây mít cổ thụ (90 -100 tuổi) giờ đây ngày càng vắng bóng, chỉ còn những loại cây tuổi đời 40 - 60 năm”, anh Nguyễn Phi Long - chủ cơ sở đồ gỗ Long Giang chia sẻ.

Theo Phi Long, nhà thờ, bàn thờ là nơi linh thiêng của cả dòng tộc, dòng họ và của một đại gia đình nên cần tránh những điều tối kỵ. Vì vậy, lựa chọn nguyên liệu để đóng bàn thờ, nhà thờ phải là loại gỗ tốt, gỗ sống, còn gỗ chết, giá rẻ như cho anh cũng từ chối vì điều đó chạm đến tâm linh, lương tâm của người thợ không được phép.

Rời phố về quê, U40 nổi danh với nghề mộc gia truyền

Nhà thờ hoàn chỉnh của khách hàng tại xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn do cơ sở Long Giang thực hiện.

Trong sản xuất, kinh doanh, anh Phi Long quan điểm lợi nhuận không phải là tất cả, mà cốt lõi là niềm tin, là sự chia sẻ lẫn nhau.

Theo anh, đối với công việc, giao hàng đúng hẹn luôn là mục tiêu bất di bất dịch. Bởi, sản phẩm mang tính tâm linh, bàn thờ đẹp, được đưa về nhà đúng ngày, giờ sẽ mang lại may mắn, hanh thông cho gia chủ. Khách hàng hài lòng cũng là đem may mắn đến cho cơ sở của mình.

Rời phố về quê, U40 nổi danh với nghề mộc gia truyền

Cột, kèo, xà gồ, rui, mèn của nhà thờ đều được làm bằng gỗ mít.

Vì luôn giữ chữ tín mà Cơ sở sản xuất đồ gỗ Long Giang được khách hàng tìm đến đặt hàng ngày càng nhiều. Sau gần 10 năm đi vào hoạt động, từ một cơ sở sản xuất nhỏ lẻ trên khuôn viên rộng hơn 300 m2, anh Phi Long tiếp tục mở rộng diện tích hơn 2.000 m2 với số vốn gần 3 tỷ đồng để đầu tư trang thiết bị máy móc, nguyên liệu dự trữ.

Đến nay, Cơ sở sản xuất đồ gỗ Long Giang đã làm mới được 10 nhà thờ bằng gỗ (diện tích từ 50 - 100 m2), chưa kể sửa chữa, nâng cấp hàng chục nhà thờ khác, đóng từ 600 - 700 bàn thờ các loại với giá thành dao động từ 15 - 30 triệu đồng. Đồng thời tạo việc làm ổn định cho 12 - 14 lao động với mức thu nhập bình quân từ 8 - 10 triệu đồng/người/tháng. Long Giang trở thành điểm đến tin cậy với khách hàng trong và ngoài tỉnh

Để tạo điều kiện mua nguyên liệu và tiếp thị sản phẩm, mới đây, anh Nguyễn Phi Long còn tiến hành thuê đất, san lấp mặt bằng, làm mới nhà trưng bày sản phẩm 200 m2 tại thôn Nam Đoài, xã Sơn Châu. Dự kiến đầu tháng 3 sẽ đưa cơ sở này vào hoạt động

Rời phố về quê, U40 nổi danh với nghề mộc gia truyền

Nhà trưng bày sản phẩm 200 m2 của Cơ sở đồ gỗ Long Giang tại thôn Nam Đoài, xã Sơn Châu.

Ông Nguyễn Huy Lợi - Chủ tịch UBND xã Sơn Bình cho biết: “Cơ sở sản xuất Long Giang là một trong những mô hình sản xuất đồ gỗ quy mô lớn tại địa phương. Anh Nguyễn Phi Long vừa có tâm, vừa có tầm trong sản xuất, kinh doanh nên khách hàng rất đông.

“Hữu xạ tự nhiên hương”, khách hàng của Long Giang không chỉ trong tỉnh mà còn vươn xa đến tận các tỉnh Tây Nguyên, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội..., góp phần phát triển kinh tế ở địa phương, đồng thời giữ gìn nghề truyền thống và đưa văn hóa đặc trưng của vùng miền giới thiệu đến bạn bè khắp cả nước”.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.
Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.