Nữ tổng phụ trách Đội say mê đổi mới

(Baohatinh.vn) - 20 năm gắn bó với công tác đội, cô Võ Thị Mai (SN 1981) - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Võ Liêm Sơn (xã Thiên Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng, hạnh phúc khi là người “kiến tạo” niềm vui đến trường cho học sinh.

Bước vào năm học mới, cô Võ Thị Mai đã đón nhận niềm vui lớn khi được Tỉnh đoàn lựa chọn là tổng phụ trách duy nhất nhận nhiệm vụ đưa những đội viên tiêu biểu tham dự chương trình: phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ nhất, do Trung ương Đoàn tổ chức tại Hà Nội.

Nữ tổng phụ trách Đội say mê đổi mới

Cô Võ Thị Mai - nữ Tổng phụ trách Đội say mê đổi mới.

Với cô, chuyến đi đáng nhớ này không chỉ là dịp được giao lưu, làm quen với những người làm công tác tổng phụ trách ở các tỉnh, thành trên cả nước. Hơn thế, đây cũng là cơ hội để cô lắng nghe những tiếng nói, những suy nghĩ, hiểu biết của các đội viên. Từ đó, tích lũy thêm kinh nghiệm trong các hoạt động phong trào.

Cô Mai cho rằng: "Để hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, ngoài yếu tố nhiệt huyết, tận tâm, giáo viên Tổng phụ trách Đội phải năng động và không ngừng đổi mới. Bởi thế, những cuộc tập huấn, những chuyến đi đối với tôi là cơ hội lớn để giao lưu, học hỏi, để mở rộng vốn hiểu biết của mình. Và chuyến đi Hà Nội vào những ngày đầu năm học là một trong những cơ hội như thế".

Nữ tổng phụ trách Đội say mê đổi mới

Cô Mai cùng 4 đội viên tiêu biểu của Hà Tĩnh tham quan Bảo tàng tầng hầm khu nhà Quốc hội (đây là hoạt động trong khuôn khổ sự kiện phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ nhất diễn ra từ ngày 8/9 - 10/9).

Năm 2004, sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp văn hóa nghệ thuật tại Hà Tĩnh, cô giáo trẻ quê Thiên Lộc được phân công về làm Tổng phụ trách Đội tại Trường Tiểu học Khánh Lộc (nay là Trường Tiểu học Khánh Vĩnh Yên). Những ngày đầu bước chân vào nghề với bao khó khăn, thử thách, thiếu kinh nghiệm, lại thực hiện nhiệm vụ không đúng chuyên ngành nhưng sự chia sẻ của đồng nghiệp và tình yêu đối với học trò đã tạo động lực để cô không ngừng cố gắng.

Bước ngoặt đáng nhớ trong sự nghiệp của cô Mai bắt đầu từ năm 2007, đó là khi cô được chuyển về công tác tại Trường Tiểu học Võ Liêm Sơn. Kinh nghiệm của 3 năm công tác và niềm vui được cống hiến sức mình cho quê hương là những yếu tố giúp cô tự tin thể hiện năng lực, tâm huyết của mình trong công việc. Với quan điểm sáng tạo là sức hấp dẫn để thu hút đông đảo học sinh yêu thích, tham gia các hoạt động Đội, cô Mai thường xuyên học hỏi để trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, năng động, sáng tạo đưa các mô hình mới, các hoạt động mới, các cuộc thi vừa mang tính giáo dục, vừa mang tính giải trí vào nhà trường.

Nữ tổng phụ trách Đội say mê đổi mới

Hoạt động vệ sinh môi trường tại khu mộ cụ Võ Liêm Sơn cũng là cách để cô Mai giáo dục truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn cho học sinh.

Đó là việc linh hoạt lồng ghép các sân chơi bổ ích cho học sinh như: giao lưu tiếng Anh; phong trào thi vẽ tranh theo chủ đề; các hoạt động mỗi tuần 1 câu chuyện đẹp, 1 cuốn sách hay, 1 tấm gương sáng, các hoạt động uống nước nhớ nguồn, nâng cao chất lượng học tập... được tổ chức đa dạng đã góp phần giáo dục đạo đức cho học sinh, nâng cao chất lượng công tác Đội.

Với sự năng động, sáng tạo và mạnh dạn của nữ Tổng phụ trách Đội, Trường Tiểu học Võ Liêm Sơn là đơn vị đầu tiên ở Can Lộc tổ chức các hoạt động: đại hội liên đội dưới hình thức sân khấu hóa; đổi mới hình thức tổ chức ca múa hát sân trường theo chủ đề từng tháng, từng năm học và triển khai mô hình “ngôi nhà xanh” để giáo dục học sinh phân loại rác thải, giữ gìn vệ sinh môi trường và thu gom các phế liệu để gây quỹ tặng bạn nghèo.

Nữ tổng phụ trách Đội say mê đổi mới

Mô hình ngôi nhà xanh của các đội viên Trường Tiểu học Võ Liêm Sơn mỗi năm mang về nguồn quỹ hơn 10 triệu đồng.

Em Đặng Quỳnh Anh - học sinh lớp 5C Trường Tiểu học Võ Liêm Sơn chia sẻ: “Từ phong trào của Đội, chúng em đã hình thành ý thức tự giác trong việc góp nhặt chai lon, giấy loại để quyên góp cho ngôi nhà xanh. Chúng em cũng đã kêu gọi những người thân trong gia đình cùng tham gia hưởng ứng, nên mỗi quý, nguồn quỹ thu về từ hoạt động này khá lớn. Chúng em rất vui khi mình đã góp phần làm được việc tốt để bảo vệ môi trường và chung tay giúp đỡ bạn bè”.

Bên cạnh công tác Đội, cô Mai còn là người luôn trăn trở và tâm huyết với hoạt động từ thiện trong nhà trường. Cô cho biết: "Địa phương còn có rất nhiều học sinh khó khăn cần được giúp đỡ nên từ nhiều năm nay, ngoài việc phát động các phong trào quyên góp, làm kế hoạch nhỏ trong trường học, tôi cũng đã mạnh dạn vận động nguồn lực từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Nhờ thế, mỗi liên đội chúng tôi đã có thêm hàng chục suất quà, nhiều góc học tập, xe đạp trị giá hàng chục triệu đồng để trao tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, hằng tháng, chúng tôi còn trao phần quà trị giá 500 nghìn đồng cho 1 học sinh theo mô hình em nuôi của Đoàn”.

Với những cống hiến đầy tâm huyết, sáng tạo của cô tổng phụ trách, hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi của Trường Tiểu học Võ Liêm Sơn ngày càng được củng cố, đóng góp vào thành tích chung của nhà trường. Nhiều năm liền trường được đánh giá là đơn vị dẫn đầu khối tiểu học huyện Can Lộc; năm học 2019 - 2020 và 2021 - 2022 được Trung ương Đoàn tặng bằng khen.

Cô Mai là giáo viên tâm huyết, yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm cao. Từ sự đổi mới, sáng tạo của cô, hoạt động Đội của trường ngày càng đa dạng, thiết thực, bổ ích. Sức hút của phong trào giúp học sinh thêm yêu trường, yêu lớp, tích cực trau dồi phẩm chất đạo đức, kỹ năng sống, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Những thành tích cá nhân của cô Mai và những thành tích về hoạt động Đội đã góp phần tô đậm truyền thống của nhà trường, giúp toàn thể giáo viên, học sinh có thêm động lực để cống hiến và nỗ lực trong dạy và học.

Cô Nguyễn Thị Kim Hương
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Liêm Sơn

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi