Giỗ Tổ Hùng Vương, về miền đất thiêng Ngàn Hống

(Baohatinh.vn) - Giữa bạt ngàn thông xanh trên dãy Hồng Lĩnh, Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng (phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) trầm mặc theo thời gian, gợi nhắc cội nguồn, hướng về các Vua Hùng ngay trên quê hương mình.

Tháng Ba âm lịch, khi câu ca “Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba” ngân lên trong lòng mỗi người, tôi tìm về Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng, một địa chỉ tâm linh đặc biệt giữa miền Trung. Không phải Phú Thọ xa xôi, nơi đây, trên dãy Hồng Lĩnh 99 ngọn, vẫn có một không gian để tri ân các bậc tiền nhân dựng nước.

bqbht_br_a1.jpg
Toàn cảnh Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng (thuộc tổ dân phố 7 Đậu Liêu, phường Nam Hồng Lĩnh).

Theo các tư liệu lịch sử và truyền ngôn dân gian, thuở hồng hoang, Thủy tổ Kinh Dương Vương từng chọn vùng đất Ngàn Hống làm nơi dựng đô, lập nên nước Xích Quỷ - nhà nước sơ khai đầu tiên của người Việt. Từ lớp trầm tích ấy, những câu chuyện về Lạc Long Quân - Âu Cơ, về bọc trăm trứng không chỉ là huyền sử, mà trở thành sợi dây kết nối cội nguồn của cả dân tộc. Và giữa không gian linh thiêng của dãy Hồng Lĩnh, Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng như một sự tiếp nối tự nhiên của mạch nguồn ấy.

Từ chân núi nhìn lên, quần thể di tích hiện ra theo từng lớp không gian: chùa Đại Hùng ở lưng chừng núi, đền thờ Thủy tổ và các Vua Hùng ở vị trí cao hơn, như một điểm tựa tinh thần giữa trời và đất.

bqbht_br_2a.jpg
Chùa Đại Hùng - di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Chùa Đại Hùng là một trong 4 ngôi cổ tự nổi tiếng của vùng Hồng Lĩnh xưa (gồm: Thiên Tượng, Long Đàm, Đại Hùng, Cực Lạc) được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ XIV. Theo các vị cao niên trong vùng thì đây là một trong những ngôi chùa được xây dựng khá bề thế với nhiều hạng mục như: miếu Cô Chín, tượng Quan Âm, nhà Tổ, nhà Thánh Mẫu, nhà Hạ điện, nhà Tam bảo… Tuy vậy, trải qua hàng trăm năm với sự khắc nghiệt của thời tiết, sự biến động của lịch sử, nhiều hạng mục của di tích bị mai một. Với tinh thần bảo vệ và phát huy các di sản văn hóa, chính quyền địa phương, ban quản lý di tích và sư trụ trì cùng với các tín đồ phật tử ở khắp nơi đã đóng góp nhiều công sức, kinh phí nâng cấp, tôn tạo.

bqbht_br_a4.jpg
bqbht_br_a5.jpg
bqbht_br_c10.jpg
Không gian thờ tự tại chùa Đại Hùng ngày nay.

Dù khôi phục chưa lâu nhưng giữa rừng thông xanh mát, ngôi chùa vẫn khoác lên nét thâm nghiêm, thanh nhã bởi kiến trúc cổ được phục dựng. Không gian chùa rộng rãi, tạo độ cân bằng, hài hòa với thiết kế khéo léo phối hợp giữa các trụ đá, bê tông gắn vào sườn dốc của ngọn núi. Trong đó, nổi bật là chính điện với không gian rộng rãi là nơi thờ Tam bảo. Gian chính thờ Phật Thích Ca Mâu Ni, hai bên là không gian thờ Phật Di Lặc, Địa Tạng. Ngoài ra, gian phía ngoài là ban thờ Mẫu, thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

bqbht_br_a8.jpg
bqbht_br_a7.jpg
Tại chùa Đại Hùng còn lưu một số hiện vật quý như quả chuông đúc từ thời Cảnh Thịnh có khắc chữ "Đại Hùng tự chung" bằng chữ Hán, cách đây hơn 200 năm.

Đặc biệt, trong các cổ vật có giá trị được lưu giữ tại chùa, có quả chuông cao trên 1m, nặng khoảng 200 kg, được chạm trổ tinh xảo và có khắc tên “Đại Hùng tự chung”. Quả chuông được đúc vào năm thứ 7, niên hiệu Cảnh Thịnh (1793-1801).

bqbht_br_a2.jpg
Khu vực đền thờ Thủy tổ Kinh Dương Vương và các Vua Hùng trên núi Mồng Gà.

Từ chùa, men theo con đường núi gần một cây số, du khách sẽ đến với đền thờ Thủy tổ Kinh Dương Vương và các Vua Hùng. Trên lối đi, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát hiện lên uy nghi giữa đại ngàn, như một điểm dừng để con người lắng lại trước khi chạm đến không gian thiêng.

Trên khoảng đất bằng phẳng nơi đỉnh núi, 6 pho tượng đồng được bài trí trang nghiêm: Thủy tổ Kinh Dương Vương và Quốc mẫu, Lạc Long Quân - Âu Cơ, cùng các Vua Hùng đại diện cho 18 đời dựng nước. Từ vị trí này, phóng tầm mắt ra xa, làng mạc, ruộng đồng… hiện lên trong một không gian rộng mở, gần gũi.

bqbht_br_c04-3819.jpg
bqbht_br_c05-5394.jpg
bqbht_br_c06-9420.jpg
Các bức tượng đồng thể hiện hình tượng Thủy tổ Kinh Dương Vương - Thần Long, Lạc Long Quân - Âu Cơ và các Vua Hùng tại đền thờ.

Đại đức Thích Thanh Vượng - Trụ trì chùa Đại Hùng cho biết: “Điểm đặc biệt của chùa không chỉ nằm ở lịch sử lâu đời, mà còn ở sự dung hòa giữa đạo và đời. Đây không chỉ là nơi tu hành của phật tử, mà còn là nơi Nhân dân hướng về Thủy tổ Kinh Dương Vương và các Vua Hùng. Có thể nói, ở đây, Phật giáo và tín ngưỡng thờ cội nguồn cùng song hành trong một không gian rất tự nhiên”.

bqbht_br_d1.jpg
Đường lên đền thờ Thủy tổ Kinh Dương Vương và các Vua Hùng nhộn nhịp vào dịp Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch).

Nhiều năm qua, Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng đã trở thành điểm đến văn hóa tâm linh thu hút đông đảo du khách thập phương. Mỗi dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch), nơi đây rộn ràng như một ngày hội lớn của người dân Hà Tĩnh và các vùng lân cận. Trong năm, di tích có 2 lễ chính: lễ húy kỵ Thủy tổ Kinh Dương Vương (ngày 18 tháng Giêng) và đại lễ Giỗ Tổ. Vào dịp này, hàng vạn người dân, phật tử về dâng hương, bái Tổ. Lễ vật giản dị, mang đậm bản sắc quê hương như bánh chưng, hoa quả, nông sản. Đại lễ diễn ra trong nhiều ngày với các hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian, cùng nghi lễ rước, tế truyền thống trang nghiêm.

bqbht_br_c9.jpg
Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương hằng năm được chính quyền địa phương và Nhân dân tổ chức một cách trang trọng. Trong đó, lễ rước có hàng trăm người tham gia.

Bà Nguyễn Thị Mai Hoa (trú xã Can Lộc) cho biết: “Trước đây, muốn về với Vua Hùng là phải ra tận Phú Thọ. Nhưng giờ ngay tại Hà Tĩnh mình cũng có nơi thờ tự Thủy tổ và các Vua Hùng, tôi thấy rất tự hào. Mỗi dịp Giỗ Tổ, gia đình tôi đều lên đây dâng hương. Không chỉ đi lễ, hoạt động này còn là một cách để nhắc con cháu nhớ về nguồn cội”.

bqbht_br_2b.jpg
Bà Nguyễn Thị Mai Hoa (trú xã Can Lộc) về dâng hương tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng trong dịp lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm 2026.

Từng là một giáo viên dạy văn, bà Hoa đã kể cho học trò nghe về nước Xích Quỷ, về kinh đô Ngàn Hống trên dãy Hồng Lĩnh quê mình. Bây giờ, chứng tích lịch sử trên trang sách đã hiện hữu trên núi Hồng Lĩnh, khiến bà cảm thấy thêm phần hạnh phúc và tự hào về cội nguồn lịch sử quê hương.

Với giá trị văn hóa, lịch sử, tâm linh, Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng được UBND tỉnh xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh vào năm 2008; lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương được công nhận là lễ hội cấp tỉnh vào năm 2022. Không chỉ là địa chỉ tâm linh, khu di tích dần trở thành một điểm nhấn trong hành trình phát triển du lịch văn hóa của địa phương.

bqbht_br_dt-dsc-91871.jpg
bqbht_br_dt-dsc-924401.jpg
bqbht_br_dt-dsc-924001.jpg
Các bô lão ở phường Nam Hồng Lĩnh thực hiện nghi thức lễ tế dân gian tại đền thờ Thủy tổ Kinh Dương Vương và các Vua Hùng trong chiều 25/4/2026 (tức mồng 9/3 âm lịch). Ảnh: Nam Giang.

Ông Võ Thanh Định - Phó Chủ tịch UBND phường Nam Hồng Lĩnh cho biết: “Giá trị của Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng không chỉ ở yếu tố tâm linh, mà còn ở chiều sâu lịch sử và văn hóa. Chúng tôi xác định đây sẽ là điểm nhấn trong phát triển du lịch. Không dừng lại ở lễ hội mà cần xây dựng sản phẩm du lịch trải nghiệm, từ hành trình leo núi, tham quan di tích đến tìm hiểu văn hóa Hùng Vương và Phật giáo. Vì vậy, cùng với nỗ lực của địa phương, chúng tôi mong muốn các tổ chức, cá nhân cùng chung tay, từng bước xây dựng nơi đây thành điểm đến hấp dẫn, góp phần phát triển kinh tế của địa phương”.

bqbht_br_dt-dsc-915801.jpg
Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương sẽ chính thức diễn ra vào sáng nay 26/4 (10/3 âm lịch) tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng.

Chiều xuống chậm trên dãy Hồng Lĩnh. Từ trên cao nhìn xuống, làng mạc, ruộng đồng… tất cả như hòa vào nhau trong một gam màu trầm lắng. Tiếng chuông chùa lại ngân lên. Và Đại Hùng giữa lòng Hà Tĩnh thêm níu bước chân du khách muôn phương không chỉ bằng vẻ đẹp của một vùng non xanh, nước biếc mà bằng cách đưa tâm thức mình “chạm” vào chiều sâu lịch sử. Nơi mỗi nén hương là một lời tri ân nguồn cội, rất gần trong nhịp sống hôm nay.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Chủ đề GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Đọc thêm

Đền thiêng trên dãy Trà Sơn

Đền thiêng trên dãy Trà Sơn

Nằm trên đỉnh núi Nàng Tiên, đền Tam Lang là địa chỉ văn hóa tâm linh giàu giá trị ở vùng đất Trà Sơn, huyện Can Lộc (cũ), tỉnh Hà Tĩnh.
Thành Sen vào đêm - lung linh sắc màu, rộn ràng nhịp sống

Thành Sen vào đêm - lung linh sắc màu, rộn ràng nhịp sống

Thành Sen (Hà Tĩnh) vào đêm khoác lên mình vẻ đẹp rực rỡ và hiện đại. Từ tuyến phố tấp nập, công viên đông vui đến người lao động cần mẫn mưu sinh; mỗi khoảnh khắc đều góp phần tạo nên bức tranh phố đêm sống động.
Chùa Kim Dung – Hồn thiêng giữa Bằng Sơn

Chùa Kim Dung – Hồn thiêng giữa Bằng Sơn

Ẩn mình giữa màu xanh của núi Bằng Sơn, chùa Kim Dung không chỉ là một chốn thiền môn thanh tịnh mà còn là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất Lộc Hà (Hà Tinh).
Chiến thắng Đồng Lộc - sức sống từ những giá trị lịch sử

Chiến thắng Đồng Lộc - sức sống từ những giá trị lịch sử

58 năm sau Ngày Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2026), những giá trị lịch sử được bồi đắp trên "tọa độ lửa" năm xưa vẫn vẹn nguyên sức sống. Từ ký ức về một thời oanh liệt, Đồng Lộc hôm nay tiếp tục lan tỏa tinh thần yêu nước, ý chí cống hiến và khát vọng dựng xây quê hương trong các thế hệ.
Phụ nữ vùng biển Hà Tĩnh kể chuyện quê hương bằng video

Phụ nữ vùng biển Hà Tĩnh kể chuyện quê hương bằng video

Không cần thiết bị hiện đại hay kỹ năng chuyên nghiệp, nhiều phụ nữ vùng biển Hà Tĩnh đang dùng điện thoại thông minh để sáng tạo những video về biển, con người và đặc sản quê hương, góp phần lan tỏa hình ảnh Hà Tĩnh.
Di sản Truyện Kiều và khát vọng định vị tọa độ văn hóa quốc gia

Di sản Truyện Kiều và khát vọng định vị tọa độ văn hóa quốc gia

Hà Tĩnh không chỉ là vùng đất học mà còn là nơi lưu giữ một trong những di sản văn hóa đặc sắc nhất của dân tộc - Truyện Kiều và cuộc đời Đại thi hào Nguyễn Du. Làm thế nào để chuyển hóa nguồn tài nguyên ấy thành động lực phát triển kinh tế, đưa Hà Tĩnh trở thành một tọa độ văn hóa trên bản đồ công nghiệp văn hóa quốc gia? Đó là bài toán đang được đặt ra từ yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Từ di sản danh nhân Lê Quảng Ý đến khát vọng dựng xây Hoành Sơn hôm nay

Từ di sản danh nhân Lê Quảng Ý đến khát vọng dựng xây Hoành Sơn hôm nay

Tưởng niệm 500 năm ngày mất Tiến sĩ Lê Quảng Ý là dịp nhìn lại những giá trị bền vững mà các bậc tiền nhân để lại cho quê hương đất nước. Từ di sản hiếu học ấy, phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) hôm nay đang tiếp nối hành trình dựng xây bằng tư duy phát triển gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa.
Dòng sông - "căn cước" quê nhà

Dòng sông - "căn cước" quê nhà

Không chỉ vẽ nên hình hài xứ sở, những dòng sông còn bồi đắp ký ức, nuôi dưỡng tâm hồn và trở thành một phần "căn cước" của những người con Hà Tĩnh.
Những “đại sứ” lan tỏa giá trị gia đình ở Hà Tĩnh

Những “đại sứ” lan tỏa giá trị gia đình ở Hà Tĩnh

Bằng sự gương mẫu trong cuộc sống đời thường, nhiều cán bộ hội phụ nữ cơ sở ở Hà Tĩnh đang trở thành những “đại sứ” lan tỏa các giá trị gia đình, góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng văn minh, phát triển.
Lễ hội đền Lê Khôi - nét đẹp văn hóa của người Hà Tĩnh

Lễ hội đền Lê Khôi - nét đẹp văn hóa của người Hà Tĩnh

Không chỉ là một lễ hội dân gian được lưu truyền qua nhiều thế kỷ, Lễ hội đền Lê Khôi còn phản ánh những nét đẹp trong đời sống văn hóa của người Hà Tĩnh: lòng tri ân tiền nhân, sự gắn kết cộng đồng và ý thức gìn giữ di sản qua nhiều thế hệ.
Khi “người lạ” yêu văn hóa Hà Tĩnh

Khi “người lạ” yêu văn hóa Hà Tĩnh

Những trầm tích văn hóa, chiều sâu lịch sử và những con người nghĩa tình của Hà Tĩnh đã níu chân biết bao người từ những vùng đất khác nhau đến học tập, làm việc và gắn bó dài lâu.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!