Tết sớm ở Trường Sa

(Baohatinh.vn) - Khi những chuyến tàu rẽ sóng, vượt hàng trăm hải lý chở hàng tết đến với Trường Sa cùng những yêu thương đong đầy mà đất liền gửi gắm, ấy là lúc quân và dân nơi đây bắt đầu đón tết.

bqbht_br_img-8049a.jpg
Thiêng liêng lễ chào cờ trên đảo Đá Tây.

Dẫu cách xa đất liền hàng trăm hải lý, nhưng hương vị Tết cổ truyền đã tràn ngập Trường Sa với thịt mỡ, dưa hành, bánh chưng xanh cùng những nghi lễ văn hóa tâm linh không thể thiếu của người dân trên đảo xa.

bqbht_br_1a.jpg
Quân và dân quây quần gói bánh chưng.

Ngoài những món quà Tết thiết thực như thực phẩm tươi sống, các gia vị để nấu ăn hằng ngày còn có cả bánh kẹo, nước ngọt và đặc biệt là cả bầu trời nghĩa tình mà đồng bào từ đất liền gửi ra Trường Sa. Do vậy, bộ đội và người dân nơi đây luôn cảm thấy Trường Sa rất gần với đất liền trong tình thương yêu, đoàn kết gắn bó.

bqbht_br_img-5714a.jpg
Người dân biện lễ cúng tổ tiên vào ngày tết.

May mắn được tham gia đoàn công tác, P.V Báo Hà Tĩnh đã ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt, thiêng liêng đón Tết sớm ở quần đảo Trường Sa. Phía trong hội trường lớn - nơi sẽ làm lễ đón giao thừa, một tốp chiến sĩ đang gắn những bông hoa mai bằng vải vào thân cây, gắn chùm đèn chớp nhấp nháy với đủ màu sắc, lau dọn bàn thờ Bác Hồ để bày mâm ngũ quả tươi mang ra từ đất liền.

bqbht_br_3a.jpg
Những món quà được mang ra từ đất liền để quân và dân trên đảo đón tết.

Vì điều kiện không có nhiều hoa tươi, lính đảo đã khéo léo sử dụng dây thép, uốn thành thân cây rồi gắn vỏ ốc biển thành từng chùm hoa. Trong ánh đèn màu, hoa ốc hiện lên lấp lánh, đẹp mắt tựa như tâm hồn lạc quan, yêu đời của người lính trẻ.

Ở khu vực hậu cần, không khí xuân cũng không kém phần nhộn nhịp. Từ trưa tới chiều, các đầu bếp cừ khôi tất bật với việc mổ gà, mổ lợn để chuẩn bị cho bữa cơm tất niên. Gói bánh chưng bằng lá dong hoặc lá bàng vuông là một trong những công việc mà quân và dân huyện Trường Sa hầu như ai cũng biết.

bqbht_br_img-9632a.jpg
Cán bộ chiến sỹ tỉ mỉ trang trí cho ngày tết.

Đại úy Đặng Tiến Thọ bày tỏ: "Lúc mới ra còn bỡ ngỡ nhưng chỉ cần ở qua một cái Tết là đã quen. Thường chúng tôi gói bánh với lá dong nhưng cũng có lúc sóng to, biển động, đất liền chưa kịp chuyển lá dong ra thì anh em gói bánh với lá bàng vuông - một loại lá đặc trưng ở Trường Sa”.

bqbht_br_6a.jpg
Soạn mâm cỗ dâng lên bàn thờ Bác Hồ.

Còn anh Lê Văn Hòa, một hộ dân ở đảo Trường Sa bộc bạch: “Mỗi dịp Tết đến, được gói bánh chưng cho tôi cảm giác như đang ở quê nhà. Dẫu sinh sống xa với đất liền song đón nhận tình cảm của người dân cả nước gửi ra, chúng tôi thêm phần ấm lòng để nỗ lực, đoàn kết quân dân, xây dựng đảo ngày càng xanh đẹp".

bqbht_br_11a.jpg
Giao lưu âm nhạc chào Xuân.

Tết Trường Sa càng ý nghĩa hơn khi đêm giao lưu âm nhạc với những tiết mục văn nghệ mang thương hiệu “cây nhà lá vườn” do các chiến sỹ trên đảo thể hiện kết hợp cùng với các tiết mục của các em thiếu nhi càng thắt chặt, gắn kết nghĩa tình quân dân. Đặc biệt, các thành viên đoàn công tác và đội ngũ phóng viên chúng tôi cũng vinh dự được gửi đến các các chiến sỹ những ca khúc về biển đảo quê hương như là lời động viên, tri ân đầy nghĩa tình, ấm áp.

Tết Trường Sa là tết ấm áp, là sự kết nối tình cảm của cả nước hướng về các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm vững tay súng canh giữ biển đảo quê hương.

bqbht_br_2a.jpg
Một tết đủ đầy, ấm áp...
bqbht_br_9a.jpg
... và thắm tình quân dân nơi Trường Sa.

Cùng với nhiệm vụ canh giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc thì quân và dân ở quần đảo Trường Sa luôn nỗ lực làm phong phú đời sống vật chất và tinh thần thông qua việc đẩy mạnh tăng gia, sản xuất, xây dựng cảnh quan môi trường các đảo. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và tình cảm đong đầy của đồng bào cả nước từ đất liền gửi ra đã tạo điều kiện cho quân, dân trên các đảo đón một cái tết ấm áp, vui tươi và thắm tình đoàn kết.

Thượng tá Mai Quang Tiên – Phó Chính ủy Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân

Video: Quân và dân Trường Sa quây quần gói bánh chưng đón Tết sớm.

Chủ đề Chào năm mới 2025

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Trong không khí trang trọng, các tân binh Hà Tĩnh bịn rịn chia tay gia đình, người thân, nhưng ánh mắt rạng ngời quyết tâm. Những cái ôm chặt, những lời dặn dò đầy yêu thương tiếp thêm động lực để họ vững bước lên đường, sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc.
Nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

Nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

Nghị định số 16/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ.
Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

Ngày 14/2 tới, 1.300 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự ở 12 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh sẽ lên đường làm nhiệm vụ. Qua nắm bắt, hầu hết công dân trúng tuyển đã cơ bản thu xếp xong việc riêng, háo hức chờ ngày lên đường trong tâm thế sẵn sàng.
Biên cương bình yên

Biên cương bình yên

Dưới sự bảo vệ của những người lính quân hàm xanh, biên cương Hà Tĩnh đón xuân Ất Tỵ 2025 trong đầm ấm, yên bình. Năm mới, khí thế mới, quân và dân vùng “phên dậu” tiếp tục đoàn kết, chung sức phát triển, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Dù đón Tết giữa trùng khơi, song những người lính Hải đội 102 (đóng tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vẫn hạnh phúc, tự hào, sát cánh cùng nhau bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.
Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết nơi đầu sóng của các cán bộ, chiến sỹ Hải đội 102 - Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 (đóng tại xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) dù có phần đơn sơ, giản dị nhưng lại tràn ngập niềm tự hào, chan chứa tình đồng đội, tình quân dân.
Xuân bình yên trên đảo Sơn Dương

Xuân bình yên trên đảo Sơn Dương

Đón đoàn công tác của tỉnh mang Tết từ đất liền ra, cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Dương (Hà Tĩnh) được sống trong không khí nghĩa tình, son sắt để thêm vững tin, chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc.