Thể thao, văn nghệ thắt chặt tình đoàn kết của người dân Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay đã và đang diễn ra sôi nổi ở các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Từng thôn, tổ dân phố hào hứng tổ chức các hoạt động thể thao, văn nghệ góp phần đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân.

Thể thao, văn nghệ thắt chặt tình đoàn kết của người dân Hà Tĩnh

Thôn Nam Phong (xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc) tổ chức thi đấu môn bóng chuyền hơi nữ thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Những ngày này, người dân thôn Nam Phong, xã Thượng Lộc (Can Lộc) đang rạo rực trong không khí Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11 (1930-2022). Trên các con đường, cờ Tổ quốc rực đỏ, Nhân dân ai nấy đều ra sức thi đua lao động.

Sau một ngày làm việc vất vả, buổi chiều và tối là thời điểm bà con thôn Nam Phong tập trung về nhà văn hóa, chơi thể thao, biểu diễn văn nghệ. Tất cả tạo nên một không khí sôi nổi, vui tươi, phấn khởi.

Ông Trần Văn Minh - Trưởng thôn cho biết: “Ngày hội năm nay, thôn tổ chức các chương trình văn nghệ và thể thao như: nhảy dân vũ, chơi bóng chuyền hơi, cờ tướng. Chúng tôi có 3 sân bóng chuyền, bóng đá, thoải mái để bà con vui chơi. Thôn còn tổ chức giao lưu các trận bóng chuyền đệm với các thôn trong xã để thắt chặt tình đoàn kết, tương thân, tương ái”.

Bà Bùi Thị Kiều Nhi - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Can Lộc chia sẻ: “Chào mừng ngày hội đại đoàn kết, thời gian qua, các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao nhằm thắt chặt tình làng nghĩa xóm, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, thu hút đông đảo người dân hưởng ứng”.

Thể thao, văn nghệ thắt chặt tình đoàn kết của người dân Hà Tĩnh

Nhân dân thôn Song Hoành (xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà) tổ chức văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhân dân thôn Song Hoành (xã Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Hà) cũng vừa trải qua Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đáng nhớ. Những lời ca, tiếng hát, điệu múa, nhảy dân vũ đặc sắc, vui nhộn, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi phong trào chung sức xây dựng NTM, khu dân cư kiểu mẫu được cất lên trong niềm vui, hạnh phúc của toàn thể Nhân dân.

Nhờ một lòng đoàn kết, khắc phục khó khăn, bà con Song Hoành đã xây dựng thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp, thân thiện, đời sống vật chất lẫn tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Bà Lê Thị Loan (SN 1962) phấn khởi nói: “Thể thao, văn nghệ là những hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của người dân chúng tôi. Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết tạo điều kiện cho Nhân dân có thêm cơ hội gặp gỡ, giao lưu, qua đó thúc đẩy phong trào thi đua lao động, sản xuất”.

Thể thao, văn nghệ thắt chặt tình đoàn kết của người dân Hà Tĩnh

Nhân dân TDP6, phường Hà Huy Tập tích cực tham gia hoạt động văn nghệ, thể thao mừng Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Là địa phương đầu tiên ở TP Hà Tĩnh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tổ dân phố 6, phường Hà Huy Tập đón nhận thêm niềm vui khi ngôi nhà trí tuệ trên địa bàn được đưa vào hoạt động. Các hoạt động thể thao, văn nghệ diễn ra sôi nổi, đa dạng như: nhảy dân vũ, đánh bóng chuyền hơi, bóng bàn, cờ tướng, cờ vua… tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Hướng đến Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, vừa qua, Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Hà Tĩnh cũng đã tổ chức giải bóng chuyền hơi nam, nữ tranh cúp Đại đoàn kết lần thứ I. Giải đấu có 150 vận động viên của 15 đội đến từ cơ quan MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

Thể thao, văn nghệ thắt chặt tình đoàn kết của người dân Hà Tĩnh

Hoạt động thể thao, văn nghệ trở thành “món ăn” tinh thần không thể thiếu trong những ngày đại đoàn kết.

Qua đó, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, nâng cao thể chất, rèn luyện sức khỏe, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đồng thời, tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, khắp các miền quê Hà Tĩnh, không khí ngày hội đang rạo rực. Hoạt động thể thao, văn nghệ trở thành “món ăn” tinh thần không thể thiếu trong ngày hội này. Mỗi tiếng hát, lời ca vang lên từ các thôn, tổ dân phố đã thắt chặt thêm tình làng, nghĩa xóm, đoàn kết một lòng xây dựng quê hương giàu đẹp.

Chủ đề ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Đọc thêm

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.