Trả nghĩa láng giềng bằng... dao

“Bán anh em xa, mua láng giềng gần”, tình nghĩa xóm làng “tối lửa, tắt đèn có nhau” như là một định luật bất biến ăn sâu vào tâm thức người Việt. Thế nhưng, cái nghĩa đó đã được Bùi Xuân Thường trả bằng những nhát dao oan nghiệt, cướp đi mạng sống của người hàng xóm thân thiết...

Do vợ chống mâu thuẫn, chiều tối ngày 21-6-2012, Bùi Xuân Thường (SN 1957, trú tại xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang) đã cầm dao đuổi đánh vợ là bà Trần Thị Liệu (SN 1955). Khi Thường đuổi bà Liệu chạy đến vườn nhà ông Trần Văn Nho thì gặp ông Nho đi làm đồng về. Thấy Thường cầm dao đuổi đánh vợ, nghĩ đến “nghĩa láng giềng”, ông Nho đã đứng ra can ngăn.

Bực tức vì ông Nho ngăn không cho đánh vợ, Thường đã to tiếng chửi mắng dẫn đến hai bên xảy ra xô xát. Sẵn dao trong tay, Bùi Xuân Thường đã chém 1 nhát vào đầu ông Nho làm cho ông Nho gục xuống mương nước. Ông Nho được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Do sức khoẻ yếu, bị cáo Bùi Xuân Thường được ngồi khi toà xét xử.

Ngày 26-11, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt Bùi Xuân Thường 16 năm tù giam.

Là hàng xóm làng giềng, không có hiềm khích, chỉ vì chút nóng giận mất không, Bùi Xuân Thường đã giết chết người hàng xóm của mình. Sự việc đau lòng này gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình làng nghĩa xóm, về văn hoá ứng xử và nhân thức pháp luật của người dân, đặc biệt là vùng nông thôn, khi mà công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật chưa thực sự đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast