Mong muốn của người dân làng K130

(Baohatinh.vn) - Làng K130 (xã Tiến Lộc, Can Lộc) đã đi vào sử sách bằng tinh thần “xe chưa qua, nhà không tiếc”.

Chỉ mấy tiếng đồng hồ trong đêm 13/8/1968, dân làng Hạ Lội xưa (nay là làng K130) đã tháo dỡ 130 nóc nhà làm đường, đóng góp nhiều tre, gỗ, hàng trăm tấm phên, đá, vật liệu cứng làm mố bến phà để nối huyết mạch giao thông cho xe ra tiền tuyến.

Sau nhiều lần huy động đóng góp, nơi thờ thành hoàng của làng đã được xây dựng. Thế nhưng, chỉ mới làm lại được nền nhà, xây dựng am nhỏ.
Sau nhiều lần huy động đóng góp, nơi thờ thành hoàng của làng đã được xây dựng. Thế nhưng, chỉ mới làm lại được nền nhà, xây dựng am nhỏ.

Đáng chú ý, trong lần ấy, người dân đã tháo dỡ toàn bộ ngôi miếu làng ngay cạnh bờ sông Già (gồm nhà miếu 3 gian, nghê chầu và các loại vật liệu cứng trong miếu) để phục vụ cho đoàn xe thông tuyến ra trận. Sau đó, máy bay Mỹ oanh tạc, đã san phẳng toàn bộ khu vực này, hiện tại, hố bom vẫn còn chi chít.

46 năm qua, sau nhiều lần huy động đóng góp, nơi thờ thành hoàng của làng đã được xây dựng. Thế nhưng, chỉ mới làm lại được nền nhà, đào đắp đường, trồng cây xanh lối vào miếu, xây dựng am nhỏ cùng thượng điện, hạ điện trơ trọi giữa trời. Ông Nguyễn Văn Ninh - Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi cho hay: “Cứ mỗi lần tế lễ, bà con, con em ở xa về rất đông. Nhưng, vì không có nhà che mưa, nắng nên mọi lễ vật và việc tế lễ, thắp hương đều thực hiện giữa trời, rất day dứt…”.

Hiện, người dân làng K130 rất cần sự giúp đỡ, hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà miếu, làm lại sân, san lấp hố bom. Thiết nghĩ, nguyện vọng ấy cũng là một cách bảo vệ di tích làng K130 - di tích lịch sử cấp quốc gia được Bộ VH-TT (nay là Bộ VH-TT&DL) công nhận ngày 29/5/2006.

Đọc thêm

Nỗi lo biển lấn sát nhà dân ở thôn Trung Tân

Nỗi lo biển lấn sát nhà dân ở thôn Trung Tân

Tuyến bờ biển ở thôn Trung Tân, xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) đang bị xâm thực nghiêm trọng. Đất đai, nhà cửa bị cuốn trôi, sinh kế bị đe dọa, bà con mong mỏi sớm có hệ thống kè chắn sóng đủ vững để bảo vệ làng biển.
“Ngộp thở” vì bãi rác ùn ứ, cháy âm ỉ

“Ngộp thở” vì bãi rác ùn ứ, cháy âm ỉ

Bãi tập kết rác thải sinh hoạt tại thôn Sơn Bằng, xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã ùn ứ hơn 1 tháng nay, gây ô nhiễm nghiêm trọng, trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân địa phương.
Kênh dẫn nước thành kênh... chứa rác!

Kênh dẫn nước thành kênh... chứa rác!

Hệ thống kênh dẫn Ngàn Trươi - Linh Cảm và nhiều tuyến kênh nhánh tại Hà Tĩnh đang bị rác thải “bủa vây”, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của người dân.
“Bẫy” trên đường Đồng - Trung

“Bẫy” trên đường Đồng - Trung

Tuyến đường Đồng - Trung có vai trò kết nối QL1 với cao tốc Bắc - Nam, đồng thời là tuyến huyết mạch trong phát triển KT-XH của xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) đang xuống cấp nghiêm trọng.
Cống Rào Trẻn phải vận hành... bằng tay

Cống Rào Trẻn phải vận hành... bằng tay

Không có kinh phí duy tu, bảo dưỡng, việc nâng, hạ cửa cống Rào Trẻn (xã Đông Kinh - Hà Tĩnh) đang phải thực hiện thủ công khiến việc tiêu thoát lũ, tích nước phục vụ sản xuất nông nghiệp hết sức khó khăn.
Khi gara ôtô "tràn ra" Quốc lộ 8

Khi gara ôtô "tràn ra" Quốc lộ 8

Trên tuyến Quốc lộ 8 đoạn qua xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) đang diễn ra tình trạng nhiều gara ôtô lấn chiếm lề đường, dùng lòng đường làm nơi sửa chữa phương tiện.
Thấy gì từ những khoản tiền “lạ” tại di tích Miếu Ao?!

Thấy gì từ những khoản tiền “lạ” tại di tích Miếu Ao?!

Một số khoản thu tiền “giọt dầu”, sớ giải hạn… tại Di tích Miếu Ao (xã Đồng Tiến) đang khiến người dân băn khoăn khi không được niêm yết rõ ràng, trong khi cách thức quản lý tiền công đức cũng bộc lộ dấu hiệu thiếu minh bạch.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!