Người thương binh dỡ nhà, hiến đất mở đường ở Hà Tĩnh: “Tôi xem cống hiến của mình như một bông hoa dâng Đảng”

(Baohatinh.vn) - Đó là bày tỏ của ông Lê Công Hồng ở xã Thiên Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) khi tình nguyện phá dỡ ngôi nhà, tường bao, hiến 103 m 2 đất, trị giá hàng trăm triệu đồng để cùng bà con xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Người thương binh dỡ nhà, hiến đất mở đường ở Hà Tĩnh: “Tôi xem cống hiến của mình như một bông hoa dâng Đảng”

Một góc nông thôn mới xã Thiên Lộc (Can Lộc).

Ông Đặng Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc cho biết: “Một trong những nội dung đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thiên Lộc lần thứ XXXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đạt chuẩn NTM nâng cao cuối năm 2020. Khi bắt tay vào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu ở các thôn theo kế hoạch, điều lo lắng nhất là việc giải tỏa mở rộng đường; nhất là ở thôn Tân Thượng - đường thôn chật hẹp, nhiều gia đình còn làm nhà, các công trình sát mặt đường... Sau khi ông Lê Công Hồng đi đầu tự nguyện hiến diện tích đất lớn, hiến nhà… mọi việc trở nên thuận lợi hơn rất nhiều”.

Người thương binh dỡ nhà, hiến đất mở đường ở Hà Tĩnh: “Tôi xem cống hiến của mình như một bông hoa dâng Đảng”

"Tôi xem cống hiến của mình như một bông hoa dâng Đảng" - ông Lê Công Hồng (Thiên Lộc, Can Lộc).

Ông Lê Công Hồng (SN 1951) là thương binh hạng 4/4, ở thôn Tân Thượng, hiện là Chủ nhiệm HTX Hồng Thành, kinh doanh tại bến đò đập Nhà Đường với 12 chiếc thuyền phục vụ khách du lịch chùa Hương Tích.

Ông Hồng bày tỏ: “Theo dõi phiên đại hội đảng bộ xã, tôi rất vui khi biết Thiên Lộc quyết tâm về đích nông thôn mới nâng cao trong năm 2020. Vì vậy, giữa tháng 5/2020, thôn chúng tôi bắt tay vào xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, ngay khi có chủ trương kêu gọi người dân hiến đất mở rộng đường, tôi hoàn toàn nhất trí”.

Người thương binh dỡ nhà, hiến đất mở đường ở Hà Tĩnh: “Tôi xem cống hiến của mình như một bông hoa dâng Đảng”

Chỗ ông Hồng đang đứng trước đây là ngôi nhà có diện tích 50m2 đã được dỡ bỏ để hiến tặng đất.

Được biết, ngôi nhà của vợ chồng ông Hồng có diện tích hơn 50 m2 . Sau khi dỡ bỏ, phần gỗ ông Hồng đem tặng một gia đình khó khăn trong làng để họ dựng lại nhà, còn ông đã chuyển vào sống cùng người con trai cả.

Phần đất ông Hồng hiến tặng nằm trên 2 trục đường quan trọng của thôn Tân Thượng. Ngoài gia đình ông Hồng còn có 87 hộ dân nằm trong diện bị ảnh hưởng Sau khi ông Hồng tiên phong dỡ nhà hiến đất đã tạo sự cộng hưởng lớn tới bà con không chỉ trong thôn mà cả các thôn lân cận.

Người thương binh dỡ nhà, hiến đất mở đường ở Hà Tĩnh: “Tôi xem cống hiến của mình như một bông hoa dâng Đảng”

Ngã ba trước ngõ nhà ông Lê Công Hồng sau khi xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Theo đó, chỉ sau 3 tháng (tháng 5 - 8/2020) ra quân xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, thôn Tân Thượng đã hoàn thành việc mở rộng, nâng cấp 4 tuyến đường với chiều dài 1,3km. Toàn thôn đã có 127 hộ tình nguyện hiến đất với tổng diện tích là 1.500m2. Những tuyến đường trước đây chỉ rộng 3 - 4 m chật chội, ngập nước mỗi khi mưa lớn thì nay được cơi nới lên 6m, cùng hệ thống mương thoát nước hai bên đường và hàng rào xanh khiến thôn xóm trở nên khang trang, sạch đẹp hơn.

Bà Trần Thị Châu (68 tuổi, ở thôn Tân Thượng, Thiên Lộc) cho biết: “Không chỉ việc dỡ nhà hiến đất vừa rồi mà từ trước đến nay, hễ có việc làng việc xã nào ông Lê Công Hồng cũng luôn tiên phong đi trước để bà con chúng tôi noi theo”.

Người thương binh dỡ nhà, hiến đất mở đường ở Hà Tĩnh: “Tôi xem cống hiến của mình như một bông hoa dâng Đảng”

Việc làm của ông Hồng khiến mọi người trong thôn nể phục và noi theo. Bà Trần Thị Châu (ở giữa) cho biết: Hễ có việc làng việc xã nào ông Lê Công Hồng cũng luôn tiên phong đi trước để bà con chúng tôi noi theo.

Qua tìm hiểu được biết, trong 10 năm làm trưởng thôn (1982 - 1992), ông Hồng đã lãnh đạo bà con nỗ lực xóa đói giảm nghèo. Năm 1993, khi chùa Hương Tích chưa có người quản lý, ông Hồng đã xung phong tình nguyện lên giữ chùa và tiếp tục công việc tại đây khi UBND huyện tiếp quản di tích này.

Trong cuộc sống, 20 năm nay, ông Hồng nhận cưu mang nuôi dưỡng và tạo việc làm, xây dựng gia đình cho anh Võ Nhân Tâm (trẻ mồ côi) ở thôn Trung Thiên. Vừa qua, ngôi nhà gỗ 3 gian, dỡ hiến đất xây dựng nông thôn mới cũng được ông tặng lại cho anh Võ Nhân Hiệt, một trường hợp có hoàn cảnh khó khăn cùng làng, để anh dựng lại làm chỗ sinh sống…

Người thương binh dỡ nhà, hiến đất mở đường ở Hà Tĩnh: “Tôi xem cống hiến của mình như một bông hoa dâng Đảng”

Đường nông thôn mới rộng 6m ở thôn Tân Thượng (Thiên Lộc)

Chia sẻ về việc làm của mình, ông Hồng bày tỏ: “Tôi không ngần ngại dỡ nhà, hiến đất vì tin tưởng chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đều vì cuộc sống người dân ngày càng no ấm, hạnh phúc, quê hương, đất nước ngày càng tươi đẹp. Đặc biệt, tôi luôn tâm niệm mình là một người lính cụ Hồ, dù thời chiến hay thời bình đều cần đi đầu, bước trước.

Nhớ lời Bác đã dạy, tôi luôn muốn mỗi việc tốt mình làm là một bông hoa dâng Đảng, dâng Người. Tôi muốn góp chút sức mình cùng chính quyền và bà con Nhân dân Thiên Lộc sớm hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, cùng thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025”.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.