Nữ chủ tịch mặt trận Tổ quốc xã nhiệt huyết, gần dân

(Baohatinh.vn) - Chị Võ Thị Hiền - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thiên Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) luôn là người nhiệt huyết, tận tâm với công việc, thường xuyên giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn ở trên địa bàn.

“O Hiền mặt trận” là cái tên thân thương mà người dân xã Thiên Lộc dành cho chị Võ Thị Hiền (SN 1985) - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã. Là người gắn bó với địa phương, chị Hiền đã từng đảm nhiệm qua nhiều chức vụ khác nhau như: cán bộ dân số xã, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã, Phó Chủ tịch MTTQ xã, Chủ tịch Hội LHPN xã. Từ năm 2020 đến nay, chị giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thiên Lộc.

bqbht_br_b1.jpg
Chị Võ Thị Hiền - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thiên Lộc.

Trên cương vị Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, chị Hiền đã dành hầu hết thời gian của mình về từng khu dân cư, từng hộ dân để chia sẻ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, từ đó động viên người dân thực hiện tốt các phong trào thi đua.

Chị Hiền cũng là người luôn "đi đầu, bước trước", gương mẫu trong các hoạt động, nói đi đôi với làm, lấy kết quả của công việc làm thước đo, làm cơ sở để thuyết phục người dân tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua.

bqbht_br_b3.jpg
Chị Hiền dành nhiều thời gian đi cơ sở để nắm bắt tình hình thực tế, vận động người dân thực hiện tốt các phong trào thi đua.

Chia sẻ về những kinh nghiệm trong công tác mặt trận của bản thân, chị Hiền cho biết: "Muốn thành công trong công tác vận động quần chúng, người cán bộ mặt trận phải gương mẫu đi đầu trong các phong trào, kiên trì, bền bỉ lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người dân, khi đó công tác tuyên truyền vận động mới được người dân tin tưởng thực hiện theo. Điều quan trọng nhất đối với người cán bộ mặt trận là phải thực sự tâm huyết, không ngại khó, ngại khổ, nỗ lực không ngừng thì mới xây dựng nên được “nhịp cầu” đại đoàn kết toàn dân vững mạnh".

Trong trong phong trào xây dựng NTM, chị Hiền luôn cùng với các thành viên trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã “đến từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động người dân hiến đất mở đường, xây dựng vườn mẫu, hàng rào xanh, huy động Nhân dân hỗ trợ hàng nghìn ngày công… Bên cạnh đó, MTTQ xã còn xây dựng được 2 tuyến đường cờ; trồng và chăm sóc 3 tuyến đường hoa với tổng chiều dài 3km..., góp sức đưa Thiên Lộc về đích xã NTM kiểu mẫu năm 2023.

bqbht_br_anh-dai-dien-32-850-x-566-px-1.png
Ủy ban MTTQ xã Thiên Lộc xây dựng nhiều công trình nông thôn mới, góp sức đưa xã về đích NTM kiểu mẫu năm 2023.

Trong công tác an sinh xã hội, bằng uy tín và trách nhiệm, chị Hiền đã huy động được nguồn xã hội hóa khá lớn để trao tặng hàng nghìn suất quà, trị giá lên đến hàng trăm triệu đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo, chính sách mỗi dịp lễ, tết.

4 năm qua, Ủy ban MTTQ xã đã kêu gọi, hỗ trợ được 27 căn nhà ở, mỗi nhà từ 20 - 70 triệu đồng; trao 100 mô hình sinh kế (gà và bò), trong đó, 90 mô hình gà trị giá từ 1- 5 triệu đồng/hộ, 10 mô hình bò trị giá 15 triệu đồng/con.

Với sự chịu khó, kiên trì và nhiệt huyết, nhiều năm qua, thông qua trang facebook cá nhân và tài khoản Ủy ban MTTQ xã, chị Hiền đã kêu gọi được hàng tỷ đồng để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

Đáng kể như kêu gọi hỗ trợ cho chị Đậu Thị Thủy (SN 1983, trú thôn Trung Thiên) gần 500 triệu đồng, gia đình chị Võ Thị Hồng Hạnh (SN 1986, thôn Tân Thượng) hơn 200 triệu đồng, gia đình ông Nguyễn Liệu (SN 1947, trú thôn Thiên Hương) gần 400 triệu đồng…

bqbht_br_anh-dai-dien-32-850-x-566-px.jpg
Chị Hiền kết nối, kêu gọi được nhiều tấm lòng hảo tâm để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

Với chị Đậu Thị Thủy, chị Hiền là ân nhân. Năm 2023, chị Thủy phát hiện mình mắc bệnh ung thư tuyến giáp. Là mẹ đơn thân, hoàn cảnh khó khăn không có tiền để chữa trị, chị đã nghĩ đến điều tiêu cực. Biết tin, chị Hiền đã nhanh chóng kêu gọi, kết nối các tấm lòng hảo tâm trong và ngoài nước hỗ trợ cho chị Thủy. Chỉ trong một thời gian ngắn, chị Thủy đã nhận được gần 500 triệu đồng để chữa bệnh.

“Gia đình tôi rất cảm ơn chị Hiền. Thời điểm đó, may nhờ chị Hiền giúp đỡ tôi mới có tiền chữa bệnh, trở về chăm sóc con và mẹ già. Trừ chi phí chữa bệnh, tôi còn có một khoản nhỏ để ổn định cuộc sống. Với tôi, đó như một giấc mơ. Hạnh phúc vô cùng...”, chị Thủy chia sẻ.

bqbht_br_b2.jpg
Với chị Thủy, chị Hiền là ân nhân.

Với chị Hiền, được gần dân, quan tâm và hỗ trợ Nhân dân chính là điều tuyệt vời nhất. Dù còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng chị luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn, làm nhiều phần việc thiết thực cho bà con, để không một ai trên địa bàn bị bỏ lại phía sau. Nhờ đó, chị luôn được Nhân dân yêu quý, tin tưởng.

Những nỗ lực không mệt mỏi của chị Võ Thị Hiền đã góp phần để 4 năm liền Ủy ban MTTQ xã Thiên Lộc là đơn vị xuất sắc được Ủy ban MTTQ tỉnh và Ủy ban MTTQ huyện tặng bằng khen, giấy khen. Cá nhân chị Hiền được nhận chiến sĩ thi đua cơ sở cấp huyện (năm 2020 và năm 2022); bằng khen đoàn viên tiêu biểu của Liên đoàn Lao động tỉnh (năm 2020); giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích hiến máu (năm 2021 và 2023)...

Chị Võ Thị Hiền là cán bộ nhiệt tình, tâm huyết và say sưa với công việc. Những năm qua, chị luôn biết phát huy sức mạnh đại đoàn kết của người dân để thực hiện tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động, nhất là phong trào xây dựng NTM ở địa phương. Bên cạnh đó, chị Hiền còn làm tốt công tác an sinh xã hội, trở thành cầu nối giúp đỡ người nghèo, tạo động lực để họ vươn lên trong cuộc sống.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Can Lộc Bùi Thị Kiều Nhi

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Chủ đề ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Đọc thêm

80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm đã đi qua kể từ mùa thu Cách mạng Tháng 8 năm 1945, nhưng với mỗi thế hệ người dân Hà Tĩnh, Tết Độc lập luôn là mạch nguồn thiêng liêng, nuôi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng dựng xây non sông.
Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) là thủ phủ của cây trám đen. Hiện nay người dân ở đây đang bước vào mùa thu hoạch với niềm vui được mùa.
Chứng nhân của lịch sử

Chứng nhân của lịch sử

“Khi tôi lớn lên đất nước đã có rồi” và những mùa thu cách mạng, những câu chuyện chiến đấu bảo vệ non sông cứ dần hiện lên qua lời bà kể, đặc biệt là qua những di tích lịch sử.
Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.