Trong đêm thi thứ ba (7/8), tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh, khi những câu hát của bài “Thập ân phụ mẫu” cất lên qua giọng ca ngọt ngào, sâu lắng của chị Tạ Thị Đào (Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm xã Hương Sơn), cả khán phòng như lặng đi trong những cung bậc cảm xúc. Ít ai biết, phía sau tiếng hát ấy là hành trình kiên cường của người phụ nữ đang chống chọi với căn bệnh ung thư vú giai đoạn ba.
Cuộc sống gặp nhiều khó khăn khi một mình gồng gánh nuôi 3 đứa con nhỏ, chị Đào phải đi làm thuê xa nhà, nay lại thêm những đợt hóa trị kéo dài. Thế nhưng, chưa bao giờ chị nghĩ sẽ rời xa dân ca Ví, Giặm. Những câu hát quê hương đã theo chị từ thuở nằm nôi qua lời ru của mẹ, lớn lên cùng những buổi sinh hoạt câu lạc bộ, nay đã trở thành một phần máu thịt.
Chị Đào chia sẻ: “Cứ cách 20 ngày, tôi phải đến bệnh viện để tiêm hóa trị nhưng khi biết tin tỉnh tổ chức liên hoan, tôi vẫn đăng ký tham gia. Bởi, với tôi mỗi lần bước lên sân khấu, bao nhiêu đau đớn, mệt mỏi của bệnh tật như tan biến. Được hát dân ca là niềm vui và là liều thuốc tinh thần tiếp thêm sức mạnh giúp tôi chiến thắng bệnh tật. Chừng nào còn cất được tiếng hát, tôi vẫn muốn mang câu Ví, câu Giặm đến với mọi người".
Một câu chuyện khác cũng khiến nhiều người xúc động. Đó là câu chuyện của ông Trần Đình Tân (70 tuổi, CLB Dân ca Ví, Giặm xã Thạch Khê) với giấc mơ một lần được đứng trên sân khấu lớn để hát dân ca. Ở tuổi "thất thập", đây mới là lần đầu tiên ông được tham dự một liên hoan quy mô cấp tỉnh. Khoác lên mình bộ trang phục biểu diễn, ông không giấu nổi niềm hạnh phúc khi được cất tiếng hát giữa sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.
"Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được tham gia liên hoan lần này. Dù yêu thích và hát dân ca từ nhỏ nhưng nay tôi mới có cơ hội biểu diễn trên một sân khấu lớn. Khi thấy khán giả vỗ tay cổ vũ nhiệt tình, tôi thấy mình như trẻ lại, thêm yêu và tự hào về câu hát của ông cha”, ông Tân bày tỏ.
Liên hoan năm nay còn có dấu ấn bởi rất nhiều gia đình cùng nhau bước lên sân khấu. Có những cặp vợ chồng nhiều năm gắn bó với di sản quê hương như Nghệ nhân Nhân dân Vũ Thị Thanh Minh và Nghệ nhân Ưu tú Phạm Thế Nhuần (CLB Dân ca Ví, Giặm xã Cẩm Duệ); có những người trẻ hơn là cặp bố con cùng biểu diễn như: anh Nguyễn Văn Tình và con gái Nguyễn Ngọc Gia Hân (CLB Dân ca Ví, Giặm xã Toàn Lưu), anh Nguyễn Viết Bình và con gái Nguyễn Gia Hân (CLB Dân ca Ví, Giặm xã Tùng Lộc)…
Anh Nguyễn Viết Bình (CLB Dân ca Ví, Giặm xã Tùng Lộc) chia sẻ: "Được cùng con gái đứng trên một sân khấu liên hoan là niềm hạnh phúc rất lớn. Từ khi con còn nhỏ, những câu Ví, câu Giặm đã theo nhịp võng đi vào giấc ngủ. Lớn thêm một chút, thấy bố tập luyện, cháu tự hát theo từng câu, từng chữ. Hôm nay nhìn con tự tin biểu diễn, tôi tin rằng mạch nguồn di sản đang được tiếp nối".
Trên sân khấu liên hoan năm nay còn chứng kiến một đội ngũ diễn viên trẻ hùng hậu từ các CLB. Nhiều em nhỏ chỉ khoảng 6,7 tuổi đã tự tin cất lên những làn điệu Ví, Giặm một cách mượt mà, tự tin khi đối đáp với các ông bà, cô chú trong những phần trình diễn đầy cảm xúc.
Liên hoan Dân ca Ví, Giặm toàn tỉnh Hà Tĩnh đang đi đến hồi kết, những tấm huy chương rồi sẽ tìm được chủ nhân. Nhưng điều còn ở lại là tình yêu dành cho những câu Ví, câu Dặm được bồi đắp qua mỗi đêm diễn, qua từng nghệ nhân, diễn viên và khán giả. Đó cũng là ý nghĩa đẹp nhất của liên hoan khi khơi dậy niềm tự hào, lan tỏa tình yêu di sản, để Ví, Giặm tiếp tục ngân vang trong đời sống hôm nay.