(Baohatinh.vn) - Công trình nhà ở gia đình thân nhân liệt sĩ Nguyễn Đức Giản (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) được khởi công xây dựng từ kinh phí thuộc Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và đóng góp của cán bộ, công chức, người lao động Sở Nội vụ.
Sáng 17/4, Sở Nội vụ phối hợp với xã Mai Phụ tổ chức lễ khởi công và trao kinh phí xây dựng nhà ở cho gia đình thân nhân liệt sĩ Nguyễn Đức Giản, ở thôn Đức Châu.
Lãnh đạo Sở Nội vụ, chính quyền địa phương tham dự lễ khởi công.
Gia đình được hỗ trợ trong dịp này là hộ bà Lê Thị Hán, vợ liệt sĩ Nguyễn Đức Giản.
Liệt sĩ Nguyễn Đức Giản sinh năm 1937 tại thôn Đức Châu (xã Thạch Châu, nay là xã Mai Phụ). Ông tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước và anh dũng hy sinh ngày 13/5/1968 tại chiến trường phía Nam.
Hiện nay, gia đình bà Hán có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con trai và cháu nội đều bị tàn tật. Gia đình sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp. Với sự quan tâm chỉ đạo, vào cuộc của các cấp, ngành liên quan, gia đình đã được xét duyệt kinh phí xây dựng nhà ở.
Các cấp ngành, đoàn thể chia sẻ, chung vui cùng gia đình.
Tại lễ khởi công, lãnh đạo Sở Nội vụ đã trao hỗ trợ 70 triệu đồng từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của tỉnh và 70 triệu đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan.
Cùng với đó, ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và đông đảo bà con nhân dân địa phương đã đóng góp ngày công, hỗ trợ gia đình tháo dỡ nhà cũ, chuẩn bị mặt bằng để xây dựng nhà mới.
Địa phương huy động xe máy, nhân lực hỗ trợ gia đình trong lễ khởi công.
Đây là công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, góp phần chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; đồng thời, là hoạt động thiết thực chào mừng các sự kiện lớn của quê hương, đất nước.
Tuyến đê Phúc Long Nhượng, xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) giữ vai trò quan trọng trong phòng chống thiên tai, đời sống dân sinh. Tuy nhiên, mặt đê hiện đã xuống cấp khá nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại và đời sống của người dân địa phương.
Đường Thống Nhất, đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) bị sạt lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và đe dọa tính mạng, nhà cửa của hàng chục hộ dân.
Sau ly hôn, chị Nguyễn Thị Tình (xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh) phải một mình nuôi 5 con nhỏ. Khó khăn chồng chất khi cả chị và mẹ ruột lần lượt mắc ung thư.
Sau khi lò đốt rác ngừng hoạt động, hàng nghìn tấn rác tại xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) không được xử lý theo đúng công năng thiết kế mà bị chôn lấp ngay trong khuôn viên, gây ô nhiễm môi trường.
Sau các đợt mưa bão lớn năm 2025, hàng nghìn héc-ta rừng ở Hà Tĩnh bị gãy đổ. Hiện, lượng cây khô mục tích tụ dày dưới tán rừng đang làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng.
Nhiều năm nay, tình trạng sạt lở bờ sông Ngàn Phố qua thôn Yên Long, xã Sơn Giang (Hà Tĩnh) diễn biến ngày càng nghiêm trọng, khiến hàng chục hộ dân sống trong cảnh bất an vì nhà cửa bị uy hiếp.
Có một sắc đỏ không chỉ rực cháy trong sắc cờ, mà còn luôn âm thầm thắp lửa trong những góc khuất của sự khốn khó. Đó là màu áo của các tình nguyện viên chữ thập đỏ ở Hà Tĩnh, những người đang ngày đêm viết nên câu chuyện về sự sẻ chia.
Tuyến bờ biển ở thôn Trung Tân, xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) đang bị xâm thực nghiêm trọng. Đất đai, nhà cửa bị cuốn trôi, sinh kế bị đe dọa, bà con mong mỏi sớm có hệ thống kè chắn sóng đủ vững để bảo vệ làng biển.
Bỏ qua những quy định tối thiểu về an toàn lao động, nhiều công nhân, người lao động trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn ngày ngày làm việc tại các công trình xây dựng trong tình trạng “tay không”, đối mặt hiểm nguy rình rập.
Đường Lê Duẩn nằm trên địa bàn phường Vũng Áng – Sông Trí (Hà Tĩnh) xuống cấp nghiêm trọng với mặt đường chi chít “ổ gà”, “ổ voi” do xe tải trọng lớn lưu thông dày đặc, khiến người dân bất an mỗi khi qua lại.
Tại chương trình, đoàn thiện nguyện đã trao nhiều phần quà ý nghĩa cho người già neo đơn, người khuyết tật và trẻ mồ côi tại Trung tâm Thiên Ân, xã Hương Đô (Hà Tĩnh).
Trên tuyến quốc lộ 15A đoạn qua xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh), nhiều năm nay hạ tầng giao thông chưa được đầu tư đồng bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Kỳ nghỉ lễ vừa qua, các bãi biển tại Hà Tĩnh thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách, cùng với đó là lượng rác thải gia tăng, gây khó khăn cho các đơn vị môi trường trong thu gom, xử lý.
Bãi tập kết rác thải sinh hoạt tại thôn Sơn Bằng, xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã ùn ứ hơn 1 tháng nay, gây ô nhiễm nghiêm trọng, trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân địa phương.
Dự án đường dây 500 kV mạch 3, đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu đi qua khu vực nghĩa trang Rú Trùa (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) nhưng chậm hoàn trả hạ tầng sau thi công đã khiến người dân bức xúc.
Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Trần Thị Nhung, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trường Lưu.
Ngôi mộ nằm trên tuyến đường dân sinh tại thôn Thanh Văn Hải (xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh) vừa làm mất mỹ quan, vừa cản trở giao thông, cần sớm di dời để bảo đảm an toàn.
Từ sự lan tỏa của Chương trình "Vòng tay nhân ái", 3 hoàn cảnh khó khăn tại các xã Lộc Hà, Đồng Tiến và phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) đã được hỗ trợ số tiền hơn 235 triệu đồng.
Nhiều hộ dân xã Sơn Tiến khai hoang, sinh sống ổn định hàng chục năm nhưng vẫn chưa được cấp sổ đỏ, ảnh hưởng quyền lợi và gây khó khăn trong giao dịch, quản lý đất đai.
Chính quyền địa phương đã liên tục đưa ra cảnh báo nguy hiểm đuối nước ở hồ Khe Xai (xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh). Tuy nhiên, nhiều trẻ em vẫn tụ tập vui chơi, tắm mát, bất chấp tai nạn luôn rình rập.
Tổng kinh phí khám chữa bệnh, cấp phát thuốc và trao tặng quà đợt này ở xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) trị giá hơn 1,1 tỷ đồng, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ trẻ em trong học tập.
Những phần quà thiết thực đến với Trung tâm Thiên Ân (xã Hương Đô, Hà Tĩnh) đã lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia, góp phần giúp người khuyết tật có thêm động lực vươn lên.
700 suất cháo được trao tặng là sự động viên, hỗ trợ tinh thần cho các bệnh nhân và gia đình bệnh nhân bớt phần nào khó khăn, tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.
Một cơn bạo bệnh 2 năm trước đã khiến anh Nguyễn Đình Thành (xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) bị liệt 2 chân, phải dựa vào người cha già 95 tuổi, khiến cuộc sống đã nghèo lại càng bế tắc.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!