Đỗ Thị Ánh Nguyệt xếp thứ 37/64 ở vòng phân hạng môn bắn cung

Chiều nay 25/7, nữ cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt đã bước vào tranh tài ở vòng phân hạng nội dung cung 1 dây nữ và xếp thứ 37/64 tuyển thủ tranh tài.

Ánh Nguyệt tranh tài ở mô bắn cung
Ánh Nguyệt tranh tài ở mô bắn cung

Ở vòng phân hạng, 64 cung thủ được chia cặp thi đấu với 2 ván cùng tổng cộng 72 mũi tên được bắn ra. Thành tích của các tuyển thủ ở vòng phân hạng chính là cơ sở để xếp cặp cho vòng đấu loại trực tiếp. Ở vòng này, Ánh Nguyệt đã bắn chung bia với cung thủ Pintaric Zana (Slovenia)

Ván 1, Đỗ Thị Ánh Nguyệt thi đấu tốt nhất ở loạt bắn thứ ba (từ mũi tên thứ 13 đến 18) khi lần lượt giành bốn điểm 10, hai điểm 9, qua đó vươn lên hạng 21. Sau đó, cung thủ này đã chơi không tốt với hai lần 7 điểm và tụt xuống hạng 46 và kết thúc hiệp 1 với tổng cộng 321 điểm.

Sang ván 2, Ánh Nguyệt khởi đầu khá tốt với loạt 6 mũi tên đạt 56 điểm, trong đó có 1 mũi vào hồng tâm và 1 mũi 10 điểm. Đến loạt bắn thứ 5, nữ cung thủ số 1 Việt Nam cũng thi đấu ấn tượng khi đạt 56 điểm, trong đó có 1 mũi tên trúng hồng tâm và 2 mũi tên 10 điểm.

Sau 72 mũi tên bắn ra, cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt đạt tổng cộng 648 điểm, trong đó có 22 điểm 10, 5 lần trúng hồng tâm. Cô xếp hạng 37 ở vòng phân hạng nội dung cá nhân cung 1 dây và sẽ gặp cung thủ Fallah Mobina (Iran) ở trận đầu tiên vòng loại trực tiếp môn bắn cung diễn ra ngày 1/8.

Ở vòng phân hạng Fallah Mobina đạt 652 điểm, xếp hạng 28. Cung thủ sinh năm 1999 này chưa đạt thành tích nổi bật nào trước đó, nên được đánh giá khá cân sức so với Ánh Nguyệt. Ở nội dung phân hạng này, nữ cung thủ Lim Sihyeon (Hàn Quốc) giành 694 điểm đã phá kỷ lục thế giới (KL cũ 692 điểm).

Tối nay lúc 19h00 đến lượt cung thủ Lê Quốc Phong bước vào đấu phân loại ở nội dung cung 1 dây nam.

bongda+

Đọc thêm

FIFA điều tra đội tuyển Argentina

FIFA điều tra đội tuyển Argentina

FIFA xác nhận đang xem xét khả năng xử lý đội tuyển Argentina, sau khi các cầu thủ giương biểu ngữ chính trị về quần đảo Falklands (Malvinas) sau trận thắng Anh 2-1 ở bán kết World Cup 2026.
Kết nối đam mê qua những mùa World Cup

Kết nối đam mê qua những mùa World Cup

World Cup là ngày hội được mong chờ nhất của người hâm mộ bóng đá thế giới. Với nhiều thế hệ người Hà Tĩnh, những đêm thức trắng bên chiếc tivi cũ chập chờn, những lần cả xóm tập trung dõi theo trái bóng tròn đã trở thành ký ức đẹp.
Người Hà Tĩnh háo hức chờ đón World Cup 2026

Người Hà Tĩnh háo hức chờ đón World Cup 2026

Những ngày qua, không khí của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang lan tỏa khắp Hà Tĩnh. Người hâm mộ háo hức cập nhật thông tin, lịch thi đấu của các đội tuyển, trong khi nhiều quán cà phê cũng tất bật chuẩn bị màn hình LED, tivi để phục vụ khách hàng theo dõi các trận đấu.
6 đội tranh tài Giải Bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ XII

6 đội tranh tài Giải Bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ XII

Giải Bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ XII tổ chức tại Hà Tĩnh thu hút 6 đội bóng với hơn 100 phóng viên, nhà báo, cộng tác viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương khu vực miền Trung tham gia tranh tài, cống hiến những pha bóng hấp dẫn.
Những "gương mặt vàng" của Karate Hà Tĩnh

Những "gương mặt vàng" của Karate Hà Tĩnh

Thời gian qua, nhiều vận động viên đã gặt hái nhiều thành tích ấn tượng tại các giải đấu trong nước và quốc tế, góp phần đưa Karate trở thành môn thể thao mũi nhọn của Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!