Những năm gần đây, ở Hà Tĩnh môn bóng chuyền phát triển khá mạnh mẽ với rất nhiều sân bóng ở các địa phương. Chính vì vậy bóng chuyền là môn được chọn nhiều nhất tại các giải thể thao quần chúng. Và để nâng cao chất lượng chuyên môn của giải đấu, BTC thống nhất đề ra qui chế mỗi đội được mượn 2 cầu thủ ngoài (trừ các cầu thủ đang thi đấu ở giải A1 và đội mạnh). Qui chế đó được tất cả các BTC các giải áp dụng và nhờ đó đã thu hút sự quan tâm theo dõi của khán giả. Nhiều giải đấu đã để lại dư vị ngọt ngào cho khán giả lại vừa kích thích tinh thần tập luyện thể thao trong cán bộ, nhân viên của cơ quan, đơn vị như giải bóng chuyền nam kỷ niệm ngày doanh nhân 13 – 10, kỷ niệm ngày thành lập đoàn 26 – 3, giải đấu thường niên giữa các phường ở TP Hà Tĩnh và kỷ niệm thành lập một số ngành.
Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, do có sự ganh đua, các đơn vị tham dự giải đã có nhiều hành động cố tình hợp thức hóa các cầu thủ trở thành người của cơ quan mình ngay trước thềm giải đấu. “Con gà tức nhau tiếng gáy”, đơn vị nọ làm được cớ sao mình không làm được, thế là việc mỗi đội có hơn 2 cầu thủ ngoài theo quy chế đã không được thực hiện nghiêm túc dẫn đến sự bất bình với nhau và “kiện tụng” lên BTC ngay trước trận đấu. Còn nhớ giải đấu truyền thống giữa các phường năm 2011 của TP Hà Tĩnh, ngay trước trận chung kết, đội Đại Nài đã “kiện” đội Tân Giang gian lận cầu thủ và đòi đưa thêm một cầu thủ ngoài vào đội của mình. BTC không chấp nhận vì tất cả các VĐV của đội Tân Giang đã có kết luận hợp lệ trước giải đấu và đều được cấp thẻ thi đấu, còn VĐV mới mà đội Đại Nài muốn đưa vào không phải là cư dân sinh sống và làm việc trên địa bàn phường (như quy định của BTC) không có thẻ đăng ký ngay từ đầu.
Từ chỗ đề xuất ý kiến, một số người dân phường Đại Nài vì máu ăn thua đã nhảy xổ ra sân bóng chỉ mặt BTC chửi không tiếc lời. Hành xử thiếu văn hóa ấy khiến BTC lẫn khán giả đều thất vọng. “Kiện tụng” không thành, một số cá nhân tài trợ cho đội bóng còn xúi lãnh đạo phường đòi bỏ giải hòng phá hủy giải đấu. Trước tình hình đó BTC tỏ ra cứng rắn, không chấp nhận, cuối cùng trận chung kết cũng được bắt đầu và kết thúc bằng chiến thắng của đội Tân Giang. Trước khi ra về, một số cá nhân của đội Đại Nài còn không quên bỏ lại lời thách thức sẽ phục thù vào năm sau.
| Trận chung kết giữa khách sạn New Star và Khu du lịch Thiên Cầm diễn ra trong nỗi buồn của các VĐV và khán giả. |
Không cứng rắn như BTC giải của thành phố, vừa qua ở giải bóng chuyền kỷ niệm ngày du lịch thế giới do Hiệp hội Khách sạn – du lịch Hà Tĩnh tổ chức cũng đã để lại những dư âm buồn cho khán giả lẫn cầu thủ thi đấu. Giải đấu tổ chức cho các nhà hàng khách sạn và khu du lịch trong tỉnh. Nhằm nâng cao chất lượng giải đấu, BTC cũng cho phép mỗi đội được thuê 2 cầu thủ ngoài. Hầu như các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc việc này, VĐV của các đội cũng đã được người của BTC thẩm định và cấp thẻ thi đấu, tuy nhiên trước vòng chung kết, đội trưởng đội khách sạn New star đã “kiện” lên BTC rằng đội Khu du lịch Thiên Cầm thiếu minh bạch dẫn đến 4 đội thi đấu ở vòng này quay ra “kiện” nhau.
Một cuộc họp kín của BTC và đội trưởng các đội đã diễn ra trong sự căng thẳng, thậm chí còn mạt sát nhau hết lời. Khán giả có thể cũng không thể nào quên được hình ảnh bà chủ khách sạn New Satr chống nạch “xổ” vào mặt cán bộ BTC rằng: “không đánh, không đánh, không tham gia nữa”. Trước đó, bà này đã nói với cầu thủ bị “kiện” là “cho chị xin cái thẻ thi đấu về làm kỷ niệm”. Nghĩa là kế hoạch “kiện” cầu thủ này đã có từ trước và đợi đến vòng chung kết là “xử”. Chẳng hiểu bàn bạc thế nào, cuối cùng BTC đành quyết định cấm 1 cầu thủ của đội Khu du lịch Thiên Cầm thi đấu với lý do anh này không làm việc ở đó, trong khi một cầu thủ khác cũng công tác cùng một đơn vị với cầu thủ này thì vẫn được tiếp tục thi đấu. Cầu thủ lẫn khán giả đều rất thất vọng trước quyết định vô lý của BTC và băn khoăn liệu có điều gì đã chi phối tới quyết định của BTC??? Những hành động đó khiến nhiều khán giả phải tự hỏi văn hóa ở đâu, tinh thần thể thao ở đâu hay là giải đấu chỉ tổ chức nhằm phô trương thanh thế, quảng bá thương hiệu cho những ai muốn phô trương?
Cũng bất nhất như thế, BTC giải đấu “Hải quan đồng hành cùng doanh nghiệp” vừa qua cũng đã làm mất đi sự lành mạnh vốn có của thể thao. Theo quy định mỗi đội chỉ được thuê 2 cầu thủ ngoài nhưng hầu như các đội mạnh về kinh tế đều thuê thừa cầu thủ và vẫn được BTC chấp nhận cho thi đấu. Ở giải này không diễn ra sự “kiện tụng” nhau nhưng cũng khiến khán giả thất vọng vì sau khi một vài trận kết thúc, giám đốc các doanh nghiệp gọi về đội mình rất nhiều “ngoại binh” tiếng tăm lừng lẫy. Và thế là vô hình trung giải đấu thể thao trở thành sự cạnh tranh về tiềm lực kinh tế. Những cầu thủ “nhà” đành ngậm ngùi ngồi xem “đồng đội” thi đấu mà trong lòng tiếc nuối về những ngày tập luyện vừa qua. Những đội yếu chấp nhận bị loại còn khán giả thì không biết cổ vũ ai!
Thể thao vốn lành mạnh, có chăng người làm thể thao không lành mạnh mà thôi. Muốn thực sự đẩy mạnh phong trào thể thao quần chúng, trước hết BTC các giải đấu cần làm việc nghiêm túc. Và chúng tôi cũng xin mạo muội nói rằng, các đơn vị tham gia thi đấu nên xem lại cách hành xử của mình sao cho thể thao và văn hóa luôn song hành cùng nhau!