Trong 7 trận đã qua, chưa có trận đấu nào Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ghi quá 1 bàn. Đáng nói hơn, trong 5 bàn đội bóng núi Hồng ghi được có 2 bàn thắng do công của Helerson và Mai Sỹ Hoàng - các cầu thủ ở hàng thủ. Hàng công của đội bóng núi Hồng lúc này chỉ có Charles Atshimene ghi 2 bàn, Viktor Lê ghi 1 bàn. Những cái tên còn lại như Bùi Duy Thường, Phạm Văn Long, Vũ Quang Nam vẫn “im hơi lặng tiếng”.
Hàng công chẳng khác nào “thanh gươm cùn” khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp nhiều bất lợi mỗi khi ra trận. Ở trận đấu gần nhất gặp Công an TP Hồ Chí Minh, dù chơi hơn người từ phút 60 nhưng các học trò của HLV Nguyễn Công Mạnh không thể làm tung lưới đối thủ dù chỉ một lần.
Cuộc đối đầu với PVF – CAND ở vòng 6, dù tạo được nhiều cơ hội hơn nhưng đội bóng núi Hồng chỉ có được 1 bàn thắng và đành chấp nhận chia điểm với một tân binh mới lên hạng. Việc không thể ghi bàn khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bỏ lỡ những cơ hội giành điểm để bứt phá trên bảng xếp hạng.
Dưới thời HLV Nguyễn Công Mạnh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ra sân với sơ đồ chiến thuật 3-4-3 thiên về tấn công và kiểm soát bóng. Nhưng cho đến lúc này, số bàn thắng ghi được của Hà Tĩnh lại đang đối lập với triết lý bóng đá mà đội bóng áp dụng.
Trước thềm mùa giải, sau khi chia tay 2 chân sút Noel Mbo và Geovane Magno, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chiêu mộ 2 ngoại binh với bản “CV” rất chất lượng. Đó là tiền đạo Yevgeniy Serdyuk (SN 1998, quốc tịch Ukraine) được định giá hơn 24 tỷ đồng, là 1 trong 5 ngoại binh đắt nhất V.League mùa này và Charles Atshimene từng ghi tới tới 11 bàn thắng, có 5 kiến tạo mùa 2024/2025 cho CLB Quảng Nam.
Những tưởng cả hai sẽ khoả lấp khoảng trống 2 chân sút rời đi nhưng lúc này, mọi chuyện lại không như kỳ vọng. Charles Atshimene ngoài 2 bàn thắng sau 7 trận thì không còn dấu ấn nào đáng kể. Yevgeniy Serdyuk thậm chí còn tệ hơn khi chưa được ra sân đá chính lần nào, sau 3 trận dự bị thì anh dính chấn thương nặng phải nghỉ thi đấu hơn 9 tháng.
Ngoại binh đã vậy, nội binh của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng không khá hơn là bao. Trên hàng công, Bùi Duy Thường thường xuyên được đá chính ở tiền đạo cánh phải, nhưng dấu ấn của cầu thủ này chỉ dừng lại ở những cú đẩy bóng dài rồi chạy và… mất bóng. Còn Vũ Quang Nam, Phạm Văn Long, Nguyễn Văn Hiệp đều đã qua thời kỳ đỉnh cao, khó có thể trông chờ nhiều ở họ.
Lúc này, đội bóng núi Hồng đang sống trong cảnh “hàng công trông mong hàng thủ”. Một bất ngờ khi hàng thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, sau sự ra đi của trung vệ Việt kiều Adou Minh, lại đang chơi rất chắc chắn khi chỉ để lọt lưới 7 bàn, đứng thứ 4 trong các đội có hàng thủ tốt nhất giải.
HLV Nguyễn Công Mạnh từng thừa nhận khả năng dứt điểm của hàng công đang có vấn đề và cần thời gian để cải thiện. Song, đã trải qua 2 quãng nghỉ khá dài trong các đợt tập trung của đội tuyển quốc gia nhưng hàng công của đội bóng núi Hồng vẫn chưa có dấu hiện khởi sắc. Nếu không có sự thay đổi nào ở quãng thời gian tới, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chắc chắn sẽ gặp nhiều "sóng gió".
Vòng 8, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ hành quân đến sân Lạch Tray, sân nhà của CLB Hải Phòng (18 giờ ngày 26/10). Đối đầu với đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm đang bay cao, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chắc chắn gặp nhiều khó khăn.
Tiếp đó, ngày 31/10, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trở về sân nhà để đón tiếp CLB Hà Nội. Sau khi chiêu mộ huyền thoại bóng đá Úc Harry Kewel về làm HLV trưởng, CLB Hà Nội đang rất quyết tâm tìm lại đẳng cấp của mình. Sẽ không dễ để Hà Tĩnh có thể có được 3 điểm ở trận cầu này.