Khi “đầu gấu” nhí vào quán nhậu... giảng hòa

(Baohatinh.vn) - Trong một chuyến công tác gần đây ở Can Lộc, tình cờ, tôi và các đồng nghiệp bất ngờ khi chứng kiến một màn giảng hòa khá lạ để giải quyết mâu thuẫn giữa 2 nhóm học sinh tuổi vị thành niên diễn ra trong một quán nhậu nằm giữa 2 cổng trường THCS và THPT Nghèn. Hầu hết thành viên 2 nhóm đang khoác trên mình bộ đồng phục tinh khôi và vẫn còn nguyên phù hiệu đeo trên cổ, trong đó có cả những em gái.

Khi “đầu gấu” nhí vào quán nhậu... giảng hòa ảnh 1

Ảnh minh họa từ internet

Theo dõi câu chuyện, chúng tôi được biết, nguyên nhân dẫn đến cuộc “gặp mặt” lần này là do mâu thuẫn nhỏ từ 2 học sinh. Nhưng thay vì gặp nhau để giải quyết sự việc một cách nhẹ nhàng, êm thấm thì một trong hai em kêu gọi sự trợ giúp của các “chiến hữu” đang ngồi trên ghế nhà trường, với quyết tâm cho đối phương một bài học.

Không chịu thua kém, cậu học sinh kia đã nhanh chóng tập hợp một số người bạn, đồng thời nhờ thêm vài đàn anh - những đối tượng đã bỏ học để dằn mặt đối thủ. Và cuộc gặp mặt giữa 2 nhóm này là để giải quyết nốt những “ân oán” của vụ ẩu đả diễn ra ít ngày trước đó và cũng là cơ hội để hai bên giảng hòa.

Tuy nhiên, sau màn… rượu trắng “tràn cung mây” và khi đã có ma men tiếp sức, máu yêng hùng trỗi dậy, thay vì giảng hòa như ý định ban đầu, hai nhóm dành cho nhau những lời lẽ thô tục và lao vào ẩu đả. Sự việc chỉ tạm thời lắng xuống khi có một cô bé trong nhóm bước ra can thiệp, lúc ấy, cả hai nhóm mới ngồi xuống “chén tạc, chén thù”. Mâu thuẫn dường như dịu lại, tiếng trống trường vang lên, nhóm học sinh giục nhau uống nhanh chai rượu trắng còn bỏ dở để kịp về lớp học. Nhìn những cô, cậu học trò luôn miệng chửi thề, kẹp 3, kẹp 4 trên xe phân khối lớn tấp vào cổng trường THPT cạnh đó, các thực khách trong quán không khỏi lắc đầu ngao ngán cho cách hành xử của lứa tuổi học đường.

Vẫn biết đó chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh” nhưng lối sống và cách hành xử của một bộ phận học sinh cá biệt đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến suy nghĩ của người dân đối với học sinh thời nay, đặc biệt, khi tình hình phạm tội ở lứa tuổi vị thành niên đang có chiều hướng gia tăng.

Thiết nghĩ, ngoài ý thức trau dồi phẩm chất đạo đức của các em và sự giáo dục, kiểm soát của nhà trường, thì các bậc làm cha, làm mẹ nên dành nhiều thời gian để quản lý, giáo dục con em nhằm tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Đọc thêm

Thông tin đầy đủ, minh bạch về mô hình "Lớp học thông minh"

Thông tin đầy đủ, minh bạch về mô hình "Lớp học thông minh"

Liên quan đến vụ việc xôn xao dư luận trên mạng xã hội về triển khai mô hình “Lớp học thông minh” tại Trường Tiểu học Nguyễn Du (Hà Tĩnh), sáng nay, lãnh đạo UBND phường Thành Sen đã có buổi làm việc với ban giám hiệu nhà trường để làm rõ vấn đề.
Thực phẩm bẩn – mối đe dọa trong từng bữa ăn

Vấn đề hôm nay: Thực phẩm bẩn len lỏi - lỗ hổng từ đâu?

Tại Hà Tĩnh, mỗi năm có hơn 47.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được kiểm tra, lấy mẫu giám sát. Dù phần lớn đạt yêu cầu, song người tiêu dùng chưa thể hoàn toàn yên tâm vì thực phẩm bẩn vẫn còn len lỏi. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình Vấn đề hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Vẹn nguyên ký ức “khoét núi, ngủ hầm"

Vẹn nguyên ký ức “khoét núi, ngủ hầm"

Ở tuổi 92, CCB Dương Chí Kỳ ở xã Gia Hanh (Hà Tĩnh) vẫn dâng trào những cảm xúc khi nhắc đến Chiến dịch Điện Biên Phủ, nơi ghi dấu tuổi trẻ gian khổ mà anh dũng của ông và đồng đội.
Phát hiện tiền ung thư thực quản ở người bệnh 50 tuổi chỉ qua triệu chứng ợ hơi kéo dài

Phát hiện tiền ung thư thực quản ở người bệnh 50 tuổi chỉ qua triệu chứng ợ hơi kéo dài

Trường hợp người bệnh được các bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh phát hiện tiền ung thư thực quản từ triệu chứng rất phổ biến một lần nữa khẳng định giá trị của tầm soát sớm, cũng như vai trò then chốt của kinh nghiệm lâm sàng và sự nhạy bén trong việc nhận diện bất thường ở các bác sĩ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!