Những “bóng hồng” của thể thao Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Không chỉ sở hữu thành tích ấn tượng, nhiều nữ vận động viên của thể thao Hà Tĩnh còn gây chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp, rạng ngời.

b1.jpg
Nguyễn Thị Bảo Ngọc (SN 2005, quê xã Yên Hòa, Cẩm Xuyên) là VĐV của đội Karate Hà Tĩnh. Khác với sự lạnh lùng trên sàn đấu, ngoài đời Ngọc sở hữu khuôn mặt nữ tính, xinh xắn và chiều cao lên đến 1m75.
b9.jpg
Đến với môn võ thuật này từ năm 2017, cô gái xứ Cẩm đã gặt hái được gần 30 tấm huy chương và Ngọc đang là thành viên của đội tuyển trẻ Karate quốc gia.
b3.jpg
Nguyễn Thị Ngọc (SN 2002, quê xã Cổ Đạm, Nghi Xuân) là chân chạy triển vọng của điền kinh Hà Tĩnh và đội tuyển quốc gia.
bnnnn.jpg
Cô gái Nghi Xuân đang có bước phát triển ấn tượng khi giành được hơn 20 tấm huy chương trong những năm qua. Ở tuổi 22, Ngọc đang có chuyện tình đẹp với chàng trai Trần Đình Sơn - VĐV điền kinh Hà Tĩnh.
b4.jpg
Trần Thị Thanh Trúc (SN 2003, quê thị trấn Thạch Hà, Thạch Hà) là thành viên của đội Pencak Silat Hà Tĩnh. Vào nghề từ năm 2014, đến nay cô gái trẻ đã trở thành gương mặt đầy triển vọng của Pencak Silat Hà Tĩnh, từng giành một số huy chương ở cấp độ trẻ. Thanh Trúc sở hữu chiều cao ấn tượng 1m78, gương mặt khả ái cùng nụ cười rạng rỡ.
b5.jpg
Dư Thị Bông (SN 2001, trú xã Cẩm Trung, Cẩm Xuyên) được xem là “tay chèo vàng” của đua thuyền Hà Tĩnh và đội tuyển quốc gia, với bộ sưu tập gần 100 tấm huy chương ở tuổi 23.
llllll.jpg
Nữ VĐV có thể hình lý tưởng với chiều cao gần 1m70, khuôn mặt dễ nhìn, nữ tính. Bông hiện là trụ cột của đội tuyển đua thuyền quốc gia.
b6.jpg
Hoàng Thị Mỹ Tâm (SN 2003, quê xã Tượng Sơn, Thạch Hà) từ lâu được ví như “bông hồng thép” của đội Karate Hà Tĩnh và đội tuyển quốc gia. Gần 8 năm gắn bó với Karate, nữ VĐV đã giành được gần 100 tấm huy chương ở các đấu trường trong nước và khu vực. Khác với sự mạnh mẽ trên sàn đấu, Mỹ Tâm sở hữu gương mặt xinh xắn, dịu dàng.
b777.jpg
Những nữ VĐV của thể thao Hà Tĩnh đã và đang vượt qua nhiều khó khăn, miệt mài cống hiến, đem vinh quang về cho tỉnh nhà và tổ quốc. Đức tính giản dị cùng vẻ đẹp dịu dàng của họ đã góp phần tô thắm thêm bản sắc con người Hà Tĩnh.

Đọc thêm

Người Hà Tĩnh háo hức chờ đón World Cup 2026

Người Hà Tĩnh háo hức chờ đón World Cup 2026

Những ngày qua, không khí của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang lan tỏa khắp Hà Tĩnh. Người hâm mộ háo hức cập nhật thông tin, lịch thi đấu của các đội tuyển, trong khi nhiều quán cà phê cũng tất bật chuẩn bị màn hình LED, tivi để phục vụ khách hàng theo dõi các trận đấu.
6 đội tranh tài Giải Bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ XII

6 đội tranh tài Giải Bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ XII

Giải Bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ XII tổ chức tại Hà Tĩnh thu hút 6 đội bóng với hơn 100 phóng viên, nhà báo, cộng tác viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương khu vực miền Trung tham gia tranh tài, cống hiến những pha bóng hấp dẫn.
Những "gương mặt vàng" của Karate Hà Tĩnh

Những "gương mặt vàng" của Karate Hà Tĩnh

Thời gian qua, nhiều vận động viên đã gặt hái nhiều thành tích ấn tượng tại các giải đấu trong nước và quốc tế, góp phần đưa Karate trở thành môn thể thao mũi nhọn của Hà Tĩnh.
Những "bóng hồng" tranh tài giải vô địch karate khu vực miền Trung

Những "bóng hồng" tranh tài giải vô địch karate khu vực miền Trung

Giải vô địch các CLB karate quốc gia khu vực miền Trung lần thứ XII năm 2026 tổ chức tại Hà Tĩnh thu hút 350 VĐV, trong đó có 163 VĐV nữ tham gia tranh tài. Nhiều nữ VĐV sở hữu những đòn đánh đẹp mắt, uy lực, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!