Công nhân điện lực giỏi tay nghề, “mê” hiến máu

(Baohatinh.vn) - Anh Nguyễn Mạnh Trí – công nhân Điện lực TP Hà Tĩnh không chỉ nỗ lực ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng mà còn tích cực tham gia hiến máu cứu người.

“Tuần lễ hồng EVN” lần thứ IX với thông điệp “Vạn trái tim, một tấm lòng” do Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức vừa qua là lần thứ 15 anh Nguyễn Mạnh Trí (SN 1985) - công nhân Đội dịch vụ kinh doanh, Điện lực TP Hà Tĩnh tham gia hiến máu nhân đạo.

Anh Trí chia sẻ: “Với tâm niệm “một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”, mỗi lần công đoàn, đoàn thanh niên Công ty Điện lực Hà Tĩnh phát động phong trào hiến máu nhân đạo, tôi đều hăng hái tham gia. Thấy giọt máu của mình được trao đi, góp phần cấp cứu các bệnh nhân, tôi rất hạnh phúc. Tôi chỉ mong bản thân có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục tham gia các chương trình hiến máu của ngành, của địa phương, góp phần lan tỏa tình yêu thương và nét đẹp văn hóa con người EVN đến cộng đồng”.

Công nhân điện lực giỏi tay nghề, “mê” hiến máu

Anh Nguyễn Mạnh Trí tham gia hiến máu nhân đạo tại “Tuần lễ hồng EVN” lần thứ IX do Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức.

Nhớ lại lần đầu tiên tham gia hiến máu, anh Trí trải lòng: "Khi đó tôi còn là sinh viên Trường Cao đẳng Điện lực Miền Bắc. Lần ấy, bản thân hồi hộp, lo lắng và có phần sợ hãi. Sau đó, mỗi lần vào bệnh viện thăm người thân, chứng kiến nhiều bệnh nhân giữa lằn ranh sinh tử, cần truyền máu kịp thời để đảm bảo sự sống đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh để thực hiện hiến máu. Tôi nhận ra rằng việc hiến máu không chỉ là cuộc kiểm tra sức khỏe của bản thân mà còn là nghĩa cử cao đẹp để chia khó khăn và tiếp nguồn sống cho người bệnh. Từ đó trở đi, tôi tích cực tham gia các chương trình hiến máu nhân đạo. Bất cứ khi nào bệnh nhân cần, bệnh viện gọi, tôi đều sẵn sàng có mặt kịp thời".

Với tinh thần xung kích trong công tác hiến máu nhân đạo, anh Nguyễn Mạnh Trí đã nhận được nhiều giấy khen của Công ty Điện lực Hà Tĩnh và Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc.

Không chỉ tích cực tham gia các phong trào tình nguyện, nhân đạo, anh còn nỗ lực, nêu cao tinh thần học hỏi, không ngừng trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Công nhân điện lực giỏi tay nghề, “mê” hiến máu

Anh Nguyễn Mạnh Trí kiểm tra công tơ điện của khách hàng.

Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Điện lực Miền Bắc, năm 2012, anh Nguyễn Mạnh Trí được nhận vào làm việc tại Điện lực Kỳ Anh. Lưới điện Kỳ Anh trải rộng qua nhiều địa hình đòi hỏi sự nỗ lực cao của mỗi cán bộ, công nhân viên trong công tác quản lý, vận hành. Đảm nhận vị trí công việc tại Phòng Kinh doanh, anh Trí đã cùng đồng nghiệp chủ động triển khai các giải pháp quản lý hệ thống đo đếm điện năng, góp phần nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng. Ngoài ra, anh có 6 năm thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra lưới điện.

“Hồi đó, ở Điện lực Kỳ Anh, nhất là khu vực nông thôn, ý thức khách hàng chưa cao nên thường xảy ra các vụ gian lận sử dụng điện, gây thất thoát điện năng, nguy cơ mất an toàn cao. Được sự hỗ trợ của Ban Giám đốc Điện lực Kỳ Anh cùng anh em đồng nghiệp, tôi đã nỗ lực bám lưới, theo dõi các chỉ số bất thường, phát hiện và ngăn chặn các vụ ăn cắp điện. Cùng đó, chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức sử dụng điện nên tình trạng “ăn cắp điện” giảm hẳn” – anh Trí cho hay.

Năm 2023, anh Nguyễn Mạnh Trí chuyển công tác về Điện lực TP Hà Tĩnh. Là địa bàn có lượng khách hàng sử dụng điện lớn, Điện lực thành phố tập trung cao cho công tác hiện đại hóa đo đếm điện năng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, sử dụng công tơ điện tử đo xa nhằm nâng cao độ chính xác trong đo đếm điện năng. Tại đây, anh Trí được giao quản lý hệ thống công nghệ đo xa từ các trạm biến áp công cộng, trạm biến áp chuyên dùng... Ở vị trí này, anh luôn chủ động trong công việc, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ công nghệ thông tin để ứng dụng vào quản lý đo đếm điện năng, quản lý vận hành lưới điện, nâng cao độ hài lòng của khách hàng.

Công nhân điện lực giỏi tay nghề, “mê” hiến máu

Anh Nguyễn Mạnh Trí luôn nêu cao tinh thần học hỏi, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Ông Đậu Xuân Long – Trưởng phòng Kinh doanh, Điện lực TP Hà Tĩnh cho biết: “Anh Nguyễn Mạnh Trí là người năng nổ, nhiệt huyết trong công việc cũng như trong các phong trào do ngành phát động, nhất là phong trào hiến máu nhân đạo. Trong nhiệm vụ chuyên môn, anh luôn chủ động, học hỏi, nâng cao tay nghề, ứng dụng công nghệ vào quá trình sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển của Điện lực thành phố”.

Chủ đề Hiến máu cứu người ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.