Xe khách lật trên đèo ở Gia Lai, 3 người chết

Ôtô 16 chỗ chở 7 người chạy qua đèo Tô Na trên quốc lộ nối Gia Lai - Quảng Ngãi bị lật, lao xuống mương, ba hành khách tử vong, ba người bị thương.

Khoảng 5h40 sáng 8/5, ông Trần Văn Hậu, 54 tuổi, lái ôtô khách của nhà xe Hùng Phương chạy trên quốc lộ 25 theo hướng Gia Lai đi Quảng Ngãi. Khi đến đoạn đèo Tô Na, thuộc buôn Phùm, xã Uar, xe bất ngờ lật và lao xuống lề bên trái đường.

Tai nạn khiến bà Võ Thị Hường, 75 tuổi, trú xã Phú Túc, tử vong tại chỗ. Ông Nguyễn Việt Hòa, 46 tuổi và anh Lê Kim Hùng, 37 tuổi tử vong tại Trung tâm Y tế Krông Pa.

Hiện trường vụ tai nạn trên đèo Tô Na, sáng 8/5. Ảnh: Ngọc Oanh
Hiện trường vụ tai nạn trên đèo Tô Na, sáng 8/5. Ảnh: Ngọc Oanh

Ba người bị thương là Ksor H'uir, 75 tuổi; Ksor H'bli, 35 tuổi; Nguyễn Thị Hiên, 53 tuổi. Các nạn nhân này bị gãy xương sườn, chấn thương đầu, ngực, tay... đang được chuyển lên Bệnh viên Đa khoa tỉnh Gia Lai tiếp tục điều trị.

Tại hiện trường, xe khách hư hỏng nặng, kính chắn gió vỡ vụn, phần bánh xe rơi xuống mương thoát nước bên đường.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế không làm chủ tốc độ khi ôm cua qua đoạn đèo.

Vị trí xảy ra tai nạn. Đồ họa: Khánh Hoàng
Vị trí xảy ra tai nạn. Đồ họa: Khánh Hoàng

Đèo Tô Na dài khoảng 2 km trên quốc lộ 25, là tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực Nam Trung Bộ với Tây Nguyên. Dù được đầu tư cải tạo từ năm 2012 nhằm giảm nguy cơ tai nạn, khu vực này vẫn tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt vào mùa mưa do thường xuyên xảy ra sạt lở.

vnexpress.net

Đọc thêm

Tiềm ẩn nguy cơ từ các bãi tắm biển tự phát

Tiềm ẩn nguy cơ từ các bãi tắm biển tự phát

Tại Hà Tĩnh, nhiều người dân tắm biển ở các bãi tự phát ngày càng phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn và ô nhiễm môi trường, đòi hỏi cần có các biện pháp quản lý, đầu tư bài bản.
3 học sinh tử vong khi tắm sông Trà Khúc

3 học sinh tử vong khi tắm sông Trà Khúc

3 học sinh 11-13 tuổi rủ nhau tắm sông Trà Khúc rồi bị nước cuốn, lực lượng chức năng cùng người dân tìm kiếm, sáng 23/5 lần lượt tìm thấy thi thể các em.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!